• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

CHỉ muốn tâm sự : NY đi lấy chồng

tồ lô! Con bé đó mình thấy tham hàng lai chứ hàng nội không thích. Nên vui khi nó chia tay.
Đời người có vấp ngã mới biết. Trời cho mình trải qua nhiều người mới gặp được người mình yêu
 
Đời thiếu gì gái.
Con gái thế quên đi bạn :D
 
Nếu em đó yêu chỉ vì vật chất thì thôi bác à !!! thoát nạn là mừng lắm rồi cho dù không lấy chồng việt kiều thì gặp ai khác hơn bác là cũng bỏ bác à !!! còn nhiều gái để cho bác quen mà :)
 
Đối với những người như thế thì nên mặc xác. Vì người ta không tôn trọng tình cảm của mình thì bỏ đi. Chả có gì phải tiếc đối với người như vậy cả đâu :6cool_what:
 
chuẩn rồi !!! cứ mở lòng mình ra mà đón nhận với thực tại thôi bạn à :D
 
hãy trù cho em nó vớ phải Việt Kiều Lựu Đạn để rồi wa đó nó sai như osin
 
em đó quả là may mắn khi không vớ phải bạn, chúc bạn ấy hạnh phúc

- - - Updated - - -

Nói chung là bạn nên trách mình rằng vì sao mình ko có thật nhiều tiền hay sinh ra trong 1 gia đình khá giả để người yêu bạn ko bỏ bạn mà đi lấy Việt kiều thôi ! Bạn ko nên buồn, ít ra nó lấy đc Việt kiều thì tương lai nó có khi sáng sủa hơn khi lấy bạn mà. Yêu nhau thì nên để người mình yêu đc những gì tốt nhất có thể, ko nên buồn nhé bạn. Tương lai rồi sẽ có những cô gái khác kém may mắn hơn, chấp nhận đến với bạn vì tình yêu đích thực thì lại hay hơn bạn àh !
Ko nên vì 1 chút tình cảm khi tuổi đời còn ít mà làm điều nông nổi dại dột, làm đau lòng những người thân yêu trong gia đình và cả tớ nữa. Bạn nên nhớ rằng sống trên đời thì chỉ có 3 điều : thứ 1 là phải thương yêu bản thân, thứ 2 là phải thương yêu bố mẹ và các members khác trong gia đình và thứ 3 là phải biết kiếm tiền. Có tiền rồi thì sẽ có gái để giải quyết nhu cầu hay đi đến hôn nhân!

Mình hy vọng giúp bạn đc trong lúc khó khăn này !

Thân mến,
~ Para Chick ~
Ký tên và đóng dấu,
~~CỘP~~

và tôi đồng cảm với quý ngài parachick
P/S: nick đẹp thế mà ko biết bị ai band :9cool_haha:
 
Bạn gái yêu tiền thì chấp nhận thôi, mà chính ra thế phải vui mới phải, lấy gái yêu tiền hơn yêu chồng thì sau cũng khổ thôi :6cool_what:
 
Mấy con đi lấy Việt kiều sau này cũng chả ra thể thống gì đâu bác, thôi đi kiếm em khác ở VN đê.
 
"................ please don't cry
You'll forget her by and by........."
 
Cùng cảnh ngộ, chia buồn. Nhưng mà mềnh ctay cho e nó đi lấy ck Việt Kiều.
Nhưng đám cưới giả để đc qua đó thôi, chứ ko có vụ cưới thiệt đâu. Mà giả hay thiệt thì cũng bị thằng VK nó phang rồi :))
 
Back
Top