Chỉ cách cho tớ...

Thay cái ava với sign đi rồi mới tính tiếp được, chứ đầu óc mà còn nghĩ đến mấy cái đấy thì không vô cảm nổi đâu @_@
 
Đi điều trị tâm lý đi, trung tâm phục hồi...nhân tính nữa:
Từ bài viết của minhcloud
Em là 1 người có thân hình cục mịch, béo mập, có phần vui tính. Mỗi khi chat, nt hay gọi đt với mọi người em đều chém rất lưu loát và vui vẻ nhưng ở ngoài khi nói chuyện, nhất là nói chuyện với các bạn gái thì em như một thằng ngơ, trong đầu không còn 1 ý tưởng gì để nói và rất nhát. Ai cũng nói em ở ngoài và khi chat như 2 người khác nhau vậy. Các anh các chị có cách nào giúp em về khoản giao tiếp ngoài đời này không

Hê, kết bạn đi, mình cũng y chang bạn :)) Mà quan trọng là bạn có thật sự muốn giao tiếp với bên ngoài ko? Như mình thì mình bỏ lun rồi, cứ xem mọi người như củ khoai lang là dc, bây giờ chỉ còn bk đến 2D, game và bạn wa mạng thôi. Cuộc sống vẫn vui chán :))

Nick tớ thế nào :-w
Mà thôi, ko lạc đề, chủ thớt cứ yên tâm theo tớ học nghề đi, chỉ vài tháng, à ko, vài tuần là sẽ ko còn quan tâm đến vấn đề giao tiếp và trai gái gì nữa cả b-)
 
Tớ hỏi lại, làm sao để vô cảm? Giảm bớt cảm xúc xuống mức thấp nhất là được. Cám ơn.
 
Căn cứ vào 2 cái bài bài viết cũ của chú thì chú đã vô cảm rồi, cần gì chỉ nữa. Nếu muốn thêm một cảnh giới cao nữa như mấy anh Nhật, dân gian gọi là o-ta-ku ta chym én se sẻ đại bàng gì đó. Tức là cảnh giới có thể kết hôn với máy chơi game, làm tình với gấu bông,v.v..
 
Tớ thay rồi. Chỉ tớ đi?
Thêm char

Tiếp theo, trong 1 tuần liền không đi chơi đâu cả, không ăn cơm cùng gia đình, không quan tâm đến bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì, làm được 1 tuần rồi tính tiếp !
 
hỏi thật 1 câu: vô cảm vậy cậu có vui ko khi cậu không muốn tiếp xúc với ai cũng ko muốn ai tiếp xúc với mình, sống vậy mà muốn à?
mà muốn vô cảm cũng dễ lắm, kiếm cái phòng tự nhốt mình lại tầm 1 tuần ko tiếp xúc với ai, ko chat chit, ko di động thì sẽ tập đc tính vô cảm
 
-Cậu lên BV kêu bác sĩ kê cho 1 toa tim mạch, uống vô, hễ mà có cảm xúc j là sẽ lên máu, vui, buồn, sợ hãi j đó. Sau đó về nhà kiếm con dao thái lan mài thật bén rồi tự cung đi, như vậy sẽ mất cảm giác với con gái. Cuối cùng cậu sẽ trở thành ng` ko bao giờ có cảm giác j nữa, vì có là sẽ lên máu mà thăng thành ma luôn :))
 
- Vô = không , cảm = cúm => bác ấy không muốn bị cảm cúm ấy mà :)) ....... Cái đó thì chưa ai chế được thuốc, ngoại trừ chăm tập thể thao ;)) ........
 
