D4rK_cL0uD_2903
T.E.T.Я.I.S
- 10/8/08
- 642
- 44
xin mọi người cho tuj tâm trạng 1 tí trong cái topic này =.=
Nhớ khi được yêu khi được ôm lấy người, giờ thì tan nát bao mộng ước đã trôi xa đi đâu, thôi thì câu nói chia tay anh sẽ nói thay cho em người ơi.
Có lúc anh luôn hỏi lòng làm sao để yêu em??? cố gắng nhưng ko ích gì vì em chẳng yêu anh. từng đêm khuya vắng ở bên cạnh anh nhưng em cảm thấy cô đơn? thì thôi còn quen làm chi cho đớn đau. Kết thúc cho nhanh mối tình để cả 2 cùng giải thoát cho nhau ,để nước mắt ko còn rơi nữa vì anh sẽ quên em.
Tháng năm cùng em anh thật vui anh thật yêu em nhiều, có bao giờ anh nghĩ giờ đây phải nói câu chia tay. Từng lời ấm áp dịu êm như làn mây thoáng qua đã khiến trái tim như khô cằn kia của anh phải nói yêu. Thế nhưng tình yêu qua thời gian củng nhạt phai đi dần, chỉ còn mình anh mong gặp em nhớ thương em đơn phương, thôi thì anh cũng mong cho em, em sẽ chẳng cô đơn khi ko còn anh…
Cứ thế qua bao mối tình mình tôi vẫn cô đơn, có mấy ai trên cõi đời sẽ thương xót cho tôi? Vì tôi khi yêu quá yêu người ta cho nên tôi đau? Vậy thôi còn mơ mộng chi hạnh phúc kia. Kết thúc cho nhanh mối tình, để giải thoát cho nhau, nước mắt ko rơi nữa rồi, vì anh sẽ quên em…Tình yêu đậm sâu có bao người trên nhân gian kia yêu??? Chỉ có tôi yêu thôi...
định tối hôm nay khi bắn pháo hoa giao thừa xong tớ sẽ nói chia tay vs nhỏ :) cảm thấy nhỏ ko yêu mình nữa, thì mình đành ra đi và cố quên nhỏ thôi
Nhớ khi được yêu khi được ôm lấy người, giờ thì tan nát bao mộng ước đã trôi xa đi đâu, thôi thì câu nói chia tay anh sẽ nói thay cho em người ơi.
Có lúc anh luôn hỏi lòng làm sao để yêu em??? cố gắng nhưng ko ích gì vì em chẳng yêu anh. từng đêm khuya vắng ở bên cạnh anh nhưng em cảm thấy cô đơn? thì thôi còn quen làm chi cho đớn đau. Kết thúc cho nhanh mối tình để cả 2 cùng giải thoát cho nhau ,để nước mắt ko còn rơi nữa vì anh sẽ quên em.
Tháng năm cùng em anh thật vui anh thật yêu em nhiều, có bao giờ anh nghĩ giờ đây phải nói câu chia tay. Từng lời ấm áp dịu êm như làn mây thoáng qua đã khiến trái tim như khô cằn kia của anh phải nói yêu. Thế nhưng tình yêu qua thời gian củng nhạt phai đi dần, chỉ còn mình anh mong gặp em nhớ thương em đơn phương, thôi thì anh cũng mong cho em, em sẽ chẳng cô đơn khi ko còn anh…
Cứ thế qua bao mối tình mình tôi vẫn cô đơn, có mấy ai trên cõi đời sẽ thương xót cho tôi? Vì tôi khi yêu quá yêu người ta cho nên tôi đau? Vậy thôi còn mơ mộng chi hạnh phúc kia. Kết thúc cho nhanh mối tình, để giải thoát cho nhau, nước mắt ko rơi nữa rồi, vì anh sẽ quên em…Tình yêu đậm sâu có bao người trên nhân gian kia yêu??? Chỉ có tôi yêu thôi...
định tối hôm nay khi bắn pháo hoa giao thừa xong tớ sẽ nói chia tay vs nhỏ :) cảm thấy nhỏ ko yêu mình nữa, thì mình đành ra đi và cố quên nhỏ thôi
Chỉnh sửa cuối:



. Bắt tay cái nào chủ topic,nhưng mà tớ để tới ngày mùng 10 cơ....Đầu năm mà ct người ta rồi thì hơi tội

.

..