Quan trọng là bạn thấy bạn có thể làm tốt được việc gì, thích thú với việc gì, và phù hợp với bạn, lúc đầu không cần quan trọng việc tiền nong, làm đến khi được gọi là nghệ nhân rồi thì bạn cũng "giàu" được như Bill Gate rồi. Bố bạn chỉ nói vậy vì lo cho bạn, nếu bạn thích nghề của bố, thì bạn nên xin bố dạy và quyết tâm làm tốt việc đó, chính bố bạn cũng nuôi bạn khôn lớn bằng nghề đó đấy thôi, và bạn cũng nên cố gắng tìm được nghề nghiệp tốt cho mình, không cần lương cao, hay gì gì đó, cố gắng làm giỏi thì việc gì cũng có tiền, cũng sống được, và quan trọng hơn là bố bạn cũng được vui lòng vì con mình đã thành người, có nghề nghiệp đàng hoàng, kiếm tiền 1 cách lương thiện.
Hiện nay, mình thấy nhiều bạn trẻ khéo tay, có khả năng sáng tạo, làm được những món đồ thủ công khá độc đáo đấy chứ, có khi bạn cũng có thể làm được.
"Không có gì là không thể", chúng ta có quyền và có trách nhiệm phải lao động, bằng cấp bây giờ chỉ là thứ yếu thôi, bản lĩnh thực sự mới là cái đáng quý, trong công việc lẫn trong cuộc sống. Quan trọng là bạn làm được gì chứ không phải bạn có gì

.
Good luck!
PS: nếu người ta không dạy thì mình tự học.
