Thế này!
Em đang đối chất với chị của bạn ấy! Chị ấy bảo em đa nghi! Có lẽ em đa nghi thật, có lẽ em đòi hỏi vô lý thật, nhưng thà em đa nghi nhưng em nói cái em nghĩ còn hơn em bỡn cợt với chủ topic! Hay tại người ta không thích nghe lời thật lòng? Từ sau bài của anh Kron trên kia em đã thôi rồi, em cũng chả đòi hỏi gì, nhưng chị ấy lại bảo em đa nghi, khuyên em một lần tin tưởng vào cái net này... nên em lại...
(Mà thật không hiểu tại sao chị ấy là không thích em nhỉ?? Em nói đúng cái em nghĩ mà, em đâu có xem đó là trò đùa mà bỡn cợt?? Hay cái mục đích lập ra topic của Dan là để cho mọi người vào bỡn cợt còn người nói thật thì lại không thích... Chậc... càng nói càng nghi ngờ nhá!)
Quay lại vấn đề chữ viết, chị của bạn ấy kêu em bớt đa nghi thì em cũng kêu chị ấy về dạy lại cậu em mình Tiếng Việt để giao tiếp tốt hơn, đỡ gây rối mắt với người đọc (hay gây bực mình với người khó tính - Em đấy)?? Sai gì nhỉ, mà lại bảo em cùn?? Nhìn đi nhìn lại em chả thấy gì là cùn? Có chăng là ngôn từ hơi rắn! Nhưng em biết cái điều em nói không phải là vô lý! Thế ra mấy anh lại muốn đọc cái bài viết với cách type ấy à?? Em chỉ đóng góp cho Dan biết mình sai cái gì khi giao tiếp với người Việt Nam thôi!
Dông dài cũng chả được gì? Chốt lại: Người vào đây đều có chung quan điểm là không ai thích cách type đó, nhưng có người lại bỡn cợt, có người lại bỏ qua, có người không bỏ qua nhưng cũng chả buồn nêu quan điểm, còn em không bỏ qua và em nêu quan điểm của mình: "Tiếng Việt nếu đã coi trọng nó, muốn sử dụng nó thì cũng đừng nên viết sai vô tội vạ như vậy! Thà sử dụng tiếng Anh trong thời gian trau dồi tiếng Việt còn hơn là sử dụng thứ tiếng không ra gì để rồi quen nếp!" và cho chị của Dan: "Người ta nói ra đều có lý do cả, chọn lọc tiếp thu thì tốt hơn là thấy không hợp lý rồi kêu: "Tôi không thích bạn vì bạn đa nghi quá!""!
Hết