fantomforce
Youtube Master Race
- 31/12/06
- 41
- 0
Cuộc chiến luôn có kẻ thắng người thua, đối với Linh Vương cũng vậy. Cuộc chiến trong linh vương không đơn thuần là : anh A thắng anh B , anh A: " Mày không đc kiếm chuyện với tao nữa nghe chưa!" anh B : " Dạ vâng " mà là phá , phá , phá cho đến khi nào người chơi phải đi theo con đường của kẻ thắng hoặc nghỉ game !!!
Điều đáng nói ở đây, nếu liên minh A đi thâu tóm toàn bộ liên minh ở các châu đặt tên lại thành A1,A2.. vân...vân... thế thì toàn server toàn là người liên minh A. Đến lúc mở hệ thống chiếm châu thành, minh chủ liên minh A bảo : " A1 chiếm châu thành 1 , A2 chiếm châu thành 2 ...! " Thế chiếm xong , cả bọn lại trở về đánh Ô Hoàn , Khương Đế sao? Buồn vì không còn ai để tranh tài, chán vì cứ ngày ngày bỏ tiền ra đánh bon man tộc, như thế đâu còn gọi là game?
Niềm vui của game thủ chơi linh vương là được tranh tài với nhau, đến khi không còn ai để tranh tài nữa thì cũng phải bỏ game thôi . Bao nhiêu tiền bạc đổ vào game chỉ để đánh 1 vài trận, xưng bá toàn server rồi tất cả trở về con số 0?
Hiện tại , Glorious đang đánh với XíchQuy, tôi tự hỏi : Phải phân đinh thắng thua thế nào đây? Không lẻ đập cho đối phuong phải nghỉ game hoặc toàn bộ đi theo liên minh của mình? Như ở trên đã nói -> kết cục vẫn là tất cả nghỉ game.
Tôi - một thành viên của Glorious - cũng đã bàn bạc với minh chủ của XQ, đề ra 1 luật lên trong chiến tranh : Người nào bị đánh đến không còn khả năng quân sự vào thời điểm đó và không thể chống trả được nữa thì phải tuyên bố rút khỏi cuộc chiến, họ vẫn là thành viên của chính liên minh cũ nhưng không được sử dụng quân sự vào cuộc chiến cho đến cuối cuộc chiến của 2 liên minh. Nếu sau cuộc chiến này, 2 liên minh tiếp tục xảy ra 1 cuộc chiến khác, họ lại tiếp tục tham gia. Như vậy, chúng ta vẫn vui vẻ chơi cho đến hết game, vẫn có đối thủ để tranh tài, và cho đến khi mở ra hệ thống chiếm châu thành, mỗi liên minh sẽ chiếm 1 châu và lúc đó cuộc chiến thật sự sẽ bắt đầu , và không còn lý do nào để ngần ngại loại đối thủ mình khỏi game.
Vài lời góp ý, tuy hơi dài nhưng cảm ơn các pác đã đọc.
Hy vọng các pác đọc xong có thể cho ý kiến về vấn đề này.
Điều đáng nói ở đây, nếu liên minh A đi thâu tóm toàn bộ liên minh ở các châu đặt tên lại thành A1,A2.. vân...vân... thế thì toàn server toàn là người liên minh A. Đến lúc mở hệ thống chiếm châu thành, minh chủ liên minh A bảo : " A1 chiếm châu thành 1 , A2 chiếm châu thành 2 ...! " Thế chiếm xong , cả bọn lại trở về đánh Ô Hoàn , Khương Đế sao? Buồn vì không còn ai để tranh tài, chán vì cứ ngày ngày bỏ tiền ra đánh bon man tộc, như thế đâu còn gọi là game?
Niềm vui của game thủ chơi linh vương là được tranh tài với nhau, đến khi không còn ai để tranh tài nữa thì cũng phải bỏ game thôi . Bao nhiêu tiền bạc đổ vào game chỉ để đánh 1 vài trận, xưng bá toàn server rồi tất cả trở về con số 0?
Hiện tại , Glorious đang đánh với XíchQuy, tôi tự hỏi : Phải phân đinh thắng thua thế nào đây? Không lẻ đập cho đối phuong phải nghỉ game hoặc toàn bộ đi theo liên minh của mình? Như ở trên đã nói -> kết cục vẫn là tất cả nghỉ game.
Tôi - một thành viên của Glorious - cũng đã bàn bạc với minh chủ của XQ, đề ra 1 luật lên trong chiến tranh : Người nào bị đánh đến không còn khả năng quân sự vào thời điểm đó và không thể chống trả được nữa thì phải tuyên bố rút khỏi cuộc chiến, họ vẫn là thành viên của chính liên minh cũ nhưng không được sử dụng quân sự vào cuộc chiến cho đến cuối cuộc chiến của 2 liên minh. Nếu sau cuộc chiến này, 2 liên minh tiếp tục xảy ra 1 cuộc chiến khác, họ lại tiếp tục tham gia. Như vậy, chúng ta vẫn vui vẻ chơi cho đến hết game, vẫn có đối thủ để tranh tài, và cho đến khi mở ra hệ thống chiếm châu thành, mỗi liên minh sẽ chiếm 1 châu và lúc đó cuộc chiến thật sự sẽ bắt đầu , và không còn lý do nào để ngần ngại loại đối thủ mình khỏi game.
Vài lời góp ý, tuy hơi dài nhưng cảm ơn các pác đã đọc.
Hy vọng các pác đọc xong có thể cho ý kiến về vấn đề này.
chúng ta chơi là để cả 1 cộng đồng chơi game , nhưng nói thật khi vào cùng liên minh thì hay hơn , nếu muốn đánh nhau vẫn được mà và gọi là đánh giao hữu đó vì thực sự ai cùng sợ bên cạnh mình luôn tiềm ẩn 1 mối nguy hiểm lắm ::)
,



