Chủ Tiệm Tạp Hóa
Legend of Zelda
Đang chờ sự giúp đỡ của ae đây 


. Cứ nhờ CA giúp . Mình cũng từng bị tụi giang hồ dọa một lần rồi nên biết . Nếu mà CA ko làm gì thì cứ kéo cả gia đình , dòng họ càng đông càng tốt lên UBND Xã mà bạo động
(trừ trường hợp nó ko có não or ko biết chém người là đi tù). Nó sai chứ mình sai hen sợ. Bí quá thì cứ cheat CA or mấy đại ca bự bự :->.
...

mình không đụng đến kẻ khác thì thôi,kẻ khác đánh mình bị thươg thì ko để im mãi được . Cùng lắm mà ko nhờ được ai thì cà phê thuốc lá năn nỉ vậy 
Đây là ý kiến chung của tất cả các bác ...
Chìu này e cùng bạn gái của e về nhà mẹ cô ấy chơi ... trên đường về người e vẫn ê ẩm bạn gái e nói " ai cũng bĩu e chia tay anh cả , chị e nói e wen a e chỉ mang lại đòn đau cho anh thôi "
E khuyên e nó " thôi ko có gì đâu chia tay bây h làm đc gì tụi nó cười cho à , chia tay rồi a có khỏi bị đòn ko , chia tay rồi a sẽ zui chứ , "
Về đến nhà em sốt nặng e nó nằm cùng e an ủi rồi e ngủ thiếp đi vì sốt và sau khi tỉnh dạy bạn gái ai nói " a về đi tắm rữa rồi xuống nhà em "
E đứng lên ko nổi nữa là đi về rồi cố gựong dậy bạn gái e dìu đi rồi lên xe chạy tuốt về nhà .
Về nhà thì gia đình chờ đông đủ đễ hỏi coi ai đã làm việc đó với em :)
Mẹ có quen vài ông có máu mặt nên nhờ giúp đỡ , e ch3i về thuật lại sự việc và mấy chúđó nói yên tâm mà đi học đi chú tính tụi nó cho .
E tắm đại chạy thẳng xuống nàh bạn gái , ăn cơm rồi 2 đưa trò chuyện .
10 h e về nàh và 10h30 bạn gái e nhắn tin " ngủ ngon nha c` ju v ngủ nha pp "
Do máy e hết tiền nên ko thễ rep đc :)