Warden
Donkey Kong
Mọi người thân mến , sau thời gian 3 năm gắn bó với SC2 hào hứng và máu lửa đã đến lúc Warden xin được nói lời chia tay .Sau một thời gian dài cố gắng níu kéo cũng như lấy lại cảm hứng cũng như niềm đam mê chơi SC Warden nhận ra rằng mình không còn thích hợp với SC2 , không còn nữa những say mê khi sáng tạo những combo hay sự sung sướng khi chinh phục được đối thủ của mình , giờ đây khi chơi SC2 Warden chỉ còn lại cảm giác chống rỗng và chán nản .Và đây chính là lúc Warden thấy mình cần phải ra đi .Trước khi chia tay với mọi người Warden xin có vài lời với tất cả mọi người . Hi vọng với những lời nói chân tình tận đáy lòng của Warden này có thể hóa giải được những mâu thuẫn hiện nay giúp mọi người đoàn kết hơn và phong trào SC ở Hà Nội có thể duy trì và tiếp tục phát triển .
Đầu tiên là với anh Minh Zero , có thể nói trong thời gian chơi SC 2 anh là người giúp đỡ Warden nhiều nhất dìu dắt Warden từ những buổi đầu bởi Warden là người đến với SC2 một mình không hề có đồng đội cũng như sự hiểu biết về SC2 , đồng thời Warden rất biết ơn anh có thể nói trong hội SC2 này Warden coi anh như anh trai . Chia tay với SC2 Warden rất buồn , Warden hi vọng giữa em và anh vẫn là bạn tốt .Đối với bác Con gà , Ngọc Butcher , hay cậu Wing Zero Warden cũng học hỏi được rất nhiều về phong cách đánh cũng như tinh thần và thái độ thi đấu đúng theo phong cách Zero Team từ đội trưởng cho đến các thành viên đó là đã chơi SC2 là phải vui , thắng không kiêu bại không nản .Đối với bác Dragon Son và một số người Warden ít gặp Warden không dám nói linh tinh nhưng các bác đếu là những hạt nhân tốt cho phong trào SC2 hãy cố gắng luyện tập các bác sẽ tiến bộ .
Đối với bác Nightmare , mong bác tha lỗi Warden nói thẳng nhưng ban đầu khi mới gặp bác , Warden nghĩ bác là con người tuyệt vời hơn cơ . Nhưng thôi con người không ai hoàn hảo cả . Bác là người hơi máu me anh thua và tiền bạc một chút chứ không được vô tư lắm. Tuy nhiên bác lại là người có tinh thần và ý chí thi đấu tuyệt với cũng như chịu khó tìm tòi học cái này mọi người phải học hỏi nhiều ở bác .Sau này dù SC club có thêm nhiều thành viên xuất sắc Warden tin bác vẫn trong top các cao thủ .
À còn đối với Aster team Warden có rất nhiều điều cần nói . Đầu tiên là nhóm trưởng Aster , Warden phục bác bởi cách cư xử rất ra dáng bậc đàn anh cũng như cách luyện tập SC2 mà bác đề ra cho nhóm là rất prồ nhưng về trình độ bây giờ thì chưa biết nhưng theo Warden nhớ đến lúc bác sắp đi Nga hình như Warden vẫn thắng bác thì phải .
Còn với bác Ngựa Ô , bác này Warden có rất nhiều điều muốn nói nên Warden phải chấm xuống dòng để cách biệt với các phần khác . Đầu tiên là Warden công nhận trình độ bác Ngựa Ô hiện nay là vô địch ở Hà Nội , điều mà không một ai ngoài nhóm Aster muốn công nhận . Nhưng Warden nhấn mạnh chức vô địch của Ngựa Ô hoàn toàn không phải do tài năng bẩm sinh hay may mắn mà là do sự luyện tập nỗ lực hết mình của Ngựa Ô . Trước đây khi Ngựa Ô mới tập chơi cho tới khi thắng được Warden khi nghe cậu ta sung sướng tuyên bố trên box là đã thắng được Warden , nói thật Warden có đôi chút không vui nhưng cho đến khi nghe Fat bảo cậu ta luyện SC2 đến rạc cả người đến nỗi mọi người lại tưởng là cậu ta học hành chăm chỉ quá thì Warden lại thấy cái việc mình thua là chuyện bình thường chẳng có gì ngạc nhiên và Warden hài lòng về điều đó . Để đạt được trình độ như hiện nay Warden hiểu rằng Ngựa Ô đã phải hi sinh rất nhiều từ thời gian ,công sức , học hành , tiền bạc . Khi đó chắc ngày nào cậu ta cũng chơi SC2 để nâng cao trình độ bản thân , trái lại hẳn với Warden một tuần hay thậm chí 2 - 3 tuần mới đánh SC2 một lần , chỉ cần nghe qua như vậy là biết thắng bại đã rõ rồi. Nhưng thật đáng tiếc không phải ai ngoài Aster Team cũng có thể hiểu được . Điều đó làm Ngựa Ô chán nản nghĩ rằng mọi người ghen tức với trình độ của mình nên mới sinh ra một Ngựa Ô như hiện nay .Nhìn vào Ngựa Ô Warden lại nhìn thấy hình bóng của mình hồi xưa hăng say và khao khát chiến thắng . Nhưng khác với Ngựa Ô Warden biết muốn làm cho cuộc chơi thêm hào hứng thì phải biết tôn trọng đối thủ của mình điều đó khuyến khích thêm sự hăng say và học hỏi của đối thủ không làm cho họ chán nản . Chính vì vậy Warden rất hạn chế chê bai đối thủ , phải chi Ngựa Ô hiểu được điều đó thì sự việc đã khác . Bây giờ cũng chưa quá muộn đối với Ngựa Ô nếu ông làm được điều đó ông sẽ thấy thái độ của mọi người đối với ông sẽ khác .
