Chị yêu!

Status
Không mở trả lời sau này.
Máy bay, lại nhớ đến chuyện hồi xưa, năm học lớp 11, đi học kendo, gặp 1 máy bay của Japan, mẫu mã giống model-Takako nhưng đẹp hơn nhiều, đang là sinh viên du học, nhưng, tuy máy bay đầy đủ tiện nghi, thân thiện với môi trường mà công nghệ lại quá hiện đại, cho nên, tự biết mình lái ko nổi, mà có lái thì cũng sẽ gặp tai nạn, thành ra, ko dám lái, chỉ biết đứng nhìn, giờ nhớ lại, buồn, nhớ, chỉ mong có ngày dc gặp lại, Japanese airplane model-Shachiko :((
 
Tớ cũng đang có một đám bạn Nhật, có máy bay tên Nozomi, cao, trắng, rất dễ thương, giọng ngọt ngào, nhỏ nhẹ, 9 điểm. ;;)
Mà có admin bên Nhật rồi, học hết năm nay về cưới. :-ss
Còn 1 máy bay, điểm 10 cho chất lượng. :-*
Không dám lái vì biết thể nào cũng lái ko nổi. =))

Hôm nay máy bay đi cả ngày, lẽ ra giờ này ta phải đi chơi với máy bay. :-<
 
mấy cháu làm ta cũng thèm lái máy bay dân dụng , từ khi ra tốt nghiệp đến giờ toàn gặp máy bay cứu hỏa :-<
 
5h chiều nay mình có cái họp, mà ngoài cafe.
Tính 4h30 chở máy bay ra quán cafe luôn, 5h mình họp, cho máy bay ngồi uống cafe "ké".
6h máy bay đi học chở đi gòi bay đi vi vu với ss Gấu (Mod Pu của box :">).
Đến 8h chạy ra chở dzìa.

Dù gì cũng nhớ nhớ. =((
Nhưng mà... sơ cưng quá máy bay sinh ra hư. :-<

Các bô lão thấy thế nào? :-?
 
để cho nó tự đi , có chân có tay thì phải tự đi , cháu cứ đưa đón thế mà nó cũng chịu à :-?
 
Thì thường chỉ có cháu rủ máy bay đi chơi thôi.
Không thì máy bay đi với bạn. :-j
Mà rủ thì cháu chở cho nó lành, đi chơi 2 đứa xách 2 chiếc xe... 8-}
 
thế nó đi học thì để nó tự đi chứ , cháu chở thế giống 2 đứa là couple quá , mà nó cũng chịu à :-?
 
Đi 2 đứa 1 xe cũng mấy lần rồi, từ lúc trước khi "tỏ tình", còn sau thì chưa có cơ hội + chưa thử. Đang tính "thử" coi còn "chịu" hong. :">
Mà không có ôm đâu, máy bay cháu nói vậy là "hong tốt", "hư" =)).

Trước có mấy lần đường dằn, máy bay nói rủi cháu chạy máy bay rớt thì sao.
Cháu kêu thì bám vào tay xách hoặc bám vào cháu.
Máy bay im re =))
 
Trước có mấy lần đường dằn, máy bay nói rủi cháu chạy máy bay rớt thì sao.
Cháu kêu thì bám vào tay xách hoặc bám vào cháu.
Máy bay im re
cái này là tại cháu gà ;))
lúc chở, thấy đèn vàng thì giả vờ chạy nhanh nhanh tới để vượt nhưng lỡ gặp đèn đỏ nên đành phải thắng lại và thế là bất chiến tự nhiên thành :">
 
cái này là tại cháu gà ;))
lúc chở, thấy đèn vàng thì giả vờ chạy nhanh nhanh tới để vượt nhưng lỡ gặp đèn đỏ nên đành phải thắng lại và thế là bất chiến tự nhiên thành :">

Tự nhiên phanh kô ăn, thế là xe theo đà vượt đèn đỏ, đúng lúc cái xe tải chạy ngang qua 8-}
 
thì về bắt đền ông già mua xe mới ;;) Xe tải hoặc xe tank, đỡ bị tông ;))
 
cái này là tại cháu gà ;))
lúc chở, thấy đèn vàng thì giả vờ chạy nhanh nhanh tới để vượt nhưng lỡ gặp đèn đỏ nên đành phải thắng lại và thế là bất chiến tự nhiên thành :">
Rồi :-j
Mấy lấn ta nói nhỏ với giả điếc để máy bay chồm lên mặt kề mặt rồi. :">
 
Thường ta hay PM máy bay, hôm qua ta bệnh thì máy bay PM ta.
Hôm nay cả hai cùng chiến thuật "bơ" nhau rồi. =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top