• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Chia tay , cho suy nghĩ , không quen nữa rồi lại đau ...

soloko2412

C O N T R A
Tham gia ngày
27/6/06
Bài viết
1,745
Reaction score
64
Có lẽ em là thằng đàn ông nhu nhược , yếu đuối :)

Mới cách đây 2 ngày , em vừa chia tay gf :) , lý do à , vì thay đổi quá nhiều . Em cho thời gian em ấy suy nghĩ lại những việc đã làm , đến ngày hôm nay , em ây nói là không còn quen được . Em nghe vậy , lập tức bật khóc . Không hiểu sau , ban đầu em chia tay em ấy , nhưng bây h em lại khóc ... Em yêu em ấy quá nhiều rồi . Mọi người cũng biết , bản thân em nói chia tay , rồi cho em ấy suy nghĩ , tức là chỉ muốn nhắc nhở em ấy thôi :) , không ngờ nó lại đi xa đến thế này , bao nhiu lời hứa , tan nát ...

Theo mọi người , em nên làm gì đây ?
 
calm down, không nên thế, bình tĩnh đã, khóc không giải quyết vấn đề gì đâu
 
[mp3]http://media13.nhaccuatui.com/bf0d37b7f090bd54804ea856e6fc45c2/4a65efb6/NCT07/Dung%20nhin%20lai%20(full)%20-%20Luong%20Bang%20%20Quang%20%5BNCT%205277739208%5D.mp3[/mp3]
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=sXWfs1bvyM
Nghe đi bạn hiền :D
 
nếu muốn người ta suy nghĩ thì sao lại nói chia tay? lời chia tay dễ nói như vậy sao ???
 
Chẳng biết nói gì bây giờ :-< Đúng hơn là đang cần lời khuyên của Soloko .... Vì mình cũng đang trong tình cảnh đó....:-< Khác nhau là chưa chia tay mà thôi.......
 
- Dị ứng với mấy từ ox - bx :-< ........ Nghe mấy từ này thì thấy chia tay là đúng :-< ......
 
Đổi lại rồi TLA :-s

@LAX : Nghe xong cảm thấy dịu đc 1 chút :) Thanks
@tarr : Không phải dễ , vì em đã nói với em ấy biết bao lần rồi , nhưng vẫn vậy , rồi em mới ct em ấy

Em không khóc , ừ , nhưng h thì làm sao ?

À mà quên chưa nói mọi người , em ấy nt em , bảo là sẽ quen lại nhưng hãy cho thời gian :) . Mà mọi người có biết , tháng 8 em đi Úc rồi , tg là vàng bạc của em với em ấy :((
 
vậy thì chia tay sớm đi đằng nào cũng thế :))
 
Đi úc. Xem như.... Thật đấy. Cố gắng. Cậu phải cố gắng. Dằn mình xuống. Xin lỗi cô ấy đi. Ở bên cô ấy đi. Nếu cô ấy thay đổi. Cậu phải thay đổi theo để thích nghi !
 
với tình trạng như vậy thì cứ để kệ vài ngày xem sao cậu ah.Vì mình nghĩ nếu còn yêu thì dù nói chia tay cũng chưa dứt ngay đc đâu.Mà đã ko còn yêu thì 2 3 ngày sau cậu ntin là e ấy đã có người yêu mới ngay roài =((.Cố gượng ép để mà way lại thì cũng ko tốt.Tin mình đi,chia tay thi cậu đau ,cậu tiếc,cậu nhớ kỉ niệm cũ nhưng way lại rồi cảm giác chán chường tiếp tục giày vò cậu.Tình yêu cũng chỉ là 1 trạng thái cảm xúc thôi.Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.
 
Chú em mới xong lớp 9 thì đời còn dài lắm cưng. Vào lớp 10 là năm đầu làm quen với trường lớp rồi năm 11 bắt đầu quen là vừa :D.
 
- Đi ÚC :-s ...... Tệ lắm đây :-s ....... Vì theo kinh nghiệm, đi Úc hay đi Đức gì thì cũng bị đứt bóng hết :-s .........
 
Hôm nay , là ngày kỷ niệm 4 tháng quen nhau :)
 
Soloko có vẻ khá hơn rồi kìa :) Cố lên nhé :) Chúc cậu may mắn....
 
hic lên tâm sự nhiều đâm chột dạ :(:(:(:(:(:(:(
 
Hôm qua , có một a pm nick chat ( cũng trong GVN ) , đã tâm sự và khuyên solo rất nhiều , có lẽ anh ấy nói đúng . Solo không nên khóc , không nên bỏ cuộc :) , vì solo không thể để mất em ấy dể dàng như vậy được , không thể nào chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt mà phá tan những lời hứa của sl và em ấy :) .
 
Tình yêu là chi mà muôn màu muôn vẻ. Vui thì cũng trăm ngàn chuyện vui. Buồn thì cũng có vạn chuyện để buồn. Phắng lẹ cho nó trót. Chán lắm rồi.
 
Đã gởi thư cho em ấy , mong là em đọc và hiểu đợc :) . Nhìn khuôn mặt , em thật sự rất nhớ ...
 
Mún nói gì thì nói hết đi rồi đứng nhìn kết quả , thế thôi !!!
 
Cái gì chưa có thì muốn, có rồi thì chán, mất rồi thì tiếc ;)
 
Back
Top