Còn đối với Fat Chocobo và Invil Warden phải phê bình thái độ khi thi đấu cũng như trên diễn đàn , ăn thua cay cú cũng được thôi nhưng phải có giới hạn . Về trình độ Warden nói thẳng trình độ của các bác chưa hơn được Warden chỉ bằng hoặc thấp hơn . Trong trận đấu gần đây nhất có thể là trận đấu chia tay của Warden , lúc này là lúc phong độ Warden xuống thấp nhất vậy mà khi đấu với Warden Invil và Fat chiến thắng rất chật vật chả biết có phải dấu nghề không nhưng có thể nói là thắng thua trong gang tấc chứ chả chênh lệch trình độ gì cả . Đặc biệt là có trận gặp Fat có trận Warden dùng Talim tấn công liên tục cả vài bài Combo mà Fat không chống đỡ được một chút nào do bị áp chế về tinh thần . Vì vậy Warden nghĩ để đạt được trình độ như Ngựa Ô hai bác còn phải luyện tập dài dài .
Còn với Death và những người còn lại trong nhóm Aster Warden ít đánh quá nên chả biết nói gì .
Còn SCVN Warden cũng có mấy lời : Không biết gì thì im m* cái miệng đi giỏi thì ra mà đánh hay chỉ quanh quẩn ở trên này sủa mấy câu chữ nghĩa gây mất đoàn kết nội bộ , cái loại đâm bị thóc chọc bị gạo này là Warden ghét nhất nên Warden nói thẳng luôn mong bác Mod thông cảm .
Tạm biệt mọi người . :whew:
Đầu tiên là với anh Minh Zero , có thể nói trong thời gian chơi SC 2 anh là người giúp đỡ Warden nhiều nhất dìu dắt Warden từ những buổi đầu bởi Warden là người đến với SC2 một mình không hề có đồng đội cũng như sự hiểu biết về SC2 , đồng thời Warden rất biết ơn anh có thể nói trong hội SC2 này Warden coi anh như anh trai . Chia tay với SC2 Warden rất buồn , Warden hi vọng giữa em và anh vẫn là bạn tốt .Đối với bác Con gà , Ngọc Butcher , hay cậu Wing Zero Warden cũng học hỏi được rất nhiều về phong cách đánh cũng như tinh thần và thái độ thi đấu đúng theo phong cách Zero Team từ đội trưởng cho đến các thành viên đó là đã chơi SC2 là phải vui , thắng không kiêu bại không nản .Đối với bác Dragon Son và một số người Warden ít gặp Warden không dám nói linh tinh nhưng các bác đếu là những hạt nhân tốt cho phong trào SC2 hãy cố gắng luyện tập các bác sẽ tiến bộ .
Đối với bác Nightmare , mong bác tha lỗi Warden nói thẳng nhưng ban đầu khi mới gặp bác , Warden nghĩ bác là con người tuyệt vời hơn cơ . Nhưng thôi con người không ai hoàn hảo cả . Bác là người hơi máu me anh thua và tiền bạc một chút chứ không được vô tư lắm. Tuy nhiên bác lại là người có tinh thần và ý chí thi đấu tuyệt với cũng như chịu khó tìm tòi học cái này mọi người phải học hỏi nhiều ở bác .Sau này dù SC club có thêm nhiều thành viên xuất sắc Warden tin bác vẫn trong top các cao thủ .
À còn đối với Aster team Warden có rất nhiều điều cần nói . Đầu tiên là nhóm trưởng Aster , Warden phục bác bởi cách cư xử rất ra dáng bậc đàn anh cũng như cách luyện tập SC2 mà bác đề ra cho nhóm là rất prồ nhưng về trình độ bây giờ thì chưa biết nhưng theo Warden nhớ đến lúc bác sắp đi Nga hình như Warden vẫn thắng bác thì phải .
