tinhthoixotxa
Mr & Ms Pac-Man
- 4/5/06
- 111
- 0
Xin chào mọi người !
Thấy mọi người chuyển vế nhanh quá, từ VN vs other qua VN vs VN nên cũng hơi buồn buồn. Nếu mọi người đã từng đọc qua một câu này trong nghệ thuật kinh doanh, có lẽ sẽ ko thảo luận ầm ầm thế này đâu.
"Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn"
Ai cũng có cái lý của mình, và để bảo vệ cái lý của mình, sẽ ko ai chịu open mind ra để chấp nhận ý kiến của người khác cả. Đó chính là lý do vì sao topic chuyển hướng. Ở đây mình k nói đến ai có lý nhất, hoặc ai vô lý, mình chỉ muốn các bạn khi đưa ra lý do của mình, khi nêu lên chính kiến của mình để phản bác lại một ai đó, hi vọng các đặt mình vào vị trí của người đó để hiểu họ cần gì, họ muốn nói gì. Các bạn rất trẻ, rất nhiệt huyết, điều nầy rất tuyệt, mình rất thích bầu máu nóng của các bạn ( giống mình ngày xưa).
Mình nghĩ chúng ta k cần tranh cãi trong nội bộ nhau về chuyện người này làm gì, k nên làm gì, người này như thế nào, như thế khác. Không ai hoàn hảo cả. Ai cũng có tâm lý muốn mạnh lên, như thế thì trước hết phải lo cho mình, rồi mới lo cho người khác đc.
KooLam và một số bạn khác: mạnh về mặt war. Bảo vệ anh em trong Nation.
Chulnie và một số bạn có kiến thức về tbs: mạnh về mặt kinh tế ( kiếm tiền từ TBS đấy).
Vậy tại sao 2 bên lại cãi nhau làm gì, đem 2 mặt mạnh kết hợp lại làm cho Nation VN trở nên khủng bố đi. Chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi kinh nghiệm, v.v... như thế sẽ là tốt nhất cho mọi người. Đừng giấu những gì mình biết, đừng ngại hỏi những gì mình k biết.
Mong VN mãi tiến lên.
Vài ý kiến nhỏ, cảm ơn mọi người đã đọc.
Moonxx.
PGS team.
Thấy mọi người chuyển vế nhanh quá, từ VN vs other qua VN vs VN nên cũng hơi buồn buồn. Nếu mọi người đã từng đọc qua một câu này trong nghệ thuật kinh doanh, có lẽ sẽ ko thảo luận ầm ầm thế này đâu.
"Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn"
Ai cũng có cái lý của mình, và để bảo vệ cái lý của mình, sẽ ko ai chịu open mind ra để chấp nhận ý kiến của người khác cả. Đó chính là lý do vì sao topic chuyển hướng. Ở đây mình k nói đến ai có lý nhất, hoặc ai vô lý, mình chỉ muốn các bạn khi đưa ra lý do của mình, khi nêu lên chính kiến của mình để phản bác lại một ai đó, hi vọng các đặt mình vào vị trí của người đó để hiểu họ cần gì, họ muốn nói gì. Các bạn rất trẻ, rất nhiệt huyết, điều nầy rất tuyệt, mình rất thích bầu máu nóng của các bạn ( giống mình ngày xưa).
Mình nghĩ chúng ta k cần tranh cãi trong nội bộ nhau về chuyện người này làm gì, k nên làm gì, người này như thế nào, như thế khác. Không ai hoàn hảo cả. Ai cũng có tâm lý muốn mạnh lên, như thế thì trước hết phải lo cho mình, rồi mới lo cho người khác đc.
KooLam và một số bạn khác: mạnh về mặt war. Bảo vệ anh em trong Nation.
Chulnie và một số bạn có kiến thức về tbs: mạnh về mặt kinh tế ( kiếm tiền từ TBS đấy).
Vậy tại sao 2 bên lại cãi nhau làm gì, đem 2 mặt mạnh kết hợp lại làm cho Nation VN trở nên khủng bố đi. Chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi kinh nghiệm, v.v... như thế sẽ là tốt nhất cho mọi người. Đừng giấu những gì mình biết, đừng ngại hỏi những gì mình k biết.
Mong VN mãi tiến lên.
Vài ý kiến nhỏ, cảm ơn mọi người đã đọc.
Moonxx.
PGS team.
Chỉnh sửa cuối:

gió chiều nào ta xoay chiều đó 
lần trước đẩy được cái ostun lên 600k mà... vẫn còn tiếc.. biết nó bid tiếp thì đã đẩy lên 700k rầu 

