ntlong
Youtube Master Race
Phải viết bài này thôi, nhưng tôi ko thể viết trong topic của bodom đc, nên phải tạo riêng. Là đẻ bảo vệ bản thân khỏi sự dụng chuyện vô lý kia,
@ Zey:
+ Sau đến hơn 1 năm rồi, ông vẫn còn ghét tôi
Tôi làm gì nhỉ, tôi nhận xét Bloodforce trong Gchat của DOV nhận xét chứ ko chửi hay xúc phạm 1 ai hết, tôi ko nói xấu sau lưng ông, vậy mà ông ghét tôi, eo ôi, cái tính đàn bà.
+ Nói về con hunter của anh tôi, a tôi mới raid cái MC đc 1,2 lần chứ mấy, tôi thì ko chơi nen ko biết thế nào,
."di raid cái rì cũng need".. theo ông need đồ là 1 cái lỗi?
."AFK+autorun"...ng ta mới raid gây lỗi cũng đâu có gì khó hiểu, chắc là phi vào gần tưởng ko đủ agrro range, éo ai AFK mà để auto run -.- AFK thì phải follow chứ
."la lối um sùm"...quyền thắc mắc về việc vì sao khi log vào game thấy mình ko guild. Kick mà ko nói lời nào, kick xong hỏi ko thèm trả lời. Thắc mắc mà gọi là la lối um sùm hả, a tôi ko phải loại ng hay chửi bậy đâu. Ăn nói phải nghĩ, tôn trọng ng khác chứ, nếu ai thắc mắc mà cũng gọilaf la lối um sùm thì thật là khinh ng, đấy là quyền tự bảo vệ bản thân của mỗi ng.
+ Nói về việc kick char Ntcông,
. Ông kick mà ko nói rõ nguyên nhân, chúng tôi phải thông qua 1,2 oficer khác mới biết đc, là kick vì phỉ báng guild, đoán là hiểu nhầm nên thanh minh nhưng ko đc rejoin, và lại nhận đc tiếp 1 lý do nữa là "raid ít" nên ko reinv. Đúng là đã bị ghét thì dù làm gì cũng bị ko đc welcome.
Đem quyền bình thường của ng ta ra để nhận xét, đem việc ng` mới chơi phi vào đám pack khi raid để đánh giá rồi Gkick, quả là tầm nhìn của kẻ tiểu nhân.
. A tôi raid chưa ra gì, tôi công nhận, mới raid, ông ý thích quest với pvp thôi, nhưng sao sau khi mọi việc ổn định khá lâu, ko thấy nói gì, thì ngay ngày hôm sau khi tôi nhận xét về BF ở DOV thì anh tui ko còn trong guild. Đùng bảo là ko có liên quan.
Để bụng việc nhỏ nhặt, nếu xử lý vì play dở thì xử từ lâu rồi, chả chờ đến lúc tôi nhận xét ở DOV đâu, đem việc công trả thù cá nhân, đây là hành động đê tiện của kẻ tiểu nhân.
. Ntlong và Ntcông, đọc qua nick là biết 2 ng khác nhau, ông tức tôi mà ko làm gì đc nên làm gì anh tôi, cứ nhìn cái bài post ở trên xem
"hông phải thằng trên hay là "Thằng em or anh" rì đó chơi horde hồi còn bloodforce bên Wildhammer"
"mang con warr ntlong gì đó bên DOV ra khè"
Hơn 1 năm rồi mà vần dùng cái giọng này, ko nhẽ ko biết phân biệt 2 ng khác nhau hả? ôi, 1 năm mà ko thấy tiến hóa gì cả. Não bị lag hả?
+ Riêng nói về lý do vì sao ông kick anh tôi ra khỏi G, cho dù là vì raid dở, hay vì tôi, thì đều là hành động tiểu nhân.
+ Đem raid time và gear của ng khác làm cái để đánh giá?
Đúng là tầm nhìn của kẻ tiểu nhân.
Muón đánh giá thì phải dựa vào cách ng ta thưởng thức game, cách ng ta ứng xử với nhau, thái độ và ý thức chơi game nhiêm túc, fairplay, chứ ko phải theo gear với raid time. Có time thì thằng trẻ con hay ng già cũng raid đc, vd servant ^.^, nhưng phải có tư cách, phẩm chất thì mới ko bị ng ta khinh.
