Minh come back
Youtube Master Race
- 2/3/12
- 33
- 16
Lúc trước mình đã khuyên thằng bạn đừng yêu cô bé trong xóm trọ, mình biết tính con bé lãng mạn còn thằng bạn mình cục cằn thô lỗ nên kiểu gì cũng chia tay, mình đã nói nhiều lần rồi, nhưng nó có nghe đâu để bây giờ hai đứa cùng khổ. Hôm qua, thằng bạn mình quyết bỏ vì không thể chiều được những sở thích lang thang dưới mưa, nghe tiểu thuyết rẻ tiền... Cô bé cũng đồng ý nhưng ẻm muốn một buổi chia tay dưới ánh nến; thằng bạn mình ngỏ ý mượn phòng trọ của mình và nhờ mình tư vấn một buổi chia tay thật trọn vẹn nghĩa tình để lại một ấn tượng đẹp, dù sau này có xa nhau thì cũng không oán trách nhau. Theo mình thì kiểu gì cô bé cũng khóc lóc, nên kiểu gì thằng bạn mình cũng phải rơm rớm lệ cho tăng sự đồng cảm và lãng mạn; mình truyền kinh nghiệm cho nó là tranh thủ lúc sáng tối thò tay vào quần giật mạnh 2 sợi lông đít kiểu gì nước mắt cũng chảy. Buồn quá!