Cho hỏi về chỗ đi chơi ở Sài Gòn

  • Thread starter Thread starter kenji08
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hôm nay cũng định đi chơi mà nhìn quanh quất, chẳng biết đi đâu chơi cả. :-s Đi xa thì không ham. Cafe, kem, ăn uống thì tối qua mới đi với Pé Lão Sư rồi. ::( Ko lẽ cứ Đầm Sen, Suối Tiên ... hoài thì ... :-s
 
cảm ơn mọi người nhiều. Mod Daki giống mình đó, nhiều lúc không biết đi đâu hết, suốt ngày toàn ôm cái máy vi tính, tới khi đụng chuyện thì không biết đi đâu :'>. Mình thích những quán có không gian yên tĩnh, mà nhà mình thì ở quận 3 nữa, chắc đi các quán ở Trần Huy Liệu và Nguyễn Văn Trỗi, chứ còn ở Gò Vấp, Thanh Đa hay Quận 2 thì... không rành đường :|
 
cảm ơn mọi người nhiều. Mod Daki giống mình đó, nhiều lúc không biết đi đâu hết, suốt ngày toàn ôm cái máy vi tính, tới khi đụng chuyện thì không biết đi đâu :'>. Mình thích những quán có không gian yên tĩnh, mà nhà mình thì ở quận 3 nữa, chắc đi các quán ở Trần Huy Liệu và Nguyễn Văn Trỗi, chứ còn ở Gò Vấp, Thanh Đa hay Quận 2 thì... không rành đường :|
Đi từ Hai Bà Trưng qua công viên lê văn tám, qua ngã tư Điện Biên Phủ-HBT ấy,qua luôn chỗ bluexchange với ninomax,hòang phúc ấy,đi qua mấy chỗ đấy thấy cái ngã ba với nguyễn văn thủ,quẹo vào đi tầm 100m gặp 1 quán cafe bên tay trái hơi tối,rất yên tĩnh,trang trí khá đẹp,giá cũng tạm đc,20-30k 1 ly nc.
P/s:tên quán là Hi-End :'>
 
bác này chỉ vui ghê,chỉ kiểu đó đi lùng khắp gò vấp chắc :|

Bạn cứ google mà tiến, lúc đầu mình cũng có biết nó đâu, nghe quảng cáo nên tìm trên mạng, rồi cũng ra địa chỉ của nó để mà mò tới.

Ah, bạn nào ở trên có nhắc đến cafe Trầm trên Trần Huy Liệu, quán đó nghe nói cũng được lắm, nhưng quán có nhạc sống (nhạc cụ) mà mình nói ở trên là 1 quán khác cách quán Trầm này 4 - 5 căn nhà gì đó, tự nhiên quên tên rồi
 
Đi từ Hai Bà Trưng qua công viên lê văn tám, qua ngã tư Điện Biên Phủ-HBT ấy,qua luôn chỗ bluexchange với ninomax,hòang phúc ấy,đi qua mấy chỗ đấy thấy cái ngã ba với nguyễn văn thủ,quẹo vào đi tầm 100m gặp 1 quán cafe bên tay trái hơi tối,rất yên tĩnh,trang trí khá đẹp,giá cũng tạm đc,20-30k 1 ly nc.
P/s:tên quán là Hi-End :'>

Đi roài. Yên tĩnh nhưng trông quán nhỏ và chán. 8-}

Cầm Hạc trên Nguyễn Thượng Hiền đẹp. Du Miên Hồ Biểu Chánh thì thiên nhiên nhiều. Kem ở Sông Mê ngon. Soho và BUD thì ... ồn ào như cái chợ, khói thuốc tùm lum. Nhức đầu chết được. Rồi còn nhiều quán nữa mà quên tên quán cũng như quên tên đường mất òi. :-s
 
Thì chủ yếu là vào đó tâm sự với "ấy" thôi mà,cần yên tĩnh với tối tối xíu là chủ yếu :'> nhỏ thì kô nhỏ đâu,tại còn lầu sau nữa :D
 
Thì chủ yếu là vào đó tâm sự với "ấy" thôi mà,cần yên tĩnh với tối tối xíu là chủ yếu :'> nhỏ thì kô nhỏ đâu,tại còn lầu sau nữa :D

Biết òi. Nhưng so với mấy quán ta biết thì nó khá nhỏ. ;))

Thui out đây. :;)
 
2 quán cafe gì tự nhiên quên tên trên đường Trần Huy Liệu Phú Nhuận, đặc điểm ở ngoài bình thường nhưng khi đi vào sâu thì lại có vườn, đặc biệt lúc buổi tối từ 6h trở đi sẽ tắt đèn, thắp nến, và chơi nhạc sống (ko có hát, chỉ chơi nhạc cụ thôi) khá lãng mạn, giá cả phải chăng.

