- 21/7/06
- 1,626
- 30
Một kinh nghiệm viết Review rất quan trọng cần chia sẻ với mọi người: Đó là bài viết cần có sự hài hước đậm nét. Điển hình như bài viết này từ trang Thế Giới Số: http://tapchi.tgs.vn/Games/index.aspx?id=5322
Hãy đọc đề học hỏi tài gây cười của tác giả
Resident Evil 4: Wii Edition
Chủ nhật , 5 / 8 / 2007, 8: 55 (GMT+7)
Sản xuất: Capcom
Phát triển: Capcom
Hệ máy: Wii
Thể loại: Hành động
Ngày phát hành: 19-6-2007
Trò hành động góc nhìn người thứ ba, với sự góp mặt của người hùng Leon S. Kennedy trên con đường giải cứu đứa con gái bị bắt cóc của tổng thống đến với chiếc máy console trắng nhỏ nhắn của Nintendo với phần điều khiển cải tiến hỗ trợ Wii, tích hợp tất cả những thứ “ăn chơi” từ bản PS2, và chế độ widescreen 16:9 thật sự. Bỏ những cái thêm đó sang một bên thì chẳng có gì thay đổi cả - một sự thực không hẳn là tệ cho lắm. Trên hết, RE4 vẫn đáng sợ lẫn điên loạn như khi nó được giới thiệu hai năm về trước, chỉ khác là giờ đây nó có vẻ "Wii" hơn trước hơn.
Leon tìm thấy mình đang trong một ngôi làng hoang phế đầy ắp những thây ma chỉ muốn cậu nhập bọn với chúng. Cậu ta không biết tại sao. Thực tế là cậu ta không biết gì nhiều và trước khi bạn kịp có thời gian để suy nghĩ về tình huống thì bạn đã bị săn đuổi bởi một người đàn ông đang vung vẫy chiếc cưa máy và đội một chiếc vải bao bố trên đầu. Resident Evil 4 hiếm khi nào ngớt ném mọi thứ trong kho vũ khí của Capcom vào bạn, từ những người dân làng cầm cái cào rơm đến những sinh vật to như bò mộng, những ngôi nhà và những lâu đài, những cái hồ và những hành lang rùng rợn...
Bạn có thể dễ dàng nhận ra thay đổi lớn nhất ở bản Wii RE4 là hệ thống điều khiển mới, sử dụng cơ chế trỏ của Nintendo và khả năng sử dụng điệu bộ của thiết bị. Leon thì vẫn có thể điều khiển tuy có hơi vụng về với cần analog nunchuk giúp di chuyển cậu ta tiến hay lùi và trái hay phải trong môi trường. Nói rõ ràng hơn là thế này, bạn vẫn quay nhân vật bằng cần analog chứ không phải Wii remote, điều này là một vấn đề vì người dùng Wii vẫn luôn cho rằng xoay chuyển là cơ chế được điều khiển bởi cơ chế trỏ, nên chỉ cần trỏ và kéo màn hình hay di chuyển con trỏ trên màn hình trong một chiếc hộp vô hình tưởng tượng. Bạn hãy nghe cho kỹ đây: trong RE4 bạn có thể trỏ xa về phía phải xa đến mức nào mà bạn muốn nhưng nếu bạn nhấn sang trái trên cần analog thì bạn sẽ xoay sang trái, thế thôi. Chỉ cần bỏ ra 15 hay 20 phút gì đấy là đủ, và rồi bạn sẽ khám phá được sức mạnh của cơ chế mới và hiểu ra tại sao cơ chế điều khiển Wii mới tốt hơn nhiều.
Sử dụng Wii remote, bạn có thể trỏ vào màn hình và nhắm với độ chính xác và tốc độ nhanh hơn trước nhiều. Nhưng phần điều khiển cũng chẳng phải là ma thuật như bạn mong muốn. Chẳng hạn bạn không thể nào bất thần trỏ và bắn kẻ thù khi đang chạy được. Bạn vẫn cần phải dừng lại để bắn. Ngoài ra, bạn có thể giữ B-trigger và lắc Wii remote để rút và đâm bằng con dao Leon chẳng hạn. Nó hoạt động tốt nhưng bạn có thể dùng cách nhấn phím A thì quen dùng hơn. Khi vũ khí của bạn hết đạn, bạn có thể vung vẩy Wii remote để nạp đạn. Cái này thì có vẻ hợp lý hơn. Đoạn ưa thích của chúng tôi là các cử động giới hạn trong một vài cảnh dựng sẵn theo kịch bản. Chẳng hạn khi Leon bỏ chạy với tảng đá lăn sau lưng, bạn lắc lư Wii remote lên xuống để cậu ta chạy nước rút. Khi một dân làng chụp lấy nhân vật, bạn cũng làm như thế để thoát ra. Lắc lư tay cầm điều khiển để thoát trong trường hợp này thì tự nhiên hơn nhiều.
Nếu bạn đã chơi bản gốc GameCube, thì hãy xem bản Wii như là một bản sưu tầm đặc biệt, mà thật ra là nó lại là bản tốt nhất từ bậc tiền bối của nó với một vài cải tiến được thêm vào cho Wii. Còn nếu bạn chưa từng chơi RE4 trước đây, thì bản Wii này là một bản tuyệt đối không thể bỏ qua. Thực tế là với một trải nghiệm tuyệt vời, RE4 đã không đưa Wii theo con đường như GCN hay PS2 đã từng.
Hãy đọc đề học hỏi tài gây cười của tác giả



