Chính và tà trong truyện tranh là như thế nào?

Status
Không mở trả lời sau này.

makoto kimura!!!

Persian Prince
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
9/8/06
Bài viết
3,704
Reaction score
2,343
Coi những bộ truyện có tính chất đối kháng, chắc hẳn sẽ đều có phân ra hai phái, nếu có vài người được coi là ở giữa thì cũng bị kéo về phía chánh! Thật mệt làm sao, khi bỗng dưng lại phân ra thành hai phái, khi con người cũng chỉ là động vật!
Mar- bộ truyện có tính đối kháng cao nhất, cũng phân ra chính tà, thật không hiểu chính là gì? tà là gì? khi mà cả hai đều sát sinh, lạ thật!
Mộ vài truyện tranh, coi quái vật là ghê tởm, là ma quỉ...thì đối với các động vật nhỏ bé, chúng là cũng chính là quỉ dữ, bởi chúng ta ăn thịt nhiều hơn cả hổ nữa...
càng tệ hơn khi chính con người lại đang cho nắm giữ được sinh mệnh sự sống.... chẳng có gì vui ở sự xếp đặt đ1o, sinh lão bệnh tử là thứ tất yếu.... Con người có thật sự nhỏ bé....hay họ đang làm một cuộc đảo chính để làm chủ sự sống và thiên nhiên?
 
Chính là khi tác giả bảo đó là chính
Tà cũng tương tự
^___^
ối thằng trong truyện từ chính sang tà,từ tà sang chính đấy thôi
 
thì đấy, nó cho cái quyền chính tà đấy, mà giết nhau ầm lên ,cũng sát sinh, cũng giết người, khác chi hổ báo mà nó lại...
 
Mar- bộ truyện có tính đối kháng cao nhất
Xem xét lại đê :-" "Có tính đối kháng" thì ok! Nhưng "đối kháng cao nhất" là sai roài :| Cũng không hiểu cái từ "cao nhất", nếu mà nói về độ kịch tính và ác liệt trong đánh nhau tay đôi thì... Shin Angyo Onshi, HPLN, Rebirth, Ragnarok là các điển hình (nếu nó khó nhận biết cái vụ đối kháng tay bo thì có thể xem thằng Rockman.EXE cho dễ hiểu :-"). Còn nếu là đối kháng về cân não và đấu trí thì... Maru càng tệ hại hơn =)) < Mới chỉ so sánh với một số bộ được xuất bản ở VN, chưa tính đến những bộ "không thể phát hành vì có khả năng ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển nhân cách tầng lớp vị thành niên nước nhà" 8-} >
khi con người cũng chỉ là động vật!
Yeah yeah! Con người là một loài động vật! Nhưng con người khác con vật ở chỗ: có cái "người". Tức là có sự tư duy, có sự suy xét trong hành động, biết về bản thân một cách có ý thức (còn trình độ của nó còn phải xem xét thêm). Vì thế mới sinh ra những lý tưởng. Lý tưởng thường là những cái rất thuần khiết nên việc tồn tại một lý tưởng đi ngược lại nó là điều xảy ra thường xuyên (và hàng ngày) ===> mâu thuẫn ===> đấu tranh (ở mức đơn giản là đánh nhau, cãi cọ...).
càng tệ hơn khi chính con người lại đang cho nắm giữ được sinh mệnh sự sống.... chẳng có gì vui ở sự xếp đặt đ1o, sinh lão bệnh tử là thứ tất yếu.... Con người có thật sự nhỏ bé....hay họ đang làm một cuộc đảo chính để làm chủ sự sống và thiên nhiên?
Lolz... làm chủ thiên nhiên để thỏa mãn nhu cầu thì là điều đương nhiên! Nhưng làm chủ sự sống? Nếu nó chỉ dừng lại ở mức cải thiện cuộc sống thì đúng, nhưng nếu đi ngược lại những cái đã được cho là "tất yếu" thì tất bại :| Ai nói là con người "nắm giữ mạng sống của mình"?
 
Đi sâu và tranh cãi ta sẽ lôi ra được 1 đống lý luận dài thoòng ^^
Cái gì là chính , cái gì là tà -.-
Mà hình như cha Topic băn khoăn về truyện Mar nói riêng chứ không phải vấn đề này 1 cách tổng quát nhỉ :D
 
Vậy các bạn có biết các nhân vật trong Phong Vân thế nào là chính,thế nào là tà ko :|
 
Đọc và cảm nhận , những cái này không nên đem ra thành lời nói , sẽ làm méo mó đi hình tượng nhân vật .....
 
Đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung, mọi người có biết thế nào là chính là tà không? ::)
 
Phong vân à? Bộ Kinh Vân được đánh giá nữa chính nữa tà, giết cả 2 phe chính đạo và tà đạo như xiếc, về sau thì phe chính đạo đỡ hơn. Nhiếp Phong thì ko giết người vô tội, hoàn toàn chính, còn mấy nhân vật còn lại thì... thấy quá rõ. Trừ thằng Mộ Ứng Hùng ra.
Black Jack à? thằng này cũng nữa chính nữa tà luôn, thu tiền ko nương tay, cứu người chẳng tiếc tiền.
Naruto à? phân biệt quá rõ.
Tiếu ngạo giang hồ cái gì, thử coi Thiên Long bát bộ coi, thằng Tiêu Phong cướp thuốc như lấy đồ trong túi, mà lần nào cũng cướp nhân sâm, chính quá.
Mấy truyện khác, gần như vậy, tự coi tự hiểu....
 
chính hay tà là do cậu tự hiểu hay cậu tự áp đặt cho mình hiểu phe nào là chính phe nào là tà :D
thường thì truyện nào cũng chỉ xoay quanh một phe và tình tiết về phe kia thì bị hạn chế nên thường thì người đọc thấy cái hay của một phe và nghĩ đó là phe chính ... mà đã óanh nhau thì phe nào chả cho là mình đúng, truyện cũng thế chính hay tà thì bình thường do cậu đọc mà cậu tự nghĩ nhân vật chính cũng theo luôn phe chính chứ có ai bắt cậu phải nghĩ đó là phe chính đâu =))=))
nhiều chuyện như berserk thằng nhân vật chính cũng đâm chém đập phá tùm lum như điên như dại mà người đọc vẫn thích =))=)) dù nó có phải phe chính hay k0 thì chả ai biết =))
hầu như ngoài mấy bộ sến táu cải biên ra thì ít khi nào trong truyện lại phe hẳn ra 1 bên tốt 1 bên xấu cả
 
phân biệt chính và tà khôngquan trọng mấy , tâm lý người đọc như tui , thường thích nhân vật tà , nhân vật chính thì chỉ có thằng nào lạnh lùng , ghê ghê 1 tí , ví dụ tui rất tính Alviss và Phantom trong marheaven, thích hanamichi trong slam...
 
Ủa khoan đã, Slamdunk mà cũng có chính tà hả?? :))
 
Ủa khoan đã, Slamdunk mà cũng có chính tà hả??
bỏ đi ;)) cứ để bạn ấy thể hiên lý tưởng sống cao đẹp chuyên đi hâm mộ mấy anh k0 chính tùm lum tùm la ;))
 
Trong Berserk thì... chậc... vốn ko phân biệt ra cái gọi là chính với tà. Mấy đứa NV trung tâm đều vì tư lợi mà chiến cả. Gatts thì căn bản là vì nó muốn sống, tới bây giờ là trả thù và bảo vệ Caska. Griffith thì muốn tạo 1 vương quốc của riêng nó. Nhìn qua những hành động của nó có thể nghĩ nó là tà, nhưng nhìn theo hướng của đám dân đen và thuộc hạ của nó sẽ thấy, những ai theo nó ko bao giờ sợ bị bạc đãi (trừ phi tới bước đường cùng, đương nhiên). Một vị minh quân cũng chỉ tới thế là cùng. Vậy thì sao gọi nó là tà ?

Còn nếu muốn kiếm 1 thằng NV chính mà tà đến mức... khốn nạn trong manga thì phải nói tới thằng Ryo, NV chính trong bộ Shamo, kế đó là thằng NV chính (quên tên) trong Jiraishin. Hơ hơ... hình như mấy thằng loại này chỉ có trên seinen chứ shounen ko bao giờ thấy.
 
thằng griffith đấy hiếp con gái nhà lành lừa thầy phản bạn đâm chém giết chóc xử kín áp bức =)) k0 tà thì cũng mang danh đểu vào người =))
thằng đấy trông thế thôi nó đụt bỏ xừ [-( dựa vào guts mãi rồi đến lúc sắp thành thì lại nói bô bô mấy thứ lung tung làm thằng guts nó bỏ đi mà trình thì kém k0 chịu luyện thêm để thằng guts nó đập cho tí tè ra quần rồi loại điên tình đi hiếp con công chúa mặc kệ kế hoạch của mình =))=)) cuối cùng thì ngồi trong tù lại đợi guts đến cứu đến lúc được cứu ra thì hi sinh cả lũ bạn =)) .... đểu k0 để đâu cho hết :))
 