+ Xem cách ông dùng từ xem, từ ngữ đầy thù hằn, thằng em với th` anh, eo ôi, 1 năm rồi mà vẫn thù đến thế sao, ăn nói cho cẩn thận thế nào la th em với th anh, mk nhà ông.
Tính thù dai,thù vặt của kẻ tiểu nhân.
+ "ấn tượng nhấn là " Warr cầm dagger " mới tởm"
1 năm rồi mà tư duy ko hề thay đổi, cầm cái gì là phong cách, lý gì warr ko cầm đc dagger, nói xem nào. Là warr thì ko đc cầm dagger? Tank cầm dagger so với tank full prot thì ko biết thế nào đau.
ôi, cái tư duy bảo thủ làm sao.
+ Nói về việc tan vỡ của BF và sự liên quan,
Tôi ko chơi trong G, nhưng nghe ng ta nói là ông chơi MT, rồi quit, rồi rao bán acc, rồi xfer...có ng trả giá thì chắc là ông bán mất rồi, post cả địa chỉ liên hệ cơ mà.
Cải rule thì thật là ****, oficers với ông thì full epics với legend, rồi rủ nhau xfer, ko biết có phải tính toán truớc hay ko, tôi ko dám nói, vì tôi ko chơi.
Ông nghĩ ng ta nghĩ gì khi biết có 1 guild của ng VN mà có MT loot đồ rồi nghỉ? rồi rao bán, rồi xfer. bọn nước ngoài mà biết thì nó khinh ng việt lắm đấy.
Quả là 1 gamer đầy tư cách.
+ Xem cái thái độ post bài trên GVN:
Topic là của bodom, ông post 1 chuyện ko liên quan đến nh gì ng khác đang nói...
bài tôi viết có câu mở đầu, dẫn chứng cụ thế, và 1 đoạn kết. Thế có biết tôi viết vè cái gì ko thế?
, bố cục rõ ràng mà ko hiẻu thì là ngu, mà hiểu rồi vẫn post, thế ông coi mod là tàng hình à, coi bodom là cục gạch? đọc bài ng khác thì phải suy nghĩ, post bài lên cũng phải suy nghĩ chứ.
Tôi ignore ông từ lâu rồi, mà ko chỉ mình tôi đâu, xem lại mấy topic ông tham gia mà xem, xem lời nói của ông trọng lượng thế nào, hay ng ta coi như ko có. Ông ko thấy lạc lõng sao, vẫn post đều đều.
"Thôi thì ông hãy về làm cái nghề quen thuộc, quăng chài bắt cá, có phải khá hơn ko" ^.^
Qua realm mới thì ứng xử mới, chuc ông ko bị ai khinh.
Muốn nói gì về tôi hả? tìm đi, tìm xem đc mấy việc, nếu định tiếp tục lôi cái gear với raid time thì mời đọc lại phần trên. Tôi chả làm việc gì đẻ ng ta phải đánh giá về nhân cách của mình hết. đơn giản. Tôi ko chơi với ông, nhưng qua nh gì ông làm và qua cái bài viết của ông đã thể hiện phần nào tính cách con ng ông rồi.
Và tôi lại tiếp tục ignore, trả lời cũng chả để làm gì, tôi ko đọc đâu, ai chơi với ông rồi ng ta biết ^.^
@ luv:
* "Ở trên có một thằng nói dối không biết ngượng" Câu này hay
+ raid ko đều, đúng ko sai, tôi có nh việc quan trọng để làm hơn là raid, công nhận
+ "hôm nào raid clear instance rồi ": sai toét, cho ông xem lại, first kill rag có mặt tôi, train domo cũng có mặt tôi, dùng pot +2k armor mà chết đều đều ^.^
sau đó thời kì BWL thì tôi thi DH, ko tham gia.
+ "12h đòi đi ngủ " ko sai, nhưng cũng phải mời ông xem lại, tôi raid khuya hơi bị nhiều, có lần đến 5 h sáng cơ. Tôi ko có ĐK đẻ chơi khuya, thế thôi, xem list boss ấy, boss cuối tôi kill ko ít lần đâu.