Căn cứ vào 2 cái bài bài viết cũ của chú thì chú đã vô cảm rồi, cần gì chỉ nữa. Nếu muốn thêm một cảnh giới cao nữa như mấy anh Nhật, dân gian gọi là o-ta-ku ta chym én se sẻ đại bàng gì đó. Tức là cảnh giới có thể kết hôn với máy chơi game, làm tình với gấu bông,v.v..
Phần nhiều các otaku là đa cảm. Nếu ko họ đã ko thể đam mê 1 cái gì đó đến mức như thế.
không quan tâm đến bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì
Tớ cần phải sống như thế 1 thời gian nên tớ cần loại bỏ cảm xúc gấp nếu ko sẽ rất gay go cho sau này.
hỏi thật 1 câu: vô cảm vậy cậu có vui ko khi cậu không muốn tiếp xúc với ai cũng ko muốn ai tiếp xúc với mình, sống vậy mà muốn à?
mà muốn vô cảm cũng dễ lắm, kiếm cái phòng tự nhốt mình lại tầm 1 tuần ko tiếp xúc với ai, ko chat chit, ko di động thì sẽ tập đc tính vô cảm
Cám ơn. Nhưng tớ muốn vô cảm để đối mặt với chuyện này, chỉ trong 1 thời gian thôi.
-Cậu lên BV kêu bác sĩ kê cho 1 toa tim mạch, uống vô, hễ mà có cảm xúc j là sẽ lên máu, vui, buồn, sợ hãi j đó. Sau đó về nhà kiếm con dao thái lan mài thật bén rồi tự cung đi, như vậy sẽ mất cảm giác với con gái. Cuối cùng cậu sẽ trở thành ng` ko bao giờ có cảm giác j nữa, vì có là sẽ lên máu mà thăng thành ma luôn
Cám ơn, nhưng việc này tạo nhiều cảm xúc hơn là lấy đi.
- Vô = không , cảm = cúm => bác ấy không muốn bị cảm cúm ấy mà ....... Cái đó thì chưa ai chế được thuốc, ngoại trừ chăm tập thể thao ........
Cám ơn. Có lẽ tớ cũng muốn thế.

Để bỏ những cái không cần thiết ra khỏi người thì dù không còn biết vui là gì tớ cũng chấp nhận.Xin chỉ thêm cách cho tớ. Cám ơn.
 
muốn vô cảm chỉ có cách vô tù hoặc đi tu :|:|
 
Chẳng có con người nào là vô cảm hay giảm bớt được cảm xúc đi cả, chỉ có xử sự bình tĩnh điềm đạm hơn thì được. Vì cảm xúc là do bản năng và môi trường sinh ra, không thể muốn bỏ là bỏ.

Muốn vô cảm tốt nhất là tự sát.
 
Đập đầu vào đá, chừng nào đầu cứng như đá thì cậu đã là 1 cục đá.
 
Sao phải hoãn cái sự sung sướng ấy lại? Đời được mấy khi vui mà cứ hững hờ ?
 
muốn vô cảm chỉ có cách vô tù hoặc đi tu
đi tù thì ko biết chứ đi tu thì ko phải là vô cảm đâu:|.Đa tình thị Phật Tâm mà.
Từ bài viết của tiente
Vô cảm là một chứng bệnh thường gặp ở một số người bị khủng hoảng tâm lí nặng nề, thường bị sốc nặng sau đó dần dần họ không có cảm giác yêu thương hay ghét bỏ nào nữa.......
Vô cảm là trạng thái tâm lí có thể do vô tình hoặc hữu ý mà gây ra, vì lúc đó con người coi nưh không có nhận thức, suy nghĩ, và tình cảm......

Vô cảm nguy hiểm với cả chính người bệnh lẫn vả người xung quanh, vì vậy dù có chuyện gì cũng phải chia sẻ với mọi người thân nếu không mắc phải vô cảm thì khổ đó hìhì ^^
Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc!!!
Từ bài viết của tumeo
bệnh vô cảm là một bệnh về tâm lý của con người, người mắc bệnh vô cảm luôn cách biệt với mọi người và thế giới bên ngoài, họ trở nên chai đá với mọi sự việc đang xảy ra xung quanh mình
Từ bài viết của lephuongtv
CHắc chưa tìm đúng chỗ để người ta cảm thôi. Chẳng ai vô cảm 100% cả đâu.
 
Dễ thui mà :|. Cứ xem như mình vừa bị mù, câm, điếc, hoạn.....
Còn nếu ko làm được thì hãy vào bệnh viện nhờ bác sĩ :D
 
vô cảm để đối mặt với " chuyện này " ?

khác quái gì chạy trốn ? nhỉ ?
 
Ngậm mồm lại, đừng nói câu nào trong 1 tuần/1 tháng/1 năm. Chừng nào đủ thì thôi.

P.S.: Bạn đang cố tỏ ra nguy hiểm à? /:)
P.S. #2: Bạn ko phải loại người có thể vô cảm. Đừng cố gắng.
P.S. #3: Lời khuyên chân thành, ko hề có ý thọc ngoáy, đá xoáy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top