Đây là lần đầu tiên mình post bài ở gamevn . Văn chương còn lủng củng mong mọi người thông cảm nha.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến hôm nay em nhắn tin nói tụi mình chia tay. Em noi là tình cảm đã nhạt rồi nên đành vậy. Mình cũng cảm thấy điều này từ trước ngay ở bản thân mình rồi. Nhưng vẫn muốn níu kéo vì em là một người tốt
.
Tụi mình quên chưa được 1 năm nữa. Lúc đầu là em nói thích mình nên mình chấp nhận. Ngay lúc em nói chia tay tự nhiên thấy buồn lắm. Nhưng giờ đã thấy đỡ hơn rồi. Thấy nhẹ nhõm.
Đây cũng không hẳn là mối tình đầu. Mối tình đầu của mình là ...trên game. Lúc ấy cảm thấy vui lắm , cảm thấy tình yêu. ^^ Đây là lần thứ 2 tan vỡ nhưng có cảm giác không đau bằng lần đầu.
Xin lỗi vì trong ngày Valentine lại kể chuyện buồn thế này ::( .
Chúc những ai đang yêu và được yêu sẽ hạnh phúc trong ngày Valentine ^_^
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến hôm nay em nhắn tin nói tụi mình chia tay. Em noi là tình cảm đã nhạt rồi nên đành vậy. Mình cũng cảm thấy điều này từ trước ngay ở bản thân mình rồi. Nhưng vẫn muốn níu kéo vì em là một người tốt
. Tụi mình quên chưa được 1 năm nữa. Lúc đầu là em nói thích mình nên mình chấp nhận. Ngay lúc em nói chia tay tự nhiên thấy buồn lắm. Nhưng giờ đã thấy đỡ hơn rồi. Thấy nhẹ nhõm.
Đây cũng không hẳn là mối tình đầu. Mối tình đầu của mình là ...trên game. Lúc ấy cảm thấy vui lắm , cảm thấy tình yêu. ^^ Đây là lần thứ 2 tan vỡ nhưng có cảm giác không đau bằng lần đầu.
Xin lỗi vì trong ngày Valentine lại kể chuyện buồn thế này ::( .
Chúc những ai đang yêu và được yêu sẽ hạnh phúc trong ngày Valentine ^_^






tuy không liên quan không biết nhau rõ nhưng đọc qua một số topic thì tôi khuyên th hãy sống thực tế 1 chút 