- 31/3/09
- 575
- 656
Noen 2020 mình chia tay bạn gái quen 4 năm do bạn gái đi tu.
Lúc đó cảm thấy cô đơn hụt hẫng , sẵn có con bé ở cty cũ nó thích mình, thế là quen nó luôn. Quen 1 tháng thì rủ đi Vũng Tàu, sex, sau đó về Sài Gòn cũng sex rất nhiều. Mọi thứ yên ổn cho đến khi lockdown, ko gặp 3 tháng (và 1 số yếu tố khác) tự nhiên tình cảm phai nhạt. 31/12/2021 chia tay. Nghĩ lại thấy có lỗi với con bé này vì đã quá vội quen nó ngay sau khi chia tay người cũ. Nó cũng đàng hoàng, gia đình cũng tốt với mình.
Sau đó thì lại cô đơn vài ngày, rồi có 1 em trong lớp học anh văn thích mình, ok cáp kèo tiếp. Sau nhiều lần nhắn tin chọc nứng nhau thì cuối tháng 2 rồi em ấy đi công tác Hà nội 1 mình, mình cũng mua vé bay ra đó đi "công tác" chung. Rồi sex. Về lại SG 2 đứa ít nhắn tin hẳn, thế là tối hôm qua mình gọi điện hỏi xem có hiểu nhầm gì nhau ko. Em nghe máy và nói là mới đi nhậu với cty xong xỉn quá ko về nhà đc thế là ra khách sạn ngủ với 1 con bé khác trong cty. Mình hỏi địa chỉ khách sạn thì em cũng nhắn, thế là mình chạy qua đó thuê 1 phòng kế bên rồi dắt em qua phòng mình để có gì thì còn chăm. Mình ngắm em ngủ mê mệt tới 2h sáng thì tỉnh. Xong 2 đứa nói chuyện, rồi sex, thế là huề ko giận nhau nữa.
Em này thì kiểu sống cũng thoáng nên nếu chia tay thì mình cũng ko tiếc gì, xem như 1 mối bạn chịch thôi.
Riết rồi quá chán nản khi thấy bản thân cứ đâm đầu vào những mối quan hệ hời hợt, chỉ là để có người nhắn tin, trò chuyện, sex. Ko còn suy nghĩ gì lâu dài cho tương lai như đối với bạn gái 4 năm nữa.
Viết vài dòng lên gvn sau 1 đêm trắng ko ngủ và đầu óc ko được tỉnh táo nên có gì mong anh em thông cảm
Lúc đó cảm thấy cô đơn hụt hẫng , sẵn có con bé ở cty cũ nó thích mình, thế là quen nó luôn. Quen 1 tháng thì rủ đi Vũng Tàu, sex, sau đó về Sài Gòn cũng sex rất nhiều. Mọi thứ yên ổn cho đến khi lockdown, ko gặp 3 tháng (và 1 số yếu tố khác) tự nhiên tình cảm phai nhạt. 31/12/2021 chia tay. Nghĩ lại thấy có lỗi với con bé này vì đã quá vội quen nó ngay sau khi chia tay người cũ. Nó cũng đàng hoàng, gia đình cũng tốt với mình.
Sau đó thì lại cô đơn vài ngày, rồi có 1 em trong lớp học anh văn thích mình, ok cáp kèo tiếp. Sau nhiều lần nhắn tin chọc nứng nhau thì cuối tháng 2 rồi em ấy đi công tác Hà nội 1 mình, mình cũng mua vé bay ra đó đi "công tác" chung. Rồi sex. Về lại SG 2 đứa ít nhắn tin hẳn, thế là tối hôm qua mình gọi điện hỏi xem có hiểu nhầm gì nhau ko. Em nghe máy và nói là mới đi nhậu với cty xong xỉn quá ko về nhà đc thế là ra khách sạn ngủ với 1 con bé khác trong cty. Mình hỏi địa chỉ khách sạn thì em cũng nhắn, thế là mình chạy qua đó thuê 1 phòng kế bên rồi dắt em qua phòng mình để có gì thì còn chăm. Mình ngắm em ngủ mê mệt tới 2h sáng thì tỉnh. Xong 2 đứa nói chuyện, rồi sex, thế là huề ko giận nhau nữa.
Em này thì kiểu sống cũng thoáng nên nếu chia tay thì mình cũng ko tiếc gì, xem như 1 mối bạn chịch thôi.
Riết rồi quá chán nản khi thấy bản thân cứ đâm đầu vào những mối quan hệ hời hợt, chỉ là để có người nhắn tin, trò chuyện, sex. Ko còn suy nghĩ gì lâu dài cho tương lai như đối với bạn gái 4 năm nữa.
Viết vài dòng lên gvn sau 1 đêm trắng ko ngủ và đầu óc ko được tỉnh táo nên có gì mong anh em thông cảm
Chỉnh sửa cuối:





