Nhắc đến chân chống lại nhớ hồi cấp 3 đi ăn với 1 chị xinh ơi là xinh trên 1 lớp. Đi đến quán trước thì bà ấy alo bảo ko tìm được chỗ nên đứng ngoài vỉa hè đón. Đến đấy thì hết chỗ để xe nên mình bảo chị cứ lên trước đi em đem xe đi gửi cho,đùa lần đầu tiên trong đời được đi SH
Lúc đấy mình mới đi xe ga đúng 1 lần thấy cũng dễ nên rất tự tin. THế éo nào lên xe ko đề được máy,mất mấy phút thế là nghĩ chắc SH nó khác xe ga khác
xe xịn mà.Lo vãi thế là alo bà kia xuống hỏi chị ơi sao xe chị ko đề được??? Bà kia xuống loay hoay 1 lúc rồi cười bảo " Đã gạt chân chống đâu em êi
" Đùa ,xong mình còn hỏi xe ga phải gạt chân chống mới đề được hả chị?
Quê vcl xong cả buổi đi ăn cứ toát hết mồ hôi :P
Lúc đấy mình mới đi xe ga đúng 1 lần thấy cũng dễ nên rất tự tin. THế éo nào lên xe ko đề được máy,mất mấy phút thế là nghĩ chắc SH nó khác xe ga khác
xe xịn mà.Lo vãi thế là alo bà kia xuống hỏi chị ơi sao xe chị ko đề được??? Bà kia xuống loay hoay 1 lúc rồi cười bảo " Đã gạt chân chống đâu em êi
" Đùa ,xong mình còn hỏi xe ga phải gạt chân chống mới đề được hả chị?
Quê vcl xong cả buổi đi ăn cứ toát hết mồ hôi :P
(((((
. quen nhau mấy năm mà toàn tâm sự nghiêm cmn túc, mình mới cafe debut nói chiện sếch dc luôn 