+"còn hôm nào gặp boss chưa clear là mất tích" : vu khống, nhìn lại đoạn trên đi, đánh AQ 40 tôi có tham gia, naxx cũng đi 1 lần. theo ông, nếu biết chắc đi naxx ko đc gì, lại tốn tiền sửa đò, thì nh` ng` cơ hội ng ta ko đi đâu, tôi vẫn đi đấy. Đơn giản là vì thời gian ko nhiều nên raid ít.
+ "vào raid x chịu mang 1 cái gì gọi là pot theo người. "
Về hỏi domi xem ông ý làm cho tôi mấy pot fire với nature đi rồi lên đây nói.health pot hả, đầy ng`, tôi đi pvp nên có pots nhìu lắm.
+ "Hôm đó bạn vào raid rồi afk without telling raid leader, leader có việc gọi bạn (lúc đó gọi cũng là để nói nhường slot cho 1 người cống hiến nhiều hơn) đến 5 10' không thấy đâu thì /kick chứ không phải leave
rồi bạn afk xong vào kêu ca 1 hồi rồi quit *shrug*"
Hôm đó là 1 ngày trời đên như mực, trời ko trăng ko sao, laeader chưa thấy đâu, raid ko đủ ng còn vờn nhau ở trước của instance... ôi ông bịa chuyện như thật. Chi tiết này có thể cho là ông nhớ nhầm, ok thôi. Cái đêm làm tôi quit wow tôi nhớ rõ lắm.
+ "Còn việc skill thì mình không dám bàn, để các bạn có skill nói
"
Nói đi đừng ngại. chả có gì mà nới đâu, BWL mấy lần tank chết tui thay chân đấy thôi, ko dám bảo tôi giỏi, nhưng ko phải noob, vì noob thì ko đc đi raid, đơn giản lắm. Leader ko ai nói gì nhiều về skill của tôi hết. Vào raid tôi dánh nhiệt tình, chứ ko đứng nhìn hay chỉ dps xơ xơ, tank là việc của warr. Tôi có làm đủ và tốt.
+ "với system dkp của DoV trước đây thì âm dkp là một điều gần như không tưởng, "
Đúng là tôi ko đóng góp nhiều, nhưng mới ông xem lại, 1 con boss tôi giết dến chục lần mới có món epic tôi hưởng.
Hầu hết items là "cơm thừa canh cặn", toi ko lấy thì đem DE, tôi raid ít thì hưởng đồ ít, đơn giản, nếu biết loot xong sẽ có ngày có ng nói tôi thế kia thì tôi để DE còn hơn.
Tôi ko đóng góp gì nhiều, nhưng tôi ko nợ ai hết. Tôi có lao đọng và đương nhiên hưởng lương, ko phải ai bố thí cho cả.
ko ngờ đây là luv của DOV, post bài chỉ trích ng khác... để làm gì? để khẳng định ông hơn tôi ^.^? Tôi khuyên ông, chả cần ông lên đây làm gì, cứ chơi ở DOV đi, ai cũng biết đến ông rồi, ai cũng tôn trọng, đừng tự hủy hoại hình tượng mình bằng mấy bài post trẻ con thế kia, post trước tiên phải nghĩ đến tính xây dựng đã.
Chỉ thêm vài bài như trên thôi, ng nào ko biết thì chắc tưởng là th` bỏ mẹ nào chứ ko phải là luv của DOV đâu. Cứ xem cái cách ông chỉ trích tôi, câu nào câu nấy ko hề đc xem xét, cho thấy ông chả nghĩ gì hết khi post.
Mấy việc ông vừa viết về tôi, sao khi chúng ta còn chơi với nhau ông ko nói, ko ý kiến gì, mà bây h lại quay ra nói nọ nới kia. Nói ông tiểu nhân chăc cũng ko quá đâu.
Tôi raid ko đều, còn gây lỗi, những lỗi gì cũng chỉ có 1 lần mà ko có lần 2, gây ra gì thì chịu - dkp như thế, tôi chơi game với ý thức vươn lên hoàn thiện mình. Với 1 học sinh thi lớp 12 thì xem cái list raid của tôi, như thế cũng là tốt rôi, xếp công việc đủ để raid, tháng 3 là tháng gần thi rồi, mà tôi vẫn raid đấy thôi. ko đc mã 4-5 h, nhưng cũng 3h là ít. Đấy là ý thức chơi hết mình, làm việc hợp lý. Tôi cũng ko chửi bậy hay cái nhau gì hết, chả cần phải nói gì nhiều. Tôi làm gì cũng vì lợi ích chung. chả làm gì có lỗi với ai hết.
