Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mỗi thời có 1 cái hay riêng của nó, riêng mình không thích bọn TQ lâu lâu làm phim là thay đổi tư tưởng xoành xoạch, với tư tưởng phong kiến TQ thời Xuân Thu nặng nề quá nên mình không thích lắm. Coi chiến quốc NB tư tưởng phóng khoáng kiểu giang hồ, anh hùng lãng tử, chủ tớ đều công minh nên coi phim thấy thích hơn, coi để biết thêm sức mạnh NB đã bộc phát khá lâu chứ không phải từ sau 1945 nước bại trận thành cường quốc như SGK mình tuyên truyền.

thực chất đến đời minh trị thì mới có Chiến tranh Trung-Nhật lần thứ nhấtThật ra lúc Hydeyoshi lên nắm quyền thì Nhật đã mạnh lắm rồi, đem quân đánh Triều khiến buổi đầu Vua quan chạy không kịp nghỉ, may mà có viện quân nhà Minh mới đối chọi lại được. Lúc đó mà Nhật dọn xong Triều làm bàn đạp đánh TQ thì có lẽ lịch sử đã khác đi nhiều.
Chiến quốc, xuân thu có thể các bạn trẻ không thích nhưng các bậc trung niên coi bộ khoái lắm đó.
Nó không giống như tam quốc hay thủy hử, tập trung về mảng anh hùng, chính trị, quân sự, chủ đề của chiến quốc rộng hơn nhiều, gái, điếm, gian thương, quan lại.... Những mẩu truyện của chiến quốc vẫn thấm thía tận thời nay, người va chạm nhiều rất thích đọc. Ông thầy hồi xưa có kể cho tui truyện này.
Một ông thương gia nọ có ba người con trai, có đứa ăn chơi trác táng, có đứa tính toán, lo làm ăn. Một hôm có đứa con bị tội gì đó bị bắt, xử chặt đầu. Người cha liền kêu thằng con ăn chơi đi cửa sau với quan lại, thằng con tính toán thấy vậy lấy làm ngạc nhiên nên cũng đòi đi, người cha đành phải để đứa tính toán đi, đứa ăn chơi ở lại. Khi người con gặp được quan, thỏa thuận giá cả xong xuôi chỉ chờ ngày đưa tiền là thoát tội, nhưng khi đó triều đình ban lệnh ân xá cho các tù nhân, thấy vậy nên người con không thèm đưa tiền chi cho lãng phí. Ông quan thấy thế liền giữ lệnh ân xá cho người con. Cuối cùng trong khi mọi người thoát tội thì người con kia phải bị chặt đầu.
movie mà hoành tráng thì khi nào ra cũng phải xem cho biết, chứ series như Tam Quốc mới tận hơn trăm ep down đã thấy ngại chứ đừng nói là xem![]()
Tam thập lục kế của Tôn Tẩn không phải của Tôn Tử. Tôn Tử có 13 thiên binh phápHồi xưa xem 2 phim 36 binh pháp Tôn Tử và Thời Đại Chiến Quốc hơi bị ghiền đó![]()
Đây quả là điều đáng rất đáng tiếc , mình rất mong 1 ngày xuất hiện trên TV thật nhiều bộ phim về lịch sử của Việt Nam , về anh hùng thời nước ta còn là Đại Việt , hy vọng sau khát vọng Thăng Long sẽ có nhiều hơn phim dạng này để xem :-* .Nói về chiến quốc, VN không thiếu. Từ loạn 12 sứ quân, Lê - Mạc phân tranh, Trịnh - Nguyễn - Tây Sơn, nhân vật cũng không hề thiếu. Đáng tiếc là công nghiệp game và phim của chúng ta chỉ mới phát triển, người trẻ thuộc tên danh nhân Nhật nhiều hơn danh nhân Việt.
Đây quả là điều đáng rất đáng tiếc , mình rất mong 1 ngày xuất hiện trên TV thật nhiều bộ phim về lịch sử của Việt Nam , về anh hùng thời nước ta còn là Đại Việt , hy vọng sau khát vọng Thăng Long sẽ có nhiều hơn phim dạng này để xem :-* .

Bởi vậy mình mới lấy Khát vọng Thăng Long ra làm ví dụ, phim phải có chất điện ảnh xem hấp dẫn hơn , cũng 1 phần vì giới trẻ mình bây giờ đều đa phần không thấy hứng thú với cải lương , tuồng chèo - những loại hình nghệ thuật rất đẹp của dân tộc , nói đến đây thì lại phải tự kiểm điểm lại mình rồi :( .
CN game và phim của mình có phát triển thì mấy cái đó cũng ko được đụng tới đâuNói về chiến quốc, VN không thiếu. Từ loạn 12 sứ quân, Lê - Mạc phân tranh, Trịnh - Nguyễn - Tây Sơn, nhân vật cũng không hề thiếu. Đáng tiếc là công nghiệp game và phim của chúng ta chỉ mới phát triển, người trẻ thuộc tên danh nhân Nhật nhiều hơn danh nhân Việt.


CN game và phim của mình có phát triển thì mấy cái đó cũng ko được đụng tới đâu
Vì đấy đều là "chiến tranh phi nghĩa", "huynh đệ tương tàn", nói chung là cực kỳ phản giáo dục
May ra thì có thời Tây Sơn là được làm, và nội dung của nó hoàn toàn có thể đoán trước được: Tây Sơn cái gì cũng tốt, Trịnh Nguyễn cái gì cũng xấu![]()
Có gì mà không dám làm hã bạn, chiến tranh phi nghĩa huynh đệ tương tàn bọn tàu khựa làm đầy ra đấy, dân mình xem vẫn tung hô rầm rầm có mấy ai phê phán cái gì mà phản giáo dục đâu.CN game và phim của mình có phát triển thì mấy cái đó cũng ko được đụng tới đâu
Vì đấy đều là "chiến tranh phi nghĩa", "huynh đệ tương tàn", nói chung là cực kỳ phản giáo dục
May ra thì có thời Tây Sơn là được làm, và nội dung của nó hoàn toàn có thể đoán trước được: Tây Sơn cái gì cũng tốt, Trịnh Nguyễn cái gì cũng xấu![]()
Có gì mà không dám làm hã bạn, chiến tranh phi nghĩa huynh đệ tương tàn bọn tàu khựa làm đầy ra đấy, dân mình xem vẫn tung hô rầm rầm có mấy ai phê phán cái gì mà phản giáo dục đâu.
Tây Sơn làm phim thì ngon rồi , nhưng mỗi cái công nghiệp điện ảnh nước ta chưa so kịp với thế giới , các bạn xem thì cứ chê đầy ra ( mặc dù không hay thật) nhưng cũng nên ủng hộ khích lệ tí gì đấy ng ta mới dám bỏ kinh phí làm tiếp chứ ^^
Mà lịch sử nước mình thì được mấy cái gọi là chiến tranh phi nghĩa chứ, toàn è cổ ra chống tàu khựa. Được vài cái nội chiến như bạn Argon đã nói nhưng đâu có gì phản giáo dục, điển hình như anh hùng cờ lau Đinh Bộ Lĩnh đấy. Tiếc một điều là chúng ta chưa có điều kiện làm một phim lịch sử chất lượng vừa mắt khán giả nước nhà :)