Tình hình là mình và GF của mình mới break. Quyết định được đưa ra từ cô ấy. Lý do là cô ấy thấy có khoảng cách rất lớn giữa 2 đứa và không biết tại sao nhưng tình cảm đã nhạt dần. Cô ấy nói vậy thì mình biết vậy nhưng thật sự mình rất buồn vì vẫn rất còn yêu cô ấy. Mọi chuyện bắt đầu từ trưa qua.
Trong 2 tuần gần đây mình đã có linh cảm về 1 điều gì đó sẽ đến. Qua cách cô ấy nói chuyện. Online thì thường xuyên ẩn nick. Mình hỏi thì cô ấy đang thấy buồn vì bố mẹ cãi nhau. Mình có khuyên thế nào đi nữa. Bảo cô ấy phải có niềm tin thế này thế kia thì cô ấy gắt lại bảo mình đừng nói nữa. Vô ích thôi. Mình rủ đi chơi lần thì cô ấy bảo bố mẹ ko cho đi vs ko đi được. Mình nghĩ nhà cô ấy đang có chuyện vì thế cô ấy không muốn đi đâu cả. Trưa qua mình mới nhắn tin hỏi cô ấy. Đã có lúc nào em yêu anh ko? Và nếu có thì bây h còn yêu anh hok? Cô ấy trả lời là trước đây thì có nhưng giờ thì không rõ nữa. Xuất hiện khoảng cách giữa mình và cô ấy. Vì mình mới chuyển trường mà nhà lại ở xa nên ko thường xuyên gặp. Nhưng đâu phải thế. Mỗi tuần mình đều cố gắng bắt xe bus xuống đó để gặp cô ấy mà. Chẳng nhẽ lại vì thế mà chia tay. Thật sự mình không hiểu. Tại sao cô ấy lại thay đổi đến như vậy. Không còn là người mình yêu trước đây nữa. Mình cố níu kéo nhưng cô ấy bảo làm bạn sẽ tốt hơn. Sau rồi cũng bảo ko làm bạn cũng được mình nghĩ gì thì nghĩ. Đến lúc này thì mình ko níu kéo nữa. Mình bảo đồng ý làm bạn vì mình ko muốn ko còn 1 chút gì liên quan đến nhau nữa. Mình phải làm sao bây h. Mình vẫn rất rất yêu cô ấy. Mình có nên tạm dừng lại 1 thời gian rồi sau đó gặp mặt nói chuyện thêm 1 lần nữa ko. Vì hôm qua mới nhắn tin nói chuyện thôi. 2 tuần nay mình ko gặp cô ấy rồi.
Trong 2 tuần gần đây mình đã có linh cảm về 1 điều gì đó sẽ đến. Qua cách cô ấy nói chuyện. Online thì thường xuyên ẩn nick. Mình hỏi thì cô ấy đang thấy buồn vì bố mẹ cãi nhau. Mình có khuyên thế nào đi nữa. Bảo cô ấy phải có niềm tin thế này thế kia thì cô ấy gắt lại bảo mình đừng nói nữa. Vô ích thôi. Mình rủ đi chơi lần thì cô ấy bảo bố mẹ ko cho đi vs ko đi được. Mình nghĩ nhà cô ấy đang có chuyện vì thế cô ấy không muốn đi đâu cả. Trưa qua mình mới nhắn tin hỏi cô ấy. Đã có lúc nào em yêu anh ko? Và nếu có thì bây h còn yêu anh hok? Cô ấy trả lời là trước đây thì có nhưng giờ thì không rõ nữa. Xuất hiện khoảng cách giữa mình và cô ấy. Vì mình mới chuyển trường mà nhà lại ở xa nên ko thường xuyên gặp. Nhưng đâu phải thế. Mỗi tuần mình đều cố gắng bắt xe bus xuống đó để gặp cô ấy mà. Chẳng nhẽ lại vì thế mà chia tay. Thật sự mình không hiểu. Tại sao cô ấy lại thay đổi đến như vậy. Không còn là người mình yêu trước đây nữa. Mình cố níu kéo nhưng cô ấy bảo làm bạn sẽ tốt hơn. Sau rồi cũng bảo ko làm bạn cũng được mình nghĩ gì thì nghĩ. Đến lúc này thì mình ko níu kéo nữa. Mình bảo đồng ý làm bạn vì mình ko muốn ko còn 1 chút gì liên quan đến nhau nữa. Mình phải làm sao bây h. Mình vẫn rất rất yêu cô ấy. Mình có nên tạm dừng lại 1 thời gian rồi sau đó gặp mặt nói chuyện thêm 1 lần nữa ko. Vì hôm qua mới nhắn tin nói chuyện thôi. 2 tuần nay mình ko gặp cô ấy rồi.

mà khuyên cậu làm gì thì làm chứ lòng tự trọng của thằng đàn ông phải đc ưu tiên hàng đầu nhé, đừng có cầu xin tình cảm của con nào hết

,


