Mình không biết lập topic ở đâu nên lập bừa ở đây vậy.
Chuyện là con chó mình nuôi cũng được 13 năm rồi, từ nhỏ đến lớn nó chẳng bao giờ béo hết, vài ngày trước mình còn thấy tay chân nó như da bọc xương
, cho cơm ăn thì không bao giờ ăn hết toàn chừa nữa tô lại
, vậy mà hôm nay nó phát phì thấy rõ luôn, mình lo quá, chưa có thời gian dẫn đi thú y vì chiều nay thi cử, không biết có phải gần đất xa trời rồi nên nó vậy không nữa
, có ai biết nó bị gì chỉ mình với.
[SPOIL]
Nó là con nằm cuối cùng ấy


[/SPOIL]
Chuyện là con chó mình nuôi cũng được 13 năm rồi, từ nhỏ đến lớn nó chẳng bao giờ béo hết, vài ngày trước mình còn thấy tay chân nó như da bọc xương
, cho cơm ăn thì không bao giờ ăn hết toàn chừa nữa tô lại
, vậy mà hôm nay nó phát phì thấy rõ luôn, mình lo quá, chưa có thời gian dẫn đi thú y vì chiều nay thi cử, không biết có phải gần đất xa trời rồi nên nó vậy không nữa
, có ai biết nó bị gì chỉ mình với.[SPOIL]

Nó là con nằm cuối cùng ấy


[/SPOIL]

(