Còn với bác Ngựa Ô , bác này Warden có rất nhiều điều muốn nói nên Warden phải chấm xuống dòng để cách biệt với các phần khác . Đầu tiên là Warden công nhận trình độ bác Ngựa Ô hiện nay là vô địch ở Hà Nội , điều mà không một ai ngoài nhóm Aster muốn công nhận . Nhưng Warden nhấn mạnh chức vô địch của Ngựa Ô hoàn toàn không phải do tài năng bẩm sinh hay may mắn mà là do sự luyện tập nỗ lực hết mình của Ngựa Ô . Trước đây khi Ngựa Ô mới tập chơi cho tới khi thắng được Warden khi nghe cậu ta sung sướng tuyên bố trên box là đã thắng được Warden , nói thật Warden có đôi chút không vui nhưng cho đến khi nghe Fat bảo cậu ta luyện SC2 đến rạc cả người đến nỗi mọi người lại tưởng là cậu ta học hành chăm chỉ quá thì Warden lại thấy cái việc mình thua là chuyện bình thường chẳng có gì ngạc nhiên và Warden hài lòng về điều đó . Để đạt được trình độ như hiện nay Warden hiểu rằng Ngựa Ô đã phải hi sinh rất nhiều từ thời gian ,công sức , học hành , tiền bạc . Khi đó chắc ngày nào cậu ta cũng chơi SC2 để nâng cao trình độ bản thân , trái lại hẳn với Warden một tuần hay thậm chí 2 - 3 tuần mới đánh SC2 một lần , chỉ cần nghe qua như vậy là biết thắng bại đã rõ rồi. Nhưng thật đáng tiếc không phải ai ngoài Aster Team cũng có thể hiểu được . Điều đó làm Ngựa Ô chán nản nghĩ rằng mọi người ghen tức với trình độ của mình nên mới sinh ra một Ngựa Ô như hiện nay .Nhìn vào Ngựa Ô Warden lại nhìn thấy hình bóng của mình hồi xưa hăng say và khao khát chiến thắng . Nhưng khác với Ngựa Ô Warden biết muốn làm cho cuộc chơi thêm hào hứng thì phải biết tôn trọng đối thủ của mình điều đó khuyến khích thêm sự hăng say và học hỏi của đối thủ không làm cho họ chán nản . Chính vì vậy Warden rất hạn chế chê bai đối thủ , phải chi Ngựa Ô hiểu được điều đó thì sự việc đã khác . Bây giờ cũng chưa quá muộn đối với Ngựa Ô nếu ông làm được điều đó ông sẽ thấy thái độ của mọi người đối với ông sẽ khác .
Còn đối với Fat Chocobo và Invil Warden phải phê bình thái độ khi thi đấu cũng như trên diễn đàn , ăn thua cay cú cũng được thôi nhưng phải có giới hạn . Về trình độ Warden nói thẳng trình độ của các bác chưa hơn được Warden chỉ bằng hoặc thấp hơn . Trong trận đấu gần đây nhất có thể là trận đấu chia tay của Warden , lúc này là lúc phong độ Warden xuống thấp nhất vậy mà khi đấu với Warden Invil và Fat chiến thắng rất chật vật chả biết có phải dấu nghề không nhưng có thể nói là thắng thua trong gang tấc chứ chả chênh lệch trình độ gì cả . Đặc biệt là có trận gặp Fat có trận Warden dùng Talim tấn công liên tục cả vài bài Combo mà Fat không chống đỡ được một chút nào do bị áp chế về tinh thần . Vì vậy Warden nghĩ để đạt được trình độ như Ngựa Ô hai bác còn phải luyện tập dài dài .
Còn với Death và những người còn lại trong nhóm Aster Warden ít đánh quá nên chả biết nói gì .
Còn SCVN Warden cũng có mấy lời : Không biết gì thì im m* cái miệng đi giỏi thì ra mà đánh hay chỉ quanh quẩn ở trên này sủa mấy câu chữ nghĩa gây mất đoàn kết nội bộ , cái loại đâm bị thóc chọc bị gạo này là Warden ghét nhất nên Warden nói thẳng luôn mong bác Mod thông cảm .
Tạm biệt mọi người . :whew:

), nhg tôi đã từng được nghe mọi ng nói khá nhiều trình độ của Warden (nhất là khi đánh Talim). Vì thế việc Warden chia tay với SC thật sự là 1 điều đáng tiếc. Đó là quyết định của Warden thì anh em cũng ko muốn cố níu kéo làm gì cả (chỉ hy vọng là có ngày Warden quay lại
)..!!!