- 14/12/05
Cũng chính vì Raito nó có chứng cứ quá hòan hảo đến mức ko sai sót gì nên L nó mới có cảm giác như thế đấy ạ, nghĩ đi nghĩ lại thì 1 người đủ thông minh để làm tất cả mọi chuyện như thế chỉ có Raito thôi nên nó nghi là đúng
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
__Nếu từ việc Raito có chứng cứ hoàn hảo để L nghi , thì L nên nghi tất những người còn lại , ai cũng có chứng cứ hoàn hảoCũng chính vì Raito nó có chứng cứ quá hòan hảo đến mức ko sai sót gì nên L nó mới có cảm giác như thế đấy ạ, nghĩ đi nghĩ lại thì 1 người đủ thông minh để làm tất cả mọi chuyện như thế chỉ có Raito thôi nên nó nghi là đúng


nói thật, dù chứng cớ hòan hảo nhưng suy đóan của L luôn có logic, như cậu để ý ban đầu L chỉ nghi L 1%, và con số này ngày àng tăng lên chứ chưa bao giờ giảm xuống cả.__Nếu từ việc Raito có chứng cứ hoàn hảo để L nghi , thì L nên nghi tất những người còn lại , ai cũng có chứng cứ hoàn hảo
__Câu trên cũng có nghĩa là L "cảm giác" thế nên L trên tay Raito chỗ nào![]()

.__OMG , suy đoán luôn có LOGIC ???nói thật, dù chứng cớ HOÀN HẢO nhưng suy đóan của L LUÔN CÓ LOGIC, như cậu để ý ban đầu L chỉ nghi L 1%, và con số này ngày àng tăng lên chứ chưa bao giờ giảm xuống cả.



Truyện sẽ hết thành đấu trí , vì L luôn có suy luận LOGIC
cứ nghe L từ đầu là xong tất , truyện kéo dài thế là vì L ko chắc cái suy luận ấy đấy __Giỏi hơn cái gì ? L biết đc cách giết người của Raito là nằm trong sắp xếp của Raito mà !ngay từ khi L nghĩ ra đc cách giết người của raito mình đã thấy anh ta giỏi hơn raito.Và còn trên tay ở chỗ dù raito có cách giết người quá dễ dàng nhưng vẫn ko thể giết đc L vì ko thể biết đc tên thật của L.
lúc đầu L ko nghi raito nhưng L thấy raito quá thông minh so với mấy "ứng cử viên" khác nên anh mới tập trung vào raito.
L chết là hợp lý vì anh chẳng có gì trong khi raito có quá nhiều,ít ra trước khi chết anh đã biết đc ai là raito,hy vọng linh hồn anh sớm đc siêu thoát T_T.Cái chết của anh cũng chứng tỏ anh hơn raito vì cho đến lúc chết anh vẫn ko thay đổi,chứ ko như bác raito nhà mình,chưa chết đã vãi hết cả shit ra rồi.

Nên nhớ là khi L biết 2 cái rule giả và chi tiết 1 mảnh trong DN có thể giết người thì L đã nghĩ đó có thể là bất kì ai giết người ở bất kì nơi nào , thế mà L vẫn chằm chằm thằng Raito.
và truyện thành nhảm , vì hết đấu trí mà chơi năng lực siêu nhiên 
tại nó ko muốn mất 1/2 cuộc đời đấy mà, cũng vì nó tiếc nuối cuộc sống như thế nên L mới có cơ hội mà phá án, nếu ko thì die ngay từ đầu..Tại cái thằng Raito-Kira nhà mình không chịu đổi cái con mắt cho nó nhanh thích giết ai thì giết lại còn bày đặt nên chuyện nó mới dài thế
__OMG , suy đoán luôn có LOGIC ???
__Suy đoán của L ko dựa trên sự lập luận từ NHỮNG CHỖ HỞ mà Raito mắc phải , thì làm sao gọi đó là LOGIC
__Bên cạnh đó nếu L đã có sự lập luận 1 cách LOGIC thì Raito đã bị bắt từ lâu.
__Trong tất cả chuỗi sự việc L ko chắc chắn , và không có chứng cứ cũng như lập luận nào chắc chắn có LOGIC về việc Raito là Kira cả nếu ko Raito cũng bị bắt từ lâu .
__Nếu chứng cứ do Raito để lại hoàn hảo , thì làm sao L lại nghi ? Còn nếu nghi vì Raito có chứng cứ hoàn hảo thì vô lý
__Nếu có thể , bạn dẫn chứng thử cái "suy đoán có LOGIC" của L xem nào , để xem nếu L xem nó là LOGIC , sao L ko bắt Raito luôn ? Truyện sẽ hết thành đấu trí , vì L luôn có suy luận LOGIC cứ nghe L từ đầu là xong tất , truyện kéo dài thế là vì L ko chắc cái suy luận ấy đấy
tớ bảo ở trên Nếu cậu cho L "cảm giác" thế nêu chỗ nào "cảm giác" đi, tớ sẽ giảng cái logic ra cho



.Và n cũng đâu có ý định ám sát nó
.nó giết tụi matsuda thì sao gọi là bằng chứng cm nó là kira nhỉNhưng như thế nó sẽ bị lộ hiểu chưa, L,M,N đều biết nó là Kira, nhưng phải đủ bằng chững mới bắt đựoc nó
Bọn Matsuda là vỏ bọc để bảo vệ nó thui
.Lộ với bọn n.m à
.vỚI LẠI THẰNG n chỉ muốn cm raito là kira với bọn mátuda thui,giờ bọn nó chết rùi cm với ma à.Cả thế giới đang đứng về kira,lộ thì n làm gì được nó
.