Eh? heh heh, phải tùy từng trò mà hãy có chuyến thuật riêng chứ hả?theo tui thì có vài dạng game chiến thuật chính như sau:
_Game kết hợp, đòi hỏi phải có 1 trình độ chơi khá cao vì cần sự nhanh nhạy, sự thông minh trong quản lí kinh tế cũng như trong trận mạc, tiêu biểu cho dòng này, tui xin nói tới Total war.Trong game này bạn cứ phải là chủ yếu thủ trước, phát trỉên kinh tế, quan hệ tốt với các nước láng giềng sao cho phù hợp, chứ vừa vô mà đi gây chiến tranh thì có mà toi sớm, hay nếu bạn thấy quân địch có tướng mạnh, có dân giàu mà quân lai quá mạnh thì từ từ đừng nóng vội mà hãy chờ thời cơ: cho ninza đi ám sát quân địch + phát triển quân số lượng lớn (dĩ nhiên là bạn phải trải qua thời kì xậy dựng kinh tế mới được tới bước này nhé), còn nếu mà bạn "gian xảo" hơn thì đi liên kết bắt tay "hoà bình nhé" với địch, bạn sẽ thấy nếu chúng liên kết với ta, thì những vùng lãng thổ sát bờ cõi ta sẽ mà thuộc quyền quản lí của địch thì chúng sẽ rút đi ít nhiều, lúc này mà thấy đủ lực lượng rùi thì...còn trong battle thì tuỳ từng loại quân mà hãy sử dụng đúng: như lính giáo thì chỉ là hạng trung bình, công thủ đều là dạng normal, đánh nhau cũng tàm tạm, nhưng di chuyển hơi chậm do đó khi đánh với đám này thì cho cung thủ tỉa hay chơi trò vừa bắn vừa chạy là hay nhất! Có nhược điểm thì cũng có ưu điểm: đám này mà dùng để bảo vệ nước nhà, chống lại những binh đoàn kị binh thép là tuyệt vời luôn, tương tự như vậy với các binh chủng của Total war nhé: kị binh đối đầu với cung thủ, pháo binh ko thể bắn ở trời mưa, ngoài ra có 1 số đạo quân trong game phải nói là kinh hoàng nếu bạn gặp: monk, Viking, với 1 đạo này thôi mà có thể đánh tan 3,4 đạo giáo chứ đừng tưởng, khi gặp đao này thì bạn phải có sự chuẩn bị trước: tốt nhất là hãy cho quân đối đầu chủ yếu là cung thủ đứng sau, cho 1,2 đạo nông dân ra đánh trước, cứ thế, nông dân chết hay bỏ chạy thì lại cho tiếp ra, cách này mà đánh với com thì tui chưa thua lần nào.
Game thứ hai tui xin đề cập là Civilization, game này ko biết có ai ngó thấy bao giờ chưa nhỉ? vậy thì để tui giới thiệu: game này sẽ cho bạn đi qua mọi thời kì hào hùng + đau thương suốt trong lịch sử loại người, bạn sẽ trị vì 1 quốc qia nhỏ bé, phát triển nó từ hồi con người còn cầm búa đá đi săn bắt , làm nhà = lá cây đến thời kì khoa học phát triển có tên lửa vũ trụ thám hiểm mặt trăng, bom nguyên tử, xe tăng, máy bay, tàu chiến.v.v.đây là 1 game rất dài cho nên bước đầu bạn phải chuyển bị là...có đủ thời gian chơi (nhớ lại còn khiếp có lần tui chơi 1 màn của trò này mà gần 1 tháng mới xong :mrgreen: ), trò này cũng giống như medial total war, bạn cũng phải phát triển kinh tế, tìm vùng đất mới, đi khám phá những kĩ thuật phát triển.v.v. nhưng điểm đặc biệt ở trò này mà tui rất thích là quan hệ giữa các nước láng giềng với nhau, rất hay, nếu bạn quan hệ tốt, bạn có thể mua hàng(nhà mỏ, quặng, kĩ thuật) với giá rẻ hay có thể thuê nhân công nước đó, Nhưng mà nếu quan hệ xấu (có chiến tranh,điệp viên của bạn bị bắt, bạn ép giá họ, ko gửi quà...) bạn sẽ ko nhận được bất cứ sự trợ giúp nào đâu mà có khi họ lại huy động cả liên minh của họ vào"dập kê" mình luôn đó, do đó riêng trò này bạn phải giữ được quan hệ tốt với mấy cha láng giềng, sau đó khi thấy lực lượng mạnh, hay các nguồn kinh tế đều phát triển tốt, ít bị chi phối bởi nước ngoài thì hãy đi mà choảng nhau nhé!
