Chị yêu!

Status
Không mở trả lời sau này.
^ Hình như là hong :">

Tối nay dụ dỗ hẹn hò thế nào rủ được c đi coi "sát thủ" meow meow gòi. :">
Mà nghe lời cháu Rèo, hong dám hành động. :-s
 
Phong cách xì tin không phù hợp khi lái MBBG. :'> Khi cất cánh cần lịch lãm, nhẹ nhàng, trên không trung cần chao lượn, gầm rú, hạ cánh phải thật dữ dội, rung lắc! :'>
 
cho tui hỏi, bà nội tui kiu bà nội người đó là dì (dì ruột), vai vế tui với người đó là cô cháu, nhưng 2 đứa tui từ nhỏ ko bik nhau, chỉ bik mặt nhau khi lúc lên đại học năm nhất, vậy tui với người đó còn trong 3 đời ko, tui hỏi trong nhà thì ai cũng nói là bà con, rất xa và xa :-S
theo qui định của luật Hôn nhân và gia đình VN , quan hệ 3 đời là cha mẹ là đời thứ nhất; anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh chị em con chú con bác, con cô con cậu, con dì là đời thứ ba; . Ngoài cái đó thì pháp luật cho phép cưới nhau , tuy nhiên do truyền thống văn hoá của người VN thì cũng phải xa hơn nữa gia đình họ hàng mới chấp nhận :D

Tối nay dụ dỗ hẹn hò thế nào rủ được c đi coi "sát thủ" meow meow gòi. :">
Mà nghe lời cháu Rèo, hong dám hành động. :-s
Uh , đi coi thì cứ đi , nói chuyện vui vẻ cứ nói , nhưng phải tỏ ra bình thường tí , như kiểu bạn bè đi coi phim với nhau , đừng có cho địch biết được ý đồ của cháu nhé . Gắng giữ như thế , rồi tự nhiên sẽ có một điểm nhấn , lúc đó mình mới biết có chắc thắng hay ko , hiện giờ đừng có mạo hiểm mà hành động :>

sát thủ meo meo là phim gì :-? , Hiện giờ ta đang muốn đi coi B.I.Joe,Up và The Hangover :))
 
Đi coi "sát thủ" mew mew là đi Zen Plaza coi mèo bông đó cháu :">
Tối nay thất hứa gòi, papa bắt ở nhà vì hôm nay sinh nhật mama :((
 
H A àh? Tớ mòi mòn chờ đợi gần 1 tháng biệt tích (sau khi HA nói tớ mẹ cấm nhắn tin và không có khả năng online vì nhà ở VN không có net). Tớ quyết định mò password vào FaceBook của HA và lạ thay là new feeds, new comment rất đều đặn trong khi tớ thì chỉ thấy HA offline suốt tháng. :)QUOTE]

chà bữa h bận quá ko onl nên h mới vào topic này
tớ nhớ lúc trc cậu đã bảo con bé ấy là ny có phải ko nhỉ ;)) có lúc tớ định pm cậu bảo con bé ấy ra sao vì trước đây nó cũng bảo là ny tớ nhưng mà tớ sợ nó vào profile cậu nên dám báo
 
Đi coi "sát thủ" mew mew là đi Zen Plaza coi mèo bông đó cháu :">
Tối nay thất hứa gòi, papa bắt ở nhà vì hôm nay sinh nhật mama :((

à , mấy con mèo mụp Cara trong Zen đấy hả , ta có nhỏ bạn thích mấy con đấy lắm =))
tranh thủ nâng cao tình cảm ba mẹ , anh em , gia đình đi :>
 
à , mấy con mèo mụp Cara trong Zen đấy hả , ta có nhỏ bạn thích mấy con đấy lắm

Không chừng tới lúc "sát thủ" meow meow của cháu Dark đi mua không thấy bé mèo "ấy" là phải hỏi bạn của cậu Rèo thử :">
 
Không chừng tới lúc "sát thủ" meow meow của cháu Dark đi mua không thấy bé mèo "ấy" là phải hỏi bạn của cậu Rèo thử :">

sát thủ meow meow hử , thế chắc thích ăn tiểu hổ , vậy thì chuyển wa thích cầy cũng ko xa lắm :'>
 
Con mèo trong ava là bị c "rước" về gòi. :">
Phải chi mình là con mèo, lúc nào cũng đc ôm =((
 
Tối qua vừa đi chơi với chị về, đi ngắm mèo, đi ăn, đi dạo mát.
Bình thường đi làm, học, xa mấy ngày không nhớ gì, gặp 1 tối về rồi lại cảm thấy khó quên. :((
 
Phụ nữ có sức mạnh thật là đáng sợ ;))
Họ có 1 ma lực nào đó khống chế chúng ta.
 
