D4rK_cL0uD_2903
T.E.T.Я.I.S
- 10/8/08
- 642
- 44
mình và em quen nhau cũng đc 3 năm, nhưng chỉ mới chính thức yêu nhau đc 3 tháng gần đây...mình rất thương em, rất quý trọng em và sẵn sàng làm tất cả vì em. Em cũng rất thương mình và rất sợ mất mình. Mình ko dựa vào sự yếu đuối đó của em mà ra vẻ bất cần, trái lại mình càng vung đắp cho hạnh phúc của 2 đứa rất nhìu
Phải nói là mình và em phải vượt qua bao nhiêu sóng gió mới đến đc với nhau... trước đây em đã trót hứa sẽ chờ đợi 1 người ở bên nước ngoài, và em không muốn mang tiếng là kẻ phản bội nên thời gian đó đối với mình rất là đau khổ...nhưng thời gian trôi qua nhờ tấm chân tình của mình em cũng đã dứt khoát với người ấy và hoàn toàn thuộc về mình.Mình rất vui và hạnh phúc....
Nhưng mình để ý là mỗi lần đi chơi với mình em cứ luôn cầm DT nhắn tin cho ai đó, thời gian đầu mình ko chấp nhặt chuyện này lắm và cứ xem như ko hay biết, nhưng mình cảm thấy mọi lúc mọi nơi cô ấy đều nt. Mình mới bắt đầu thắc mắc và 1 lần tò mò mình cầm DT cô ấy xem và đột nhiên tin nhắn tới với nick name là " cá heo ".chưa kịp xem thì cô ấy đã giựt phắt dt lại đã thế đọc xong nt còn tủm tĩm cười nữa. Có lúc mình thấy khó chịu wa' nên mới yêu cầu cô ấy đưa DT cho kiểm tra. Cô ấy vừa cười vừa chề môi lè lưỡi nhất quyết không đưa như là cô ấy tưởng mình đang giỡn mặt với cô ấy đấy....khi mình chịu không nổi tức giận lên thì cô ấy mới nói người đó là con trai, bạn hàng xóm và chỉ là cả 2 mến nhau quan tâm nt chơi chơi thôi còn bảo mình đừng ghen tuông vớ vẩn....
Nhưgn thật sự mình vẫn còn nghi ngờ cô ấy lắm.... nếu ko có ý gì với nhau thì việc gì phải nhắn wa nhắn lại mọi lúc mọi nơi như thế. Mình định là lần tới gặp cô ấy mình sẽ lén lấy số DT của cậu " cá heo " đó và gọi DT hỏi cho ra lẽ, nhưng lại tự dưng không muốn vì mình muốn tôn trọng cô ấy...ai có thể cho mình xin 1 lời khuyên thật sự chân thành ko
cám ơn các bạn vì đã chia sẽ với mình ^^
Phải nói là mình và em phải vượt qua bao nhiêu sóng gió mới đến đc với nhau... trước đây em đã trót hứa sẽ chờ đợi 1 người ở bên nước ngoài, và em không muốn mang tiếng là kẻ phản bội nên thời gian đó đối với mình rất là đau khổ...nhưng thời gian trôi qua nhờ tấm chân tình của mình em cũng đã dứt khoát với người ấy và hoàn toàn thuộc về mình.Mình rất vui và hạnh phúc....
Nhưng mình để ý là mỗi lần đi chơi với mình em cứ luôn cầm DT nhắn tin cho ai đó, thời gian đầu mình ko chấp nhặt chuyện này lắm và cứ xem như ko hay biết, nhưng mình cảm thấy mọi lúc mọi nơi cô ấy đều nt. Mình mới bắt đầu thắc mắc và 1 lần tò mò mình cầm DT cô ấy xem và đột nhiên tin nhắn tới với nick name là " cá heo ".chưa kịp xem thì cô ấy đã giựt phắt dt lại đã thế đọc xong nt còn tủm tĩm cười nữa. Có lúc mình thấy khó chịu wa' nên mới yêu cầu cô ấy đưa DT cho kiểm tra. Cô ấy vừa cười vừa chề môi lè lưỡi nhất quyết không đưa như là cô ấy tưởng mình đang giỡn mặt với cô ấy đấy....khi mình chịu không nổi tức giận lên thì cô ấy mới nói người đó là con trai, bạn hàng xóm và chỉ là cả 2 mến nhau quan tâm nt chơi chơi thôi còn bảo mình đừng ghen tuông vớ vẩn....
Nhưgn thật sự mình vẫn còn nghi ngờ cô ấy lắm.... nếu ko có ý gì với nhau thì việc gì phải nhắn wa nhắn lại mọi lúc mọi nơi như thế. Mình định là lần tới gặp cô ấy mình sẽ lén lấy số DT của cậu " cá heo " đó và gọi DT hỏi cho ra lẽ, nhưng lại tự dưng không muốn vì mình muốn tôn trọng cô ấy...ai có thể cho mình xin 1 lời khuyên thật sự chân thành ko
cám ơn các bạn vì đã chia sẽ với mình ^^



!
. Nói thật ko tin vào đoạn đầu ông viết đâu=)

