Chia Tay Gf nhưng thấy..........VUI =))

Gặp nhau ít nói vậy mà sao vẫn cua được ẻm thế? :-?
 
Chỉ thắc mắc là dường như cái box này các topic lập ra khi buồn + mún giải quyết vấn đề.
Bạn này thì vui + chả mún giải quyết gì ... . Vui thì đi ăn mừng hoặc khao đi ... sao lại phải làm topic củ hành các bô lão.

Yeah :-bd

Vui thì khao thôi còn đợi gì nữa \m/ + rep cả lũ đê \m/ Còn khi nào lòng buồn chợt nhớ đến tình cũ thì lúc đó tính tiếp ;)) Tuy nhiên giả thuyết vừa đắp mền vừa lên mạng kêu vui vẫn k0 phải là k0 thể xảy ra >:)
 
Lúc mình nói chia tay với ex-gf cũng chả có cảm giác gì ...

Bình thường như cân đường hộp sữa ...

Bây giờ cũng được nửa năm rồi ...

Tự nhiên cảm thấy thấy có chút gì đó hối hận, tiếc nuối ...

Nhiều đêm nằm ngủ nghĩ lại thấy buồn ...

tớ thì thấm ngay chỉ sau 2h đồng hồ, cho đến giờ nó lại càng thấm hơn :-<
 
mình chia tay gf đã 2 năm rồi.h vẫn chưa kua đc em nào :D,h vẫn còn nhớ e ấy :D
 
cái này sau khi biết iu thật sự mơi thấy đau và hối tiếc ,chỉ vì cái tôi,kg kiên nhẫn,kg nhịn,ngồi 1 thơi gian sau mới nghiệm ra
 
kg biết chủ thớt có giống mình kg :D tình trạng là ôm pc wa lâu năm bị lậm không người bt thì nói như ăn ót =)) găp con vợ mình thì chả có j để nói mình khá hơn chủ topic cái là con vợ hiện h vợ thật kg fai tự xưng biết nhau tử nhỏ nên cứ im im với nhau riếc cũng wen ở vơi nhau tới h =)),trước tập wen 2-3 em .....sau khi di chơi vài lần kg cạy mồm dc =.= chỉ biết hỏi tới hỏi lui mấy thứ như ăn j kg đi đâu kg...hết thấy nản nên tự rút lui thấy thoải mái hơn

Chiến hữu rồi =))
 
Khi bạn quen đối thoại = tay nhiều hơn bằng miệng và bằng mắt (online > offline) nhiều sẽ dẫn đến tình trạng này.
Nhiều người chat thì rất giỏi nhưng gặp mặt thì cạy mồm không nói. Điều đó không tốt cho cả tình cảm lẫn sự nghiệp. Sống ở đời nhiều khi chỉ cần có tài miệng lưỡi cũng đủ vinh hoa phú quý (như Vi Tiểu Bảo đó)

tặng chủ thớt
101229065332-543-98.jpg
 
Mình thì hồi đầu thì chat nhiều, nói chuyện thật thì ngại. Sau thì nt hay chat thì không nghĩ ra được gì để nói, khi gặp mặt lại dễ nói hơn.
 
Back
Top