Chiến dịch giải cứu friendzone (the Operation Overlord)

lạnh lùng quá suốt ngày bị kêu là đồ lạnh lùng :-(||>
đù mẹ gạt chân chống bằng tay thế chó nào được ,gác chân phía sau thì còn được chứ chứ chân chống xe để té bẹt mặt à
 
Ý bác kia là cái để chân đó bác :))
 
Concept gạt gác chân là j thế . Ngại đọc qua bao flood r.

IRL kể cũng fatherzone thật ấy chứ.
 
Concept gạt gác chân là j thế . Ngại đọc qua bao flood r.

IRL kể cũng fatherzone thật ấy chứ.
Là mấy bài trước ý, "chân chống" ở đây là cái gác chân hê hê
 
Thì concept là em ngồi r hay em chưa ngồi hay em đang làm cái khỉ j mà anh xớ rớ lại gạt đồ gác chân ?
 
Cái này thì bó tay :))
Chờ cao nhân vào mô tả
Em cũng chưa hình dung ra :))
 
Đi chơi về chưa
 
Tối nay bác:))
Sáng ai mà đi, nóng bỏ mom :))
 
Dắt vô đèn mờ ôm hun nhau mợ đi. Lâu ko gặp ko chừng em nó cũng hóng vài pha nóng bỏng. Nc nhẹ nhàng manly, nhìn vào mắt nó. Làm tầm vài lần rồi ép góc ụp mặt vào thôi. 50/50 cho nhanh.
 
Tùy cơ ứng biến hơ hơ
 
dự là đến sát giờ hẹn 1-2 tiếng thì cáo bận ko đi đc =)) .
 
khuyên các chú đừng có yêu, yêu vào khổ lắm, các chú đang bước vào ngưỡng cửa yêu đường, chuẩn bị tinh thần đi
 
Đâu :)), dời qua tối mai vì sợ xe ko ra kịp (từ nhà ra lại đây :D)
Mình cũng ok vì chuẩn bị chưa xong một vài thứ
 
đù y changgggggggggggggggggggggg
 
Đành chờ xem vậy :))
 
bày cho chú lớp phó một bí kíp tán gái nè, đó là ko cần đi chơi gì hết, dụ nó về nhà mình luôn, đó mới là cao thủ, còn những chuyện khác thì chỉ nên liên lạc trên mạng online thôi, nhưng đã hẹn con gái thì nhớ đến đúng hẹn nhé, thà nó để mình leo cây còn hơn là cho nó leo cây, mình từng cho gái leo cây kết quả tạch
 
bác lop pho cố gắng nhé :)) đúng giờ, ăn mặc đơn giản thôi :)) nhớ kiểm tra gác chân để còn gạt :)) cứ đến trước giờ chờ đúng giờ thì gọi xuống :))lúc đầu cứ vui vẻ nc như bạn bè bt thôi bác rồi đoạn sau chèn vài vấn đề tình cảm để thăm dò, nếu thấy ok thì phất luôn ko thì fight another day :)) mình hết hy vọng rồi nên chúc bác thành công :))
 
má cho nó leo cây 3 lần kết quả chắc ai cũng biết, hồi đó ko biết tán mà
 
Cảm ơn bác, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Mấy bữa nay toàn nghe Gory Gory what a hell of a way to die của lính dù :))
 
tối nay lại cáo bận nèèèèèèè
 
Back
Top