tình hình như tille ạ! mình thì ko hay post bài nên nếu viết có lủng củng thì mong mọi người đừng chê. Mình với gấu quen nhau cũng đc 1 thời gian rồi gần 1 năm mình nghĩ ko quá dài và cũng ko quá ngắn để hiểu nhau, Cũng thường hay xảy ra những cãi vã thường ngày nhưng mình luôn là người làm hòa trước với Gấu mọi chuyện rồi cũng vẫn trở về bình thường cho đến một tối hôm nọ gần đây sau khi đi chơi về mình đã thấy có sự khác khác nên đã nhắn tin với Gấu và hỏi, nội dung là như này:
Mình: hôm nay gặp nhau anh thấy em có vẻ khác khác cứ xa xa thế nào ấy giữ khoảng cách với anh có chuyện j thì nói thẳng ra cho anh biết đi.
Gấu: anh ah`, hôm trước em có bảo mình xa nhau 1 thời gian là em nói thật đó ko linh tinh đâu em suy nghĩ kỹ rồi mới nói vậy Tình cảm của em dành cho anh h ko còn đc nguyên vẹn nữa rùi, em ko muốn giấu anh em phải làm sao đây
Mình: uk có j thì em cứ nói thẳng ra lỗi là lo anh hay do có 1 ai đó chen vào giữa tình cảm của chúng ta hay còn lý do nào khác, em cứ nói ra, hãy nói thật anh muốn nghe chính em nói.
Gấu: 1 phần là do em thấy mình ko hiểu nhau nhiều em thấy buồn. Nhưng 1 phần thì đúng là tại em. mặc dù ko liên lạc j với nhau nhưng qua vài lần tâm sự, em đã chót có nghĩ về người đàn ông đó ( là cái thằng gần nhà gấu nó đã có vợ rùi nhưng rất là lăng nhăng và nhiều tiền ) em thành thật xin lỗi anh. Em muốn mình tạm xa nhau 1 thời gian để em cân bằng trở lại quên hết những chuyện buồn của 2 đứa và cũng để quên đi người ấy.
đây cũng là nội dung chính của buổi nhắn tin, và em cũng nhận lời tạm xa nhau 1 thời gian. Các bác cho em xin ý kiến em làm vậy là đúng hay sai? h khó nghĩ và mệt mỏi quá có nên dứt khoát 1 lần luôn cho xong ko?
Mình: hôm nay gặp nhau anh thấy em có vẻ khác khác cứ xa xa thế nào ấy giữ khoảng cách với anh có chuyện j thì nói thẳng ra cho anh biết đi.
Gấu: anh ah`, hôm trước em có bảo mình xa nhau 1 thời gian là em nói thật đó ko linh tinh đâu em suy nghĩ kỹ rồi mới nói vậy Tình cảm của em dành cho anh h ko còn đc nguyên vẹn nữa rùi, em ko muốn giấu anh em phải làm sao đây
Mình: uk có j thì em cứ nói thẳng ra lỗi là lo anh hay do có 1 ai đó chen vào giữa tình cảm của chúng ta hay còn lý do nào khác, em cứ nói ra, hãy nói thật anh muốn nghe chính em nói.
Gấu: 1 phần là do em thấy mình ko hiểu nhau nhiều em thấy buồn. Nhưng 1 phần thì đúng là tại em. mặc dù ko liên lạc j với nhau nhưng qua vài lần tâm sự, em đã chót có nghĩ về người đàn ông đó ( là cái thằng gần nhà gấu nó đã có vợ rùi nhưng rất là lăng nhăng và nhiều tiền ) em thành thật xin lỗi anh. Em muốn mình tạm xa nhau 1 thời gian để em cân bằng trở lại quên hết những chuyện buồn của 2 đứa và cũng để quên đi người ấy.
đây cũng là nội dung chính của buổi nhắn tin, và em cũng nhận lời tạm xa nhau 1 thời gian. Các bác cho em xin ý kiến em làm vậy là đúng hay sai? h khó nghĩ và mệt mỏi quá có nên dứt khoát 1 lần luôn cho xong ko?
........ Sự thật là người ta đã thay lòng thì bác cũng nên cho mình con đường thoát, đừng lụy quá mà "đổ vỏ" cho người khác, không xứng đáng để hi sinh đâu
.....
...... Kiếm vợ thì phải kiếm ai ngoan, giỏi, chịu khó và thương yêu mình. Kiếm mấy con cà chớn về để nó ngồi lên đầu thì con dạy bảo con cái gì được nữa
...... Chỉ cần mình cảm nhận được tình yêu của đối phương thì mình sẽ thấy chia tay người cũ là lựa chọn đúng đắn 

.........