_Sang vài trò khác là game strategy thiên về xây dựng nhé: nhắc tới game chiến thuật mà thiên về kinh tế thì tui xin nói tới The settler, đây là 1 game khác thú vị và khá khó cho ai chỉ thích starcrap hay warcrap...ở trong trò chơi này bạn có dân, nhưng bạn lại ko điều khiển dân được! đó là cái khó cũng là điểm thú vị của trò chơi, muốn họ hoạt động thì phải cho họ công việc, thức ăn, nhà ở.v.v.và bạn phải phát triểng lãnh thổ mình sao cho thật mạnh, thật lớn bằng cách kiếm tài nguyên (gỗ, đá, đồng, sắt, chì, vàng,thủy ngân...) hay thức ăn (cá, lúa, thịt...), bạn cứ yên tâm đi, quân địch ko bao giờ đánh nhau với bạn vào lúc ban đâu, cứ yên chí mà xây dựng nhé. Quên quên, tui nói luôn là nếu như bạn sẽ cần có các nhà máu chế biến, khá phức tạp, do đó khi xây nhà thì hãy để chúng thành 1 dây chuyền công nghiệp luôn nhé, vd: khi phát hiện ra 1 mỏ quặng lớn thì hãy cho dân ra xây 1 nhà khai thác ở đó, gần đó lại xây thêm 1 nhà máy hóa chất, bên cạnh làm thêm 1 cái nhà kho chứa những thứ dư thừa, nhưng nếu muốn đánh nhau thì làm thêm con đường vào chỗ chế tạo vũ khí nhé...È è mỏi tay quá, tui xin nói tới dạng cuối cùng mà tui biết đây:
_game chiến thuật thiên về trân mạc, chẳng cần nói cũng biết game gần đây nhất là Pretorian, game này cũng có topic bàn luận rùi nhưng thui, cho tiện theo dõi nên tui xin trình bày chiến thuật luôn: trỏ này ko có gì hơn ngoài việc đánh nhau, chiếm làng, tạo lính + bố trí lực lượng phòng thủ cũng như tấn công, do đó cái bạn cần là "kinh nghiệm trận mạc" cũng như 1 chút nhanh nhạy khi phải đối phó với vo thiên thủng quân địch. Trò chơi này có phụ thuộc vào địa hình rất nhiều, đó đó thành công thất bại của bạn đều phụ thuộc vào địa hình, còn lại là quân bạn có mạnh hay ko thôi! Vd: với quân đội Roman, đây là quân đội bậc trung, quân rất đông, 1 đạo thường 30 lính trở lên, do đó quân này mà thủ trong những rừng cây bụi rậm mà nhả tên ra thì quả là...bá cháy, nhưng chính vì đặc điểm phòng thủ nên sức tấn công hơi yếu, các đạo lại di chuyển chậm, cho nên đối đầu với mấy cái đám nàu thì không ai bằng đám warrious của Barbarian: rất nhanh, mạnh + máu lắm. Nhưng có mạnh cũng có yếu, nếu đám cung thủ mà chạy ra suối, ao hồ thì đám Barbarian chỉ có mà...chết toi vì bộ giáp chúng ko cho chay xuống nước...thấy chưa, chỉ 1 vd thui mà bạn thấy được sự lợi hại của địa hình trong trỏ chơi nầy đấy....thui mỏi tay quá, xin tạm dừng