Ai làm gì, ai ra sao thì 1,2 bài post cũng ko thể nói lên đc gì, ng ta chơi với với nhau đủ lâu để biết, quyền đánh giá thuộc về bạn đọc và ng trong cuộc.
@ all, các bạn xem cái topic của bodom nó thế nào rồi ^.^, chỉ cần chú ý đọc và post theo ý chính của topic thì chả có chuyện gì xảy ra đâu, mong các bạn xem xét kỹ lưỡng rồi post cho nó có chất lượng, mang tính xây dựng.
learn to read, bài tôi viết có mở đầu, dẫn chứng và đoạn kết, thế mà vẫn có 2 ng` lạc đề đấy. ^.^, cứ bình tĩnh mà post.
Nếu thấy bài này có vấn đề thì mod có thể del, warn, tui chịu, chỉ xin đc. để 1 thời gian ngắn thôi. Nếu thấy nó có tính xây dựng nh` hơn đập phá thì để cũng đc. ^.^ Quit wow rồi, thấy ng ta bon chen nhau mà thấy mệt.
@ Zey:
+ Sau đến hơn 1 năm rồi, ông vẫn còn ghét tôi
khỏi đồn :
1/ Không phải thằng trên hay là "Thằng em or anh" rì đó chơi horde hồi còn bloodforce bên Wildhammer. Thật tình chỉ biết nói 1 câu " Vãi cả đái "
Đi MC con hunter mà afk + autorun vào đống pack ở room Baron :/ xong lên nói lag .. kinh bùi
2/ đi cái rì cũng need , đi raid thì giống như trym sản xuất ( táo bón ) còn khi bị kick ra thì pm la lối um sùm zzzzzzzzzzzz đã thế cứ mang con warr ntlong gì đó bên DOV ra khè/. Mình log wa check gear thì như cái lìn heo. Mà thời đó ấn tượng nhấn là " Warr cầm dagger " mới tởm
Tôi làm gì nhỉ, tôi nhận xét Bloodforce trong Gchat của DOV nhận xét chứ ko chửi hay xúc phạm 1 ai hết, tôi ko nói xấu sau lưng ông, vậy mà ông ghét tôi, eo ôi, cái tính đàn bà.
+ Nói về con hunter của anh tôi, a tôi mới raid cái MC đc 1,2 lần chứ mấy, tôi thì ko chơi nen ko biết thế nào,
."di raid cái rì cũng need".. theo ông need đồ là 1 cái lỗi?
."AFK+autorun"...ng ta mới raid gây lỗi cũng đâu có gì khó hiểu, chắc là phi vào gần tưởng ko đủ agrro range, éo ai AFK mà để auto run -.- AFK thì phải follow chứ
."la lối um sùm"...quyền thắc mắc về việc vì sao khi log vào game thấy mình ko guild. Kick mà ko nói lời nào, kick xong hỏi ko thèm trả lời. Thắc mắc mà gọi là la lối um sùm hả, a tôi ko phải loại ng hay chửi bậy đâu. Ăn nói phải nghĩ, tôn trọng ng khác chứ, nếu ai thắc mắc mà cũng gọilaf la lối um sùm thì thật là khinh ng, đấy là quyền tự bảo vệ bản thân của mỗi ng.
+ Nói về việc kick char Ntcông,
. Ông kick mà ko nói rõ nguyên nhân, chúng tôi phải thông qua 1,2 oficer khác mới biết đc, là kick vì phỉ báng guild, đoán là hiểu nhầm nên thanh minh nhưng ko đc rejoin, và lại nhận đc tiếp 1 lý do nữa là "raid ít" nên ko reinv. Đúng là đã bị ghét thì dù làm gì cũng bị ko đc welcome.
Đem quyền bình thường của ng ta ra để nhận xét, đem việc ng` mới chơi phi vào đám pack khi raid để đánh giá rồi Gkick, quả là tầm nhìn của kẻ tiểu nhân.
. A tôi raid chưa ra gì, tôi công nhận, mới raid, ông ý thích quest với pvp thôi, nhưng sao sau khi mọi việc ổn định khá lâu, ko thấy nói gì, thì ngay ngày hôm sau khi tôi nhận xét về BF ở DOV thì anh tui ko còn trong guild. Đùng bảo là ko có liên quan.
