Chelsea Football Club 25/26: Bóng đá tâm linh muôn đời thịnh!

C1 cũng làm gì có hope:)) Vào đúng cái nhánh toàn ngáo ộp, PSG thắng thì khả năng Liver, rồi đến Real, Man City hay Bayern... Mình nghĩ khả năng cao PSG còn chưa vượt qua được.
Lạc quan tí vậy thôi chứ xác định mùa này trắng zái mà :<
Dù sao thì 2 mùa ăn C1 cũng có những điểm toang hoác riêng, biết đâu aura C1 trỗi dậy tầm này <(")
 
Lình sình riết quen, giờ thắng thua cũng chẳng biết bình luận gì, có đá vì danh hiệu đâu !kojima
 
coi bóng cái kiểu đéo biết trận này thắng hay thua, đá hay hay dở chán bỏ mẹ =))
bởi vậy mềnh bỏ đc thói quen xem mấy con Chồn đá từ hơn năm nay rồi =))
Đội nhà đá thì không xem, người anh em macao mờ đá thì xem không sót trận nào. Traitor pikapika
 
Pedro đúng là ở 1 đẳng cấp khác hẳn thần đnăgf Delap,ngay cái khâu chọn vị trí dứt điểm đã ở 1 cái tầm gì đó rồi,cầu thủ Anh đúng lũ vừa đần vừa đắt ;))
 
Thôi đá thế này còn có cửa top 4 chứ đá như tuần trước thì chịu:)) Dù sao cũng mong đội đá ổn vào sâu được chút C1 với có xuất top 4
 
Thôi đá thế này còn có cửa top 4 chứ đá như tuần trước thì chịu:)) Dù sao cũng mong đội đá ổn vào sâu được chút C1 với có xuất top 4
Gặp Pháo top 1 đá sân nhà nó thì thua là bt có gì đâu
 
Qua không xem được mà thắng to, tiếc quá

Joao Pedro dứt điểm tốt thật, mấy quả như quả thứ 2 nó làm ngon ơ bao lần rồi.
 
cậu Lạnh tình huống này chán quá, tụt form xuống cầu thủ tầm trung cmnr
 
Đá 14 trận thắng 9 hoà 2 thua 3 (thua mỗi ars) thì cũng k tệ cho thầy Huấn. Giờ chỉ đợi phong độ cầu thủ trở lại thì mới yên tâm đua top đc
 
Sanchez, đến giờ mình vẫn cay, bắt ở Chels 3 năm, được trao nhiều cơ hội mà vẫn mãi chưa là chỗ dựa được, giờ dự bị hết mùa thì cũng nhiều fan vui mừng.
Năm sau hóng con Pender thôi, nó bắt càng ngày càng chắc tay, độ tuổi của nó nếu về Chels bắt cũng ngang với Cech và Củ Tỏi lúc về Chels.
 
Từ lúc Rosenior về có cho Jorgensen bắt 1-2 trận thì cảm giác đã thấy hợp với lối chơi phát triển bóng ngắn hơn là Sanchez, có điều là chỉ mấy trận nhỏ nên chưa an tâm lắm. Qua trận vừa rồi thì ổn đấy, có thể Jorgensen phản xạ không bằng Sanchez nhưng sẽ tốt hơn cho khâu phát triển bóng, đỡ cho cả các trung vệ nữa khi trung vệ chơi chân tốt nhất của nhà ta đang phải nằm viện. Chứ mình cũng ngán chú Sanchez này lắm rồi, không đủ độ ổn định để bắt cho Chelsea.
 
cho ông Sanchez bắt thì lâu lâu ông sẽ cản phá xuất thần hoặc kiến tạo một quả để đời, nhưng sau đó là chuỗi trận cực hình với những pha chuyền bóng mù mắt vào chân đội bạn

và điều kinh khủng là fan phải xem Sanchez chọc mù mắt thêm chục trận nữa trước khi tỏa sáng và vòng lặp lại bắt đầu từ đầu
 
Đi tiếp vào vòng trong sau 120 phút và Pedro tiếp tục ghi bàn, lần này là pha ấn định tỷ số ở phút cuối cùng của trận đấu. Vẫn là một cú sút rất tốt.
 
Back
Top