Lái máy bay già thì phải lái cho dứt khoát , tay cầm vô lăng phải đủ lực , chặt quá thì mỏi tay mình , mà nhẹ quá thì máy bay dễ loạng quạng , đâm bổ xuống đất ;)) .

Quan trọng là em nên tự kiềm chế mình , nó sẽ tốt hơn cho em , dù là đối tượng nào đi chăng nữa , bởi nếu bà già thường rất chắc chắn và luôn tỏ ra là người lớn so với mình . Chơi với bà già thì đừng có trẻ con quá , dễ thành em , mà cũng ko nên già dặn quá , dễ thành bạn , khó tiến lắm .

Tấn công bằng nụ cười , bằng ánh mắt ( đừng có lộ liễu , quá trớn quá ... ) . Thỉnh thoảng vỗ vài lời ngọt ngào 1 chút đại loại như " em quý chị lắm " là được , lâu dần thì " reo rắc tình cảm " vào đầu cho nó nảy mầm , chờ thời cơ chín là vừa ;)) .

Bà già thì chỉ khó chịu và mệt mỏi khi yêu nhau thôi , còn len lén nhảy trộm lên khoang lái thì dễ ợt ;)) .
 
Bà già này còn trong sáng ngây thơ, "lành" hơn em nữa mà @_@
Có thể là già hơn em, nhưng già về lý thuyết thôi vì ba mẹ giữ máy bay này dữ quá.
Sau 9h là phải có mặt tại nhà. :D
Trừ mấy cái bất khả kháng như đi học. @_@
 
Giờ này chị mới chịu đi ngủ, hư quá, hư quá :-w
Học hành gì sáng mai thức sớm mừ học @_@
Mừ học vậy làm sao em theo kịp :((
 
Trải rồi nên biết đó thôi , chứ có gì to tát đâu ;)) .

Đa số gái sau 7 8 9h tối có mặt ở nhà thì thường xem film , nt , onl khuya , chứ làm gì có đi ngủ sớm ;)) .

Chú Dark nghĩ có vẻ hơi đơn giản , ko có khái niệm là lành đâu . Giả bộ hoặc là tạm thời chưa bộc lộ nghe còn có lý .
 
Vẫn biết tuổi này là còn trẻ, còn phải lo học hành và đi làm nhưng vẫn để những thứ khác như tình cảm len vào lý trí. Bao nhiêu người vẫn sống được mà không cần phải có bạn trai, bạn gái. Em cũng vậy, em cũng sống được hơn 2 năm trời vui chơi bay nhảy mà có sao đâu. Vậy mà gặp chị có mấy ngày em lại xiêu lòng rồi. Mấy ngày ở bên chị mà cảm thấy rằng đã trở thành chị em tốt quan tâm đến nhau rồi, em chạnh lòng. Biết yêu mà kềm nén là tự đâm dao vào mình, mỗi ngày một nhát... nhưng nói ra rồi có khi không còn là chị em được nữa. Còn cứ để nó dở dở ươn ươn thế này thì chắc chắn là em điên mất!
Không sao! Tôi năm lớp 10 cũng có một chị sinh viên đến thực tập tại trường yêu mến :D.
 
Trải rồi nên biết đó thôi , chứ có gì to tát đâu ;)) .

Đa số gái sau 7 8 9h tối có mặt ở nhà thì thường xem film , nt , onl khuya , chứ làm gì có đi ngủ sớm ;)) .

Chú Dark nghĩ có vẻ hơi đơn giản , ko có khái niệm là lành đâu . Giả bộ hoặc là tạm thời chưa bộc lộ nghe còn có lý .
Ý đệ là nó "lành ở những chỗ đệ cần nó lành" :">
Chứ từng đó tuổi đầu có phải là con nít đâu mà trong sáng ngây thơ vô số tội! ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top