Để bụng việc nhỏ nhặt, nếu xử lý vì play dở thì xử từ lâu rồi, chả chờ đến lúc tôi nhận xét ở DOV đâu, đem việc công trả thù cá nhân, đây là hành động đê tiện của kẻ tiểu nhân.
. Ntlong và Ntcông, đọc qua nick là biết 2 ng khác nhau, ông tức tôi mà ko làm gì đc nên làm gì anh tôi, cứ nhìn cái bài post ở trên xem
"hông phải thằng trên hay là "Thằng em or anh" rì đó chơi horde hồi còn bloodforce bên Wildhammer"
"mang con warr ntlong gì đó bên DOV ra khè"
Hơn 1 năm rồi mà vần dùng cái giọng này, ko nhẽ ko biết phân biệt 2 ng khác nhau hả? ôi, 1 năm mà ko thấy tiến hóa gì cả. Não bị lag hả?
+ Riêng nói về lý do vì sao ông kick anh tôi ra khỏi G, cho dù là vì raid dở, hay vì tôi, thì đều là hành động tiểu nhân.
+ Đem raid time và gear của ng khác làm cái để đánh giá?
Đúng là tầm nhìn của kẻ tiểu nhân.
Muón đánh giá thì phải dựa vào cách ng ta thưởng thức game, cách ng ta ứng xử với nhau, thái độ và ý thức chơi game nhiêm túc, fairplay, chứ ko phải theo gear với raid time. Có time thì thằng trẻ con hay ng già cũng raid đc, vd servant ^.^, nhưng phải có tư cách, phẩm chất thì mới ko bị ng ta khinh.
+ Xem cách ông dùng từ xem, từ ngữ đầy thù hằn, thằng em với th` anh, eo ôi, 1 năm rồi mà vẫn thù đến thế sao, ăn nói cho cẩn thận thế nào la th em với th anh, mk nhà ông.
Tính thù dai,thù vặt của kẻ tiểu nhân.
+ "ấn tượng nhấn là " Warr cầm dagger " mới tởm"
1 năm rồi mà tư duy ko hề thay đổi, cầm cái gì là phong cách, lý gì warr ko cầm đc dagger, nói xem nào. Là warr thì ko đc cầm dagger? Tank cầm dagger so với tank full prot thì ko biết thế nào đau.
ôi, cái tư duy bảo thủ làm sao.
+ Nói về việc tan vỡ của BF và sự liên quan,
Tôi ko chơi trong G, nhưng nghe ng ta nói là ông chơi MT, rồi quit, rồi rao bán acc, rồi xfer...có ng trả giá thì chắc là ông bán mất rồi, post cả địa chỉ liên hệ cơ mà.
Cải rule thì thật là ****, oficers với ông thì full epics với legend, rồi rủ nhau xfer, ko biết có phải tính toán truớc hay ko, tôi ko dám nói, vì tôi ko chơi.
Ông nghĩ ng ta nghĩ gì khi biết có 1 guild của ng VN mà có MT loot đồ rồi nghỉ? rồi rao bán, rồi xfer. bọn nước ngoài mà biết thì nó khinh ng việt lắm đấy.
Quả là 1 gamer đầy tư cách.
+ Xem cái thái độ post bài trên GVN:
Topic là của bodom, ông post 1 chuyện ko liên quan đến nh gì ng khác đang nói...
bài tôi viết có câu mở đầu, dẫn chứng cụ thế, và 1 đoạn kết. Thế có biết tôi viết vè cái gì ko thế?
, bố cục rõ ràng mà ko hiẻu thì là ngu, mà hiểu rồi vẫn post, thế ông coi mod là tàng hình à, coi bodom là cục gạch? đọc bài ng khác thì phải suy nghĩ, post bài lên cũng phải suy nghĩ chứ.
Tôi ignore ông từ lâu rồi, mà ko chỉ mình tôi đâu, xem lại mấy topic ông tham gia mà xem, xem lời nói của ông trọng lượng thế nào, hay ng ta coi như ko có. Ông ko thấy lạc lõng sao, vẫn post đều đều.
"Thôi thì ông hãy về làm cái nghề quen thuộc, quăng chài bắt cá, có phải khá hơn ko" ^.^
Qua realm mới thì ứng xử mới, chuc ông ko bị ai khinh.