Khúc Giao Mùa, tuần này tới đó 2 lần rồi, đồ uống khá rẻ, ko gian rộng thoáng mát, phục vụ khá tốt. 20h30 thì có ng` chơi nhạc (piano, violin, guitar......). Nói chung là khá tốt :D
BTW : trong menu chỉ có mỗi món Bún Thái là ăn ok và giá hợp lý (28k) thôi :))
 
Cầm Hạc trên Nguyễn Thượng Hiền đẹp. Du Miên Hồ Biểu Chánh thì thiên nhiên nhiều. Kem ở Sông Mê ngon. Soho và BUD thì ... ồn ào như cái chợ, khói thuốc tùm lum. Nhức đầu chết được. Rồi còn nhiều quán nữa mà quên tên quán cũng như quên tên đường mất òi.
Khúc Giao Mùa, tuần này tới đó 2 lần rồi, đồ uống khá rẻ, ko gian rộng thoáng mát, phục vụ khá tốt. 20h30 thì có ng` chơi nhạc (piano, violin, guitar......). Nói chung là khá tốt

chắc mình chọn hai quán này, mình thích không gian yên tĩnh để dễ tâm sự thôi, chứ không cần phải tối :'>. Cảm ơn mọi người nha :D
 
Khúc Giao Mùa, tuần này tới đó 2 lần rồi, đồ uống khá rẻ, ko gian rộng thoáng mát, phục vụ khá tốt. 20h30 thì có ng` chơi nhạc (piano, violin, guitar......). Nói chung là khá tốt :D
BTW : trong menu chỉ có mỗi món Bún Thái là ăn ok và giá hợp lý (28k) thôi :))

Đúng rồi đúng rồi, Khúc giao mùa, cuối cùng cũng có bạn biết, chủ topic nên đến quán đó đi, ko thất vọng đâu, thích nhất không khí lịch sự của quán này, mỗi lần nhạc công chơi xong 1 bản nhạc là mọi người vỗ tay. Đặc biệt có thể yêu cầu nhạc công chơi những bản nhạc nào. Cứ tường tượng dưới ánh nến, yêu cầu chơi 1 bản Tonight I celebrate my love for you thì quá chuẩn:>
 
Đúng rồi đúng rồi, Khúc giao mùa, cuối cùng cũng có bạn biết, chủ topic nên đến quán đó đi, ko thất vọng đâu, thích nhất không khí lịch sự của quán này, mỗi lần nhạc công chơi xong 1 bản nhạc là mọi người vỗ tay. Đặc biệt có thể yêu cầu nhạc công chơi những bản nhạc nào. Cứ tường tượng dưới ánh nến, yêu cầu chơi 1 bản Tonight I celebrate my love for you thì quá chuẩn:>

ý kiến hay, ý kiến hay :>:>:>:>:>:>:>
 
Bác chủ Topic đã tới chỗ Khuc Giao Mùa chưa? nó có ổn ko?
 
cắt tóc thì ra nguyễn phi khanh tầm 130k cắt tóc vừa thư giãn cung dc :hug:
 
cắt tóc thì ra nguyễn phi khanh tầm 130k cắt tóc vừa thư giãn cung dc :hug:

Còn à ???
Có mấy thằng bạn kêu ra khu Bình Triệu rẻ tiền hơn :-"
 
Hồi xưa mới lên SG, 2 thằng bạn lâu lâu đạp xe qua Sư Vạn Hạnh ăn kem BaBy, lúc đó tính ra giá cao với sinh viên Tỉnh, nhưng vào ăn sẽ thấy giá cả chấp nhận được. (Hoặc kem Vàng anh gì đó ở gần đừơng 3/2.
Ra bờ sông, chỗ có chiếc tàu kiểng cho khách lên uống cà phê đó, lâu lâu làm 1 lần cũng thú vị (mới đi 1 lần). Mà nếu bạn gái là người địa phương thì kêu em nó tư vấn đi. Biết đâu em nó biết giá cả những quán xá/nhà nghỉ/nhà trọ thì sao.
 
Còn à ???
Có mấy thằng bạn kêu ra khu Bình Triệu rẻ tiền hơn
Bình Triệu đây nhưng chưa đi thử lần nào. Nhưng nghe giang hồ đồn thì :-< lắm.
Đợt định đi THP thì nó bị hốt mất. :'>
May cho mình :whew:
 
- Quận 6 và Quận Bình Tân thì chỗ nào có thể vui chơi + giải trí cho trẻ em :-/ ...... Em nó mới 16t hà, còn hồn nhiên và trong sáng lắm :'> ........ Rủ vào mấy quán cafe ở Q.3, em nó sợ xanh mặt :)) .....
 
- Quận 6 và Quận Bình Tân thì chỗ nào có thể vui chơi + giải trí cho trẻ em ...... Em nó mới 16t hà, còn hồn nhiên và trong sáng lắm ........ Rủ vào mấy quán cafe ở Q.3, em nó sợ xanh mặt
Teen thì cứ trà sữa cho nó đúng chất Teen. :>
Trà sữa bên đường Nguyễn Tri Phương Q.5 có mấy cái đấy. Đoạn từ 3/2 rẽ vào 1 khúc.

Vừa uống trà sữa vừa nghe những bài nhạc teen như là Chiếc khăn gió ấm thì thật là :-&
 
- Quận 5 thì xa nhà em í quá, mà em í chỉ đi với tui được có khoảng 1 tiếng thui :-s ..........
 
- Quận 5 thì xa nhà em í quá, mà em í chỉ đi với tui được có khoảng 1 tiếng thui ..........
Thì chạy vòng vòng kiếm quán nào gần đó.
Gợi ý đã có. :D
 
Back
Top