- 3/11/10
- 3,413
- 4,747
- Thread starter
- #141
@Nocturnal+5 : cám ơn sự chia sẻ chân thành của bác nhé. Em thì bị lỗi ở công đoạn đang tán bt nó tự nhiên phải lòng nó => auto lose 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Tán nó nghĩa là mình thích thì mới tán , mà thích với phải lòng nó như nhau mà sao lại lose nhỉ@Nocturnal+5 : cám ơn sự chia sẻ chân thành của bác nhé. Em thì bị lỗi ở công đoạn đang tán bt nó tự nhiên phải lòng nó => auto lose![]()

Please tell me more about this sensei.Ta đã bảo là "phải như cơn gió thoảng qua" rồi mà chú không có nghe.
Ta đã bảo là "phải như cơn gió thoảng qua" rồi mà chú không có nghe..

mà mỗi tuần mình cũng chỉ đi chơi có 1 ngày cuối tuần , còn trong tuần thỉnh thoảng có gì vui vui thì nhắn tin cho em phát thôi , chứ mình có gì muốn nói chỉ muốn gặp trực tiếp chứ chả thích nt vì thấy nó trẻ con quá , thế có đc gọi là "như cơn gió thoảng qua" ko :v
Tạch do làm quá lên thôi, sau khi nào chắc mẩm nói bóng gió mà em nó cũng lộ ra rõ là thích mình rồi hãy tính chuyện tặng qùa@Nocturnal+5 : cám ơn sự chia sẻ chân thành của bác nhé. Em thì bị lỗi ở công đoạn đang tán bt nó tự nhiên phải lòng nó => auto lose![]()
giờ mình ko đi chơi cố định vào cuối tuần nữa , mà có tuần thì đi giữa tuầnTheo cá nhân tui thì mỗi tuần đi chơi là thành lịch thường kì rồi. Im thin thít lặng mất tăm 2 tuần cho tui. Rồi 1 tối mang ít bánh ngọt qua cửa nó. Đừng có nói như anh thích em nên anh mua bánh cho em. Cứ như là sếp thưởng hay gì đó, ko có người ăn cùng, tự dưng nhớ tới em nên mang qua share hờ hờ
Nhắn tin tuần cũng nhiều quá.

giờ mình ko đi chơi cố định vào cuối tuần nữa , mà có tuần thì đi giữa tuần
cái vụ lặn 2 tuần kia , lặn xong rồi tự nhiên liên lạc lại rủ đi chơi có thấy kỳ ko ? Như kiểu lâu lâu ko liên lạc tự nhiên đùng cái liên lạc lại ý![]()
đặt địa vị mình vào th đó thế nào cũng nghĩ là: thằng này lâu r có ll gì với m đâu s tự nhiên hnay lại ll nhỉ blah blah...lâu k nc là thế nào cũng kiểu giống ng xa lạ có k/c luvs đó ngồi nc là thấy kỳ ngayKỳ gì ? Bình thường mà
Thực ra cũng k hẳn là số lượng nhiều hay ít mà đối phương cảm thấy thế nào.Tán nó nghĩa là mình thích thì mới tán , mà thích với phải lòng nó như nhau mà sao lại lose nhỉ
@Nocturnal+5 : "phải như cơn gió thoảng qua" nghĩa là sao nhỉ . Thế mình có nên thể hiện kiểu quan tâm này nọ hay gì ko , hay đi chơi thì cứ đi chơi , còn nt thì thỉnh thoảng 1 tuần 2 3 cái tin nhắn vui vui nc thôi ? Mình wen em này hơn 2 tháng r , mà mỗi tuần mình cũng chỉ đi chơi có 1 ngày cuối tuần , còn trong tuần thỉnh thoảng có gì vui vui thì nhắn tin cho em phát thôi , chứ mình có gì muốn nói chỉ muốn gặp trực tiếp chứ chả thích nt vì thấy nó trẻ con quá , thế có đc gọi là "như cơn gió thoảng qua" ko :v

uh , nhưng mà mình ko kiểu quen 1 lúc nhiều ng thê đc :( , thôi xịt em này lúc đó kiếm em khác vậyBảo dạo này anh bận quá, bây giờ mới được rảnh nên rủ em đi chơi. Bác trên nói đúng đó ,nếu được thì cứ quen vài đứa 1 lúc,ko phải dằn vặt vì kiểu gì chúng nó cũng đong đưa 1 lúc vài thằng.Nếu được thế thì bác sẽ không suy nghĩ quá nhiều về 1 đứa,cảm giác cư xử với mỗi đứa tự nhiên hơn hẳn mà đỡ ngại,đỡ lo lắng,tại vì tâm lý là có dự phòng rồi,ko được nó thì vẫn còn đứa khác.

. Em nó nói ở nhà em ý nàyĐã bảo ko vồ vập rồi mà lại vừa đi chơi đã đòi cầm tay...-Đoạn đi dạo tính cầm tay nhưng mới đi đụng nhẹ 2 tay thì em ý rụt lại khoanh trước bụng nên thôi
Cái này tùy trường hợp thôi. Do kinh nghiệm hết, cũng tựa tựa như việc đi làm ăn thì có phán đoán "đọc não" đối tác ấy.^ làm sao để biết có k/c hay ko nhỉ
thích thì cưa đôi (mình cứ mấy hôm cưa đôi có hôm mình trả full ,hôm gì nó nhanh tay trả full trc
)
)nhưng mà mình ko kiểu quen 1 lúc nhiều ng thê đc :( , thôi xịt em này lúc đó kiếm em khác vậy![]()
Tại đại ca anhdung bảo nhát quá ko cầm tay nên fail. Đây là lần đi chơi thứ 7,8 gì rồiĐã bảo ko vồ vập rồi mà lại vừa đi chơi đã đòi cầm tay...
. Cơ mà làn lần comeback đầu tiên sau frz