Muốn nói gì về tôi hả? tìm đi, tìm xem đc mấy việc, nếu định tiếp tục lôi cái gear với raid time thì mời đọc lại phần trên. Tôi chả làm việc gì đẻ ng ta phải đánh giá về nhân cách của mình hết. đơn giản. Tôi ko chơi với ông, nhưng qua nh gì ông làm và qua cái bài viết của ông đã thể hiện phần nào tính cách con ng ông rồi.
Và tôi lại tiếp tục ignore, trả lời cũng chả để làm gì, tôi ko đọc đâu, ai chơi với ông rồi ng ta biết ^.^
@ luv:
Ở trên có một thằng nói dối không biết ngượngTớ thì nghe giang hồ đồn đại là bạn ntlong raid không đều <hôm nào raid clear instance rồi (lúc đó là MC BWL AQ đến gần emp thì phải thì có mặt, 12h đòi đi ngủ (lúc đó dov còn đang hardcore raid đến khoảng 2-3h sáng), còn hôm nào gặp boss chưa clear là mất tích>, vào raid x chịu mang 1 cái gì gọi là pot theo người. Hôm đó bạn vào raid rồi afk without telling raid leader, leader có việc gọi bạn (lúc đó gọi cũng là để nói nhường slot cho 1 người cống hiến nhiều hơn) đến 5 10' không thấy đâu thì /kick chứ không phải leave
rồi bạn afk xong vào kêu ca 1 hồi rồi quit *shrug* Còn việc skill thì mình không dám bàn, để các bạn có skill nói
P/S: với system dkp của DoV trước đây thì âm dkp là một điều gần như không tưởng, có người lên đến hơn 1k dkp và đơn giản là 1 run MC hoặc BWL tổng cộng dkp đủ loot 2-3 món epicchưa kể AQ.
* "Ở trên có một thằng nói dối không biết ngượng" Câu này hay
+ raid ko đều, đúng ko sai, tôi có nh việc quan trọng để làm hơn là raid, công nhận
+ "hôm nào raid clear instance rồi ": sai toét, cho ông xem lại, first kill rag có mặt tôi, train domo cũng có mặt tôi, dùng pot +2k armor mà chết đều đều ^.^
sau đó thời kì BWL thì tôi thi DH, ko tham gia.
+ "12h đòi đi ngủ " ko sai, nhưng cũng phải mời ông xem lại, tôi raid khuya hơi bị nhiều, có lần đến 5 h sáng cơ. Tôi ko có ĐK đẻ chơi khuya, thế thôi, xem list boss ấy, boss cuối tôi kill ko ít lần đâu.
+"còn hôm nào gặp boss chưa clear là mất tích" : vu khống, nhìn lại đoạn trên đi, đánh AQ 40 tôi có tham gia, naxx cũng đi 1 lần. theo ông, nếu biết chắc đi naxx ko đc gì, lại tốn tiền sửa đò, thì nh` ng` cơ hội ng ta ko đi đâu, tôi vẫn đi đấy. Đơn giản là vì thời gian ko nhiều nên raid ít.
+ "vào raid x chịu mang 1 cái gì gọi là pot theo người. "
Về hỏi domi xem ông ý làm cho tôi mấy pot fire với nature đi rồi lên đây nói.health pot hả, đầy ng`, tôi đi pvp nên có pots nhìu lắm.
+ "Hôm đó bạn vào raid rồi afk without telling raid leader, leader có việc gọi bạn (lúc đó gọi cũng là để nói nhường slot cho 1 người cống hiến nhiều hơn) đến 5 10' không thấy đâu thì /kick chứ không phải leave
rồi bạn afk xong vào kêu ca 1 hồi rồi quit *shrug*"Hôm đó là 1 ngày trời đên như mực, trời ko trăng ko sao, laeader chưa thấy đâu, raid ko đủ ng còn vờn nhau ở trước của instance... ôi ông bịa chuyện như thật. Chi tiết này có thể cho là ông nhớ nhầm, ok thôi. Cái đêm làm tôi quit wow tôi nhớ rõ lắm.
+ "Còn việc skill thì mình không dám bàn, để các bạn có skill nói
" Nói đi đừng ngại. chả có gì mà nới đâu, BWL mấy lần tank chết tui thay chân đấy thôi, ko dám bảo tôi giỏi, nhưng ko phải noob, vì noob thì ko đc đi raid, đơn giản lắm. Leader ko ai nói gì nhiều về skill của tôi hết. Vào raid tôi dánh nhiệt tình, chứ ko đứng nhìn hay chỉ dps xơ xơ, tank là việc của warr. Tôi có làm đủ và tốt.
