Chị yêu!

Status
Không mở trả lời sau này.
lâu ko vào topic này xem diễn biến ra sao,đọc đoạn tỏ tình thấy tức cười wá đi :D nhưng rất kute,mà bà chị bạn trả lời cũng mắc cười ghê,thế bây giờ nc bt như trước vẫn dc sao ?
 
Vẫn là chị em, nhưng có lúc hơi sứt mẻ, có lúc "tốt" hơn trước được tí.
Nói chung là tớ cảm thấy hạnh phúc. :">
Ít ra ko phải ôm nó trong lòng thêm 2 năm nữa. :D
 
Còn 2 năm dài phía trước. Phải tranh thủ, ít nhất 2 tuần đi chơi một lần, bình thường thì 1 tuần đi chơi một lần vì máy bay được học bổng toàn phần, học túi bụi luôn. @_@
 
Tớ thấy cậu dứt điểm cái máy bay này được rồi đấy.

Con gái thì lúc nào chúng nó cũng làm ra vẻ mơ màng, lãng mạn, thích một tình yêu thật là chong xáng, thích một tình yêu thật bài bản, phải là từ tình bạn chân thật, phải là tin tưởng, hiểu nhau, phải là đồng cảm....blah blah blah... rồi mới đến yêu nhau. Nhưng đôi khi nó cũng thích tình yêu phải hơi "bản năng", "điên cuồng" một chút. Cái máy bay nó đã lộ ra là có cảm tình với cậu, thì càng phải đẩy mạnh tiến độ chui vào buồng lái hơn nữa. Không phải cứ cẩn thận là mọi chuyện lúc nào cũng suôn sẻ đâu. Con gái chúng tinh ý và nhạy cảm lắm, cậu yêu nó là nó biết thừa ra đấy, chả giấu được đâu. Đàn ông thì đôi khi cũng phải liều một tí, thích thì nói là thích, yêu thì nói là yêu, chứ cứ lập lờ lập lờ thế này, chị em chẳng ra chị em, bạn bè chẳng ra bạn bè, tình nhân cũng chả ra tình nhân thì nó nhanh chán lắm. Mưa dầm thấm thế đủ rồi, nện cho nó phát sét dứt điểm luôn đi, để lâu đất nhão ra rồi trồng trọt gì được nữa
 
Tớ thấy cậu dứt điểm cái máy bay này được rồi đấy.

Con gái thì lúc nào chúng nó cũng làm ra vẻ mơ màng, lãng mạn, thích một tình yêu thật là chong xáng, thích một tình yêu thật bài bản, phải là từ tình bạn chân thật, phải là tin tưởng, hiểu nhau, phải là đồng cảm....blah blah blah... rồi mới đến yêu nhau. Nhưng đôi khi nó cũng thích tình yêu phải hơi "bản năng", "điên cuồng" một chút. Cái máy bay nó đã lộ ra là có cảm tình với cậu, thì càng phải đẩy mạnh tiến độ chui vào buồng lái hơn nữa. Không phải cứ cẩn thận là mọi chuyện lúc nào cũng suôn sẻ đâu. Con gái chúng tinh ý và nhạy cảm lắm, cậu yêu nó là nó biết thừa ra đấy, chả giấu được đâu. Đàn ông thì đôi khi cũng phải liều một tí, thích thì nói là thích, yêu thì nói là yêu, chứ cứ lập lờ lập lờ thế này, chị em chẳng ra chị em, bạn bè chẳng ra bạn bè, tình nhân cũng chả ra tình nhân thì nó nhanh chán lắm. Mưa dầm thấm thế đủ rồi, nện cho nó phát sét dứt điểm luôn đi, để lâu đất nhão ra rồi trồng trọt gì được nữa

CẬu này nói chính xác đóa, dứt điểm chốt hạ con cờ đi. Quen cũng lâu rồi, tỏ tình cũng kô phản ứng gì nhiều. Như tui, mới quen con Chinese dc 3 ngày, giống như tình yêu xét đánh vậy, đang tính chốt hạ trong vòng 3 tháng đây. ;)) Để lâu quá kô tốt cho mình.
 
Hả, biết nhau được 1 năm, quen nhau chưa đầy 2 tháng, tỏ tình chưa đầy 1 tuần.
Con người ta còn đi và nhất định là không quen ai trong thời gian còn đi học (bằng chứng là từ trước tới giờ chưa có "trai gái" lần nào).
Lần này chịu đi 1 trai 1 gái với "em trai" là may phước cho tớ lắm rồi các cậu àh. 8-|
 
Cứ thong thả mà tiến tới pé ạh ^^ Cơm ko ăn gạo còn đó mà :P
 
phải đấy bạn ạ,dục tốc bất đạt,2 ông ki hối dữ wá ko khéo hỏng hết,ngta đã nói vậy thì để ngta học đi,nhưng vẫn đánh đều đều,ko cần phải là chính thức quen nhau,gấp làm gì vì bây giờ vẫn đi chơi với nhau đều đều đấy thôi
 
gạo để lâu nó hư :-" đúng là phải từ từ nhưng k nên quá chậm (:| có thời cơ là nắm tay , ôm .... từ từ nhưng k có nghĩa là đứng yên nhé ;))
 
Mấy bài trước tớ có nói là vừa làm chị - em vừa nhích rồi mà. 8-|
Máy bay này mang tư tưởng của 8x đời đầu, hong có "phóng khoáng" quá mức đâu nên cứ xác đinh 2 năm này là để tìm hiểu, tạo cảm giác thân quen, có sự hiện diện của nhau. ;))
 
;)) uhm đoạn chat tui đọc chỉ hiểu có 70% àh, VN giờ chat khó đọc quá. Tui sống ở Mỹ, viết chữ bt thì đọc dc, còn mấy chữ styles bây giờ đọc khô hiểu
 
Sao nhìn đoạn chat thấy xì tin lắm
chat kiểu này là hơi quậy chứ ko phải xì tin ;;)

@Dark: ai bảo cháu 8x đời đầu ko có phóng khoáng, nói ko có nhí nhố thì còn đc :-"
 
Máy bay cũng là gái Nam mà.
Nói chuyện kiểu dễ thương chứ hong phải xì tin đâu. :">
 
Chú Rèo là khỏi mơ cái sờ sờ đi nha [-x
Dẫn máy đi ra mắt các chị gái trước. >:P
*Thật ra là đi chơi, sẵn ghé luôn* :">
 
phản đối phân biệt đối xử , phản đối phân biệt giai cấp , phản đối phân biệt giới tính x-(
 
Hehe , anh hay chơi trò " tra tấn " với phụ nữ lắm , khuyên chú Dark nên làm như vậy , mức độ ít nhiều tùy thuộc vào máy bay già hay trẻ ;)) .

Mà đã biết trò chơi " tra tấn " nó như thế nào chưa đấy ;;) .
 
^ "thử" hả anh. ;;)

Máy bay 77 nói, dẫn máy bay 87 tới quán chị uống nước chị cho free nên mới dẫn đi chứ bộ. :">
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top