Chị yêu!

Status
Không mở trả lời sau này.
Tâm sự là cái cần người khác chia sẽ giải bày, nhiều vấn đề đặc biệt không "ôm" hết một mình được. Mà những cái như vậy thường "hay ho".
Thế thôi! :|
 
tình yêu không phân biệt tuổi tác \m/

Phi công với máy bay là 2 nhân vật của một câu chuyện thể xác mà thôi \m/
 
người yêu mình hiện nay hơn mình " 4 " tuổi

h mình 18 còn người đó 22 , đã xác định tư tưởng trước , nhưng mà nhiều lúc vẫn bị chê là trẻ con :|

mình đc cái là chả bao h lăng nhăng , đã yêu ai thì yêu thật lòng , nhưng mà mình vẫn có những cái nỗi sợ cho riêng mình :( =((
 
đã yêu thì yêu thật lòng, vậy điều gì khiến bạn tuyệt vọng :-/

thì nhiều lúc thấy người ta buồn mà mình ko thể an ủi đc

cảm giác mình bất lực nhìn người yêu mình khóc nó đau lắm cậu ạ :)
 
cái đấy tớ biết, chuyện không phải của mình mà cứ bị ám ảnh mãi...

Thôi thì chỉ cần cậu chia bớt được nỗi buồn của cô ấy là ổn rồi cậu ạ. Không phải tất cả chuyện của người ta mình đều tác động đến được.

Thôi, trả lại đất cho Đác nịt đi :)
 
Em uống rượu và em mất cảm giác rồi chị ơi. Tuy là em chưa say, em vẫn giữ được ý thức của mình. Nhưng em muốn nói, nói yêu chị thật nhiều. Danna-chan (husband), em nghe rồi, nếu chi thích nó, em sẽ cố gắng nói chuyện như nó vậy, sẽ bắt chước giọng nó và em sẽ cố gắng học, cố gắng theo kịp chị. Dẫu có biết tình cảm của em mãnh liệt đến đâu đi nữa, vẫn không thể nói ra. Vì em chưa có cơ sở, trong khi đối với chị, chị cần mọi chuyện thật chắc chắn, chị qua rồi tuổi bay nhảy, chị cần một người chín chắn. Em nghĩ là vậy, em sẽ không nói ra cái cảm giác này đâu. Tạm thời, cứ là chị em thân thiết của nhau đã. :)
 
Nên là thế pé ạh. Nhưng đừng bắt chước người khác chỉ vì her thích vậy, ko hay chút nào ^^. Hãy luôn là chính mình, người ta sẽ thích pé vì pé là chính pé, chứ ko phải là cái mà người ta thích :P
 
Type chưa sai chính tả là chưa say đâu ;)). Ta đã bảo mà, rồi sẽ có ngày khóc sướt mướt đi ăn cưới! ;;)
 
Yêu hơn tuổi là cứ phải xác định tư tưởng:
K chơi bời (nhất là với gái > 22,23), nếu k sau này chia tay lại khổ em nó, lúc đấy già khú rồi, chị nào có kn éo nói, chứ với những người kiểu như chị của Darkness thì... Ra đi làm rồi, yêu cái vèo phát 2,3 năm, lúc đấy mà lỡ thì thì ... chưa yêu thì chả ai nghĩ gì, nhưng yêu vào rồi mới thấm, về sau muốn rút ra cũng khổ.
Còn phải xác định bị ba mẹ phản đối. Ở đời ít có gia đình nào ưng người yêu con hơn tuổi. Dù có bằng mặt cũng không bằng lòng.
Cuối cùng phải xác định nếu định lâu dài thì phải quyết sớm ! Con gái nó có thể k nói, nhưng suy nghĩ rất nhiều và sâu xa. Cứ yêu 1,2 năm mà k dự định gì thì nó là người chia tay trước đấy
 
Nhớ xem 1 bộ phim có ông bố nói với bà mẹ: chàng trai mới lớn nào cũng có lúc rung động đầu đời với một người phụ nữ lớn tuổi hơn (khi 2 người bàn về thằng con đang "bồ kết" một bà chị lớn tuổi hơn tí). Nhưng thường rung động đó chỉ tạm thời.

Chưa biết thế nào, nhưng mà đã xác định là đánh thì phải quyết tâm. Tên dark có lẽ vẫn còn đang tự hỏi "nên hòa hay nên đánh" nhỉ?
 
Danna-chan (husband), em nghe rồi, nếu chi thích nó, em sẽ cố gắng nói chuyện như nó vậy, sẽ bắt chước giọng nó
cái này là hoàn toàn ko nên , hãy là chính mình \m/
 
@ SS: nhớ gòi nhớ gòi. :D

@ Lai pơn huynh: lúc đó lâng lấng thôi chứ chưa xỉn mờ, bây giờ mà muốn đệ xỉn là phải nhậu tới sáng hôm sau. =))

@ Boko: Boko nói đúng, Dark cũng nhận thấy điều đó. Nhận thấy chị Dark hiện thời đã không còn muốn "liều lĩnh" nữa, chỉ muốn "chắc chắn" hoặc "sét đánh". Bởi có lúc chị nói chị chưa quen đứa con trai nào vì thấy quen mà không đi tới đâu thì phí thời gian (cũng vì vậy mà bỏ lỡ cơ hội "bay nhảy" rồi, không dám "liều lĩnh" nữa).

@ Kê huynh: không phải là nên đánh hay nên hòa, mà là "đánh thế nào thì đúng lúc", chứ không thể "yêu cuồn, sống vội" được, đệ muốn tìm hiểu thêm nữa và cũng muốn "ngâm" nó lâu lâu tí. ;))
Mừ dạo này quên mất, có cơ hội phải đi gặp mặt huynh mới được. :-w
Cru nó "mong" huynh lắm đó. :-"

@ Cháu Rèo: ờ ờ, hôm đó ta nghe giọng nó đọc hay, hôm nay ta nghe sao giọng nó giống gay quá 8-}.
 
Yêu rồi e hay hoang tưởng chăng? =____=
Xét vè vấn đề bạn trại, c hay cứ dùng từ "xài", "nhắm xài hong đc thì hong chơi".
Vậy mà hôm nay c dùng từ "xài" với e.
"E làm đc trò gì hong?", "Hong xài đc là c hong mua đâu",... :-s
Vậy là 100% biết ý đồ của e gòi sao. :-s
E định âm thầm bí mật mà :-w.
Baka baka baka. >:P
 
ủa, vậy là chị ấy bảo xài cái gì chị mua chứ nhỉ :-? có phải "xài" mi đâu :-??

3k qua cắt trym mi giờ :">
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top