Mình đi tới chỗ mà kéo cần để nhúng cái bình xuống dung nham , rồi 1 con chim lửa xuất hiện bay lên khỏi lòng đất , trồi lên đền thờ . Sau đó mình kéo cần leo lên thổi cái tù và , con chim lửa bay ra tận đằng xa . Sau đó , máy chỉ mình bay qua cửa bên kia để đi tiếp chứ không đuổi theo con chim nữa . Mình qua bên đó mở cửa , leo lên trần nhà chặt đứt 2 cái dây xích để mở buồng chứa máu và 1 buồng chứa 1 cái bục , có thể đầy ra ngoài được . Tới đây bí đường , bạn nào chỉ giúp mình với
bác kéo cái bục ra chỗ bậc thang máy nhé, nhưng chỉ để nửa chừng thôi, rồi bật thang máy lên, thang máy sẽ bị kẹt nửa chừng, bác chỉ việc nhảy lên và kéo cái bục vào cho thang lên nốt là xong thôi
hi vọng ko nhớ nhầm chỗ, lâu ngày ko chơi rồi