ờ, thì thử đổi ý xem bả có lộn ngược lên không. Đàn ông con trai xoay chiều có thể thông cảm được.
Ví dụ 1 ngày làm ra vẻ buồn hay loạn trí nặng đầu gì đấy. Máy bay có hỏi thì kể ngay có mấy bé làm mình nhức đầu. Đại loại trước giờ là anh em kết nghĩa, giờ có thể tiến xa không. Cái này thật thì tốt, nổ cũng chả sao. Thăm dò xem máy bay có cho phép chị-em tiến xa được không thôi.
được dịp hỏi luôn lỡ mình có người yêu rồi, không ai chơi với chị, buồn không?
ví dụ:

lỡ em có người yêu

nó nhõng nhéo em hoài

không chơi với chị được

chị buồn không

lúc này chắc máy bay sẽ cười ha hả, rồi chúc mừng thằng em này nọ. Kệ, cứ làm vẻ mặt nghiêm trọng, rồi ậm ừ cám ơn. Sau này dưới danh nghĩa có người yêu vừa tán máy bay

bỏ mợ, nãy nghĩ ra tình huống gì hay lắm mà quên bà rồi
Sau này, khi chat hay nói chuyện không xưng chị - em nữa. Chuyển sang xưng em nhưng gọi tên, dần dần máy bay cũng xưng chị và gọi tên. sau đó là tên - tên rồi khả quan máy bay đổ thì anh - em
thôi coi như tớ an ủi cậu vậy
