soloko2412
C O N T R A
- 27/6/06
- 1,745
- 64
Có lẽ em là thằng đàn ông nhu nhược , yếu đuối :)
Mới cách đây 2 ngày , em vừa chia tay gf :) , lý do à , vì thay đổi quá nhiều . Em cho thời gian em ấy suy nghĩ lại những việc đã làm , đến ngày hôm nay , em ây nói là không còn quen được . Em nghe vậy , lập tức bật khóc . Không hiểu sau , ban đầu em chia tay em ấy , nhưng bây h em lại khóc ... Em yêu em ấy quá nhiều rồi . Mọi người cũng biết , bản thân em nói chia tay , rồi cho em ấy suy nghĩ , tức là chỉ muốn nhắc nhở em ấy thôi :) , không ngờ nó lại đi xa đến thế này , bao nhiu lời hứa , tan nát ...
Theo mọi người , em nên làm gì đây ?
Mới cách đây 2 ngày , em vừa chia tay gf :) , lý do à , vì thay đổi quá nhiều . Em cho thời gian em ấy suy nghĩ lại những việc đã làm , đến ngày hôm nay , em ây nói là không còn quen được . Em nghe vậy , lập tức bật khóc . Không hiểu sau , ban đầu em chia tay em ấy , nhưng bây h em lại khóc ... Em yêu em ấy quá nhiều rồi . Mọi người cũng biết , bản thân em nói chia tay , rồi cho em ấy suy nghĩ , tức là chỉ muốn nhắc nhở em ấy thôi :) , không ngờ nó lại đi xa đến thế này , bao nhiu lời hứa , tan nát ...
Theo mọi người , em nên làm gì đây ?

Đúng hơn là đang cần lời khuyên của Soloko .... Vì mình cũng đang trong tình cảnh đó....


.Cố gượng ép để mà way lại thì cũng ko tốt.Tin mình đi,chia tay thi cậu đau ,cậu tiếc,cậu nhớ kỉ niệm cũ nhưng way lại rồi cảm giác chán chường tiếp tục giày vò cậu.Tình yêu cũng chỉ là 1 trạng thái cảm xúc thôi.Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.