Chiến tranh-tội ác hay là tất yêu của lịch sử!

  • Thread starter Thread starter wiwi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hoà bình chính là ước vọng của con người ,và để đạt được mục đích này thì con người lại ngu ngốc giải quyết bằng sức mạnh,nên mới dẫn đến chiến tranh.
ko phải là ngu ngốc bởi vì con người ko có chọn lựa nào khác, ko lẽ bắt LM chống phát xít phải đứng ra thương thuyết với phe Trục bảo họ đình chiến sao? vậy hoá ra quân LM chống Phát Xít là ngu ngốc sai lầm sao?
con người luôn có tham vọng vươn cao chính điều này đã khiến cho con người bị huỷ hoại.nếu con người không có tham vọng biết đâu lại tốt hơn,"không có chiến trang,không có các nhà máy ,trái đất sẽ tốt hơn".
sao huynh lại có tư tưởng thoái chí như vậy chứ, chẳng lẽ huynh muốn con người cứ như thủơ hồng hoàng, đấu tranh cật lực cho miếng cơm manh áo sao? vậy thì làm gì còn HVĐ cho chúng ta múa bút câu bài nữa chứ :))!
to huynh Sephiroth: hehe, sao huynh cứ gây chiến mãi thế, đâu phải trong topic chiến tranh là phải chiến tranh chứ :))! Hoặc giả là theo chính kiến của đệ đi: dùng chiến tranh giải quyết mâu thuẫn đi :))!
 
To wiwi: Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng càng nhân nhượng, địch càng lấn tới. Đó là lý do chú cứ thấy anh gây chiến mãi đấy wiwi có hiểu không?
 
chí lý! chí lý! ta muốn hoà bình, người ko muốn hoà bình, chỉ có chiến tranh mới dẹp tan mâu thuẫn, và nếu phe hoà bình hay phe hiếu chiến thắng thì hoà bình mới lập lại.
Chỉ khác nếu phe hiếu chiến (huynh đệ ta) thắng thì hoà bình là tạm thời (phải gây chiến tiếp để câu bài :))) còn phe hoà bình mà thắng thì hoà bình mới lâu dài (ko còn gì để tranh-đóng topic :(() :))!
Vì vậy phải có chiến tranh dù chính nghĩa hay phi nghĩa thì XH (topic) mới phát triển (câu bài) tiếp được :))!
 
Nghe có vẻ là bình "loạn" theo kiểu gặp nhau cuối tuần cũng hay đấy Wiwi.
 
nói đi nói lại chủ yếu là câu bài phải ko hả wiwi? ai thì anh ko biết chứ chú thì anh rành lắm mà. nói gì thì nói chứ chiến tranh thì nên nhẹ nhàng đừng làm ảnh hưởng đến các thành viên cũ vào mới nha
 
To kitty:Chiến tranh cũng có nhiều loại của chiến tranh, cái quan trọng là người chiến sĩ phải biết dùng loại "vũ khí" gì để chiến đấu bảo vệ cho lí tưởng của mình mà thôi.Có lí tưởng,có mục tiêu thì họ mới chiến đấu,nếu không thì thế giới này sẽ chẳng có chết chóc,chẳng có đau thương do các cuộc chiến tranh gây ra và cũng chẳng có những mối thù truyền kiếp mà ngay cả khi gần kề cái chết mà họ vẫn chưa quên được đó sao?
Nói vậy you chắc hiểu:))
 
trích từ Trungyhth
To kitty:Chiến tranh cũng có nhiều loại của chiến tranh, cái quan trọng là người chiến sĩ phải biết dùng loại "vũ khí" gì để chiến đấu bảo vệ cho lí tưởng của mình mà thôi.Có lí tưởng,có mục tiêu thì họ mới chiến đấu,nếu không thì thế giới này sẽ chẳng có chết chóc,chẳng có đau thương do các cuộc chiến tranh gây ra và cũng chẳng có những mối thù truyền kiếp mà ngay cả khi gần kề cái chết mà họ vẫn chưa quên được đó sao?
Nói vậy you chắc hiểu
chiến tranh ông nói có nhiều loại đó là nhưng theo tôi chỉ có 2 loại thôi ,đó là chiến tranh phi nghĩa là chính nghĩa .Quan trọng là những người chiến đấu đó có phân biệt được đâu là phi nghĩa đâu là chính nghĩa không mà thôi.
To trungtyht ông nói là chiến sỹ phải biết dùng loại vũ khí gì là ý thế nào ?Đã là chiến sỹ thì sinh thời nào và dược trang bị thế nào thì dùng loại đó .toi thấy ông viết trả đâu vào đâu cả.
 
to ke chiến thuật đúng đúng lém. you nói rất là đúng đó về cái chuyện chỉ có hai loại chiến tranh mà thôi hà. còn ý của trungyhth thì là như vậy nè. mỗi người chiến sĩ theo từng hoàn cảnh mà họ sẽ có cánh chiến đấu khác nhau như. những người viết văn thì họ sẽ dùng ngồi bút của mình mà chiến đấu. khỏi nói ở đâu xa, ngay ở nước ta giai đoạn chống Pháp và Mỹ đó thôi. you thử tưởng tượng là mình trang bị cho họ súng ống hay là kiếm đao thì họ đánh như thế nào đây. bỏ ra thời gian tập luyện thì quá lâu đi, nhiều khi và chuyện vô ít nữa
to trungyhth tui hiểu ý you nói rồi. ý của ông là nói tới mấy cha Samurai chứ gì :))
 
Đúng rùi, chiến tranh có nhiều loại lắm, nhưng dù sao cũng làm cho người ta đau khổ thiệt hại theo hướng nào đó, nhưng như vậy là để đánh đổi cái cũ lấy cái mới, có vậy thì bên tham chiến mới phát triển được, dẫn một câu của Yunalesca (FFX):
If you want everything, you will end up with nothing
tạm dịch:
Muốn tất cả thì chẳng có gì cả!
to huynh Hello-kitty: ko câu bài thì làm sao có những coa thủ Exp ngất trời chứ, ở đây lịch sự là đệ, ko lịch sự là Meochuot do, MP=0, đủ biết rùi :))!
 
To kitty: không phải là mấy cha Samurai đó đâu, mà thôi nói nhiều làm gì tôi thấy ngay trong hội mình cũng có những cuộc chiến tranh"Thầm lặng" theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng đó hay sao?Họ cũng chiến đấu để bảo vệ ý kiến của mình cho những nhận định mà theo họ la đúng,đó là những cuộc chiến đấu đầy ý nghĩa vì nó kết thúc bằng những kết quả đúng đắn nhất đầy đủ nội dung nhất đó bạn thân ơi:))
To wiwi đừng nhận mình là cao thủ MP như vậy nha:))
 
Back
Top