Lolz... làm chủ thiên nhiên để thỏa mãn nhu cầu thì là điều đương nhiên! Nhưng làm chủ sự sống? Nếu nó chỉ dừng lại ở mức cải thiện cuộc sống thì đúng, nhưng nếu đi ngược lại những cái đã được cho là "tất yếu" thì tất bại Ai nói là con người "nắm giữ mạng sống của mình"?
có đấy, đang có một số thí nghiệm để kéo dài tuổi thọ của con người và sắp thành công...và bạn biết không, con người là sinh vật có lòng tham vô đáy đấy, lịch sử đã chứng minh điều đó đấy! tôi dám cá 100% là khi họ hoàn thành việc kéo dài tuổi thọ, họ sẽ hướng đến việc trường sinh! cá đây!
 
thằng griffith đấy hiếp con gái nhà lành lừa thầy phản bạn đâm chém giết chóc xử kín áp bức =)) k0 tà thì cũng mang danh đểu vào người =))
thằng đấy trông thế thôi nó đụt bỏ xừ [-( dựa vào guts mãi rồi đến lúc sắp thành thì lại nói bô bô mấy thứ lung tung làm thằng guts nó bỏ đi mà trình thì kém k0 chịu luyện thêm để thằng guts nó đập cho tí tè ra quần rồi loại điên tình đi hiếp con công chúa mặc kệ kế hoạch của mình =))=)) cuối cùng thì ngồi trong tù lại đợi guts đến cứu đến lúc được cứu ra thì hi sinh cả lũ bạn =)) .... đểu k0 để đâu cho hết :))

Ậy ậy... thằng Gatts chỉ biết xài sức trâu, con người ta phải đứng ra lo việc thương thuyết chính trị, chiến thuật mưu lược... thời gian đâu mà luyện tập. Thấy hồi tụi nó mới được triều đình trọng đãi, trong khi Griffith phải chạy đôn chạy đáo làm đủ trò hư trương thanh thế thì thằng Gatts cứ kiếm chỗ kín nấp vô vung kiếm vùn vụt --> ko trâu hơn cũng uổng.

Nhưng công nhận cái trò hiếp công chúa là ngu thật. Hỏng cả mọi chuyện chỉ trong 1 nước cờ. Nếu nó làm chậm rãi thì dám đã được làm lao động đường phố mã ngon lành rồi.
 
cái ngu nhất k0 phải là cái đấy mà là cái đêm nó lôi triết ra nó dạy con công chúa [-( cái đấy mới là đỉnh cao của sự ngu dốt [-( chỉ vì có mấy câu nó sướng lên nó xổ ra mà cả cơ nghiệp hỏng bét đấy [-(
 
cái ngu nhất k0 phải là cái đấy mà là cái đêm nó lôi triết ra nó dạy con công chúa
cái đấy mới là đỉnh cao của sự ngu dốt
chỉ vì có mấy câu nó sướng lên nó xổ ra mà cả cơ nghiệp hỏng bét đấy
=)) 3 năm gánh củi, thiêu 1 giờ =))
Đó chỉ chứng tỏ thằng Griffith cũng chỉ là kẻ bình thường thoai, nhưng lại luôn mơ mộng hão huyền và điên cuồng vì cái mộng ảo tưởng đó :))
==> Tóc vàng hoe thời trung cổ nhưng được quy chụp bởi vẻ ngoài hào nhoáng =))


có đấy, đang có một số thí nghiệm để kéo dài tuổi thọ của con người và sắp thành công...và bạn biết không, con người là sinh vật có lòng tham vô đáy đấy, lịch sử đã chứng minh điều đó đấy! tôi dám cá 100% là khi họ hoàn thành việc kéo dài tuổi thọ, họ sẽ hướng đến việc trường sinh! cá đây!
Ờ... hờ hờ... tham thì thâm! Anh muốn tham thì anh phải có cái nền tảng để mà tham. Không có chuyện tay không bắt giặc, không làm mà đòi hưởng! Không có thành quả nào mà không có sự trả giá. Những kẻ yếu đuối thì chỉ nên có những nhu cầu nho nhỏ thôi. Còn những người... nếu nói như cậu đó... họ tham thực sự, cũng có nguyên nhân: vì họ đã có nền tảng vững chắc để với đến những cái to hơn, cao hơn. Không ai cấm tham lam, nhưng cẩn thận trèo cao ngã vỡ đầu :-"
Mà này, thông tin về sự "sắp thành công" ở đâu ra?
 
k0 phải là việc kéo dài tuổi thọ trung bình của con người đã được nghiên cứu từ bao đời rồi à :-? thê cậu kia nghĩ y học suy cho cùng là để làm gì nhỉ :-?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top