+ "với system dkp của DoV trước đây thì âm dkp là một điều gần như không tưởng, "
Đúng là tôi ko đóng góp nhiều, nhưng mới ông xem lại, 1 con boss tôi giết dến chục lần mới có món epic tôi hưởng.
Hầu hết items là "cơm thừa canh cặn", toi ko lấy thì đem DE, tôi raid ít thì hưởng đồ ít, đơn giản, nếu biết loot xong sẽ có ngày có ng nói tôi thế kia thì tôi để DE còn hơn.
Tôi ko đóng góp gì nhiều, nhưng tôi ko nợ ai hết. Tôi có lao đọng và đương nhiên hưởng lương, ko phải ai bố thí cho cả.
ko ngờ đây là luv của DOV, post bài chỉ trích ng khác... để làm gì? để khẳng định ông hơn tôi ^.^? Tôi khuyên ông, chả cần ông lên đây làm gì, cứ chơi ở DOV đi, ai cũng biết đến ông rồi, ai cũng tôn trọng, đừng tự hủy hoại hình tượng mình bằng mấy bài post trẻ con thế kia, post trước tiên phải nghĩ đến tính xây dựng đã.
Chỉ thêm vài bài như trên thôi, ng nào ko biết thì chắc tưởng là th` bỏ mẹ nào chứ ko phải là luv của DOV đâu. Cứ xem cái cách ông chỉ trích tôi, câu nào câu nấy ko hề đc xem xét, cho thấy ông chả nghĩ gì hết khi post.
Mấy việc ông vừa viết về tôi, sao khi chúng ta còn chơi với nhau ông ko nói, ko ý kiến gì, mà bây h lại quay ra nói nọ nới kia. Nói ông tiểu nhân chăc cũng ko quá đâu.
Tôi raid ko đều, còn gây lỗi, những lỗi gì cũng chỉ có 1 lần mà ko có lần 2, gây ra gì thì chịu - dkp như thế, tôi chơi game với ý thức vươn lên hoàn thiện mình. Với 1 học sinh thi lớp 12 thì xem cái list raid của tôi, như thế cũng là tốt rôi, xếp công việc đủ để raid, tháng 3 là tháng gần thi rồi, mà tôi vẫn raid đấy thôi. ko đc mã 4-5 h, nhưng cũng 3h là ít. Đấy là ý thức chơi hết mình, làm việc hợp lý. Tôi cũng ko chửi bậy hay cái nhau gì hết, chả cần phải nói gì nhiều. Tôi làm gì cũng vì lợi ích chung. chả làm gì có lỗi với ai hết.
Ai làm gì, ai ra sao thì 1,2 bài post cũng ko thể nói lên đc gì, ng ta chơi với với nhau đủ lâu để biết, quyền đánh giá thuộc về bạn đọc và ng trong cuộc.
@ all, các bạn xem cái topic của bodom nó thế nào rồi ^.^, chỉ cần chú ý đọc và post theo ý chính của topic thì chả có chuyện gì xảy ra đâu, mong các bạn xem xét kỹ lưỡng rồi post cho nó có chất lượng, mang tính xây dựng.
learn to read, bài tôi viết có mở đầu, dẫn chứng và đoạn kết, thế mà vẫn có 2 ng` lạc đề đấy. ^.^, cứ bình tĩnh mà post.
Nếu thấy bài này có vấn đề thì mod có thể del, warn, tui chịu, chỉ xin đc. để 1 thời gian ngắn thôi. Nếu thấy nó có tính xây dựng nh` hơn đập phá thì để cũng đc. ^.^ Quit wow rồi, thấy ng ta bon chen nhau mà thấy mệt.

Học nhiều quá có ảnh hưởng rồi hay sao mà trí nhớ có dấu hiệu ngắn hạn.
Anh đồ rằng đứa lớp 1 còn đang tập đếm = ngón tay chắc cũng đếm được nên đừng làm anh thất vọng, nhé.
Mà căn bản nữa là nó viết như tr.m nên dek reply hay được -.-' my skillz are russttyyy TT