D4rK_cL0uD_2903
T.E.T.Я.I.S
- 10/8/08
- 642
- 44
người ấy của mình tên Dung, mình và ấy quen nhau trong một lớp học thêm. Ấy lúc đầu là người cởi mở, ấy xin nick chat mình và 2 đứa quen nhau từ đấy. Dù 2 người chỉ mới làm quen nhau và còn học khác trường nên ngoài thời gian học thêm trên lớp cả 2 thường không bao giờ gặp nhau ở ngoài. Lúc đấy mình còn là con nghiện Game Online ( giờ đã bỏ hẵn ), nhỏ cũng là một dạng " chim non chăm học " nên ít khi nào ra ngoài. 1 tháng sau khi 2 đứa quen nhau thì nhỏ hẹn mình đi uống nước, ừ thì lâu rồi ko ra ngoài nên mình nhận lời. Bữa đi uống nước đó nói thật cũng rất vui, mình và nhỏ cũng tâm sự nhau rất nhiều thứ. Và rồi từ đó quan hệ của mình với nhỏ ngày càng lớn.... đến noel năm ngoái, gia đình mình phải ra nước ngoài vì công việc của mẹ nên mình và nhỏ tạm chia tay nhau. Trong lúc mình ở bên đó nhỏ cũng nhắn tin bảo nhớ mình hoặc quan tâm cho mình làm mình rất cảm động. Tháng 2 mình trở về để đi học, mình rất háo hức được gặp nhỏ, mong được nhỏ đón nhận tình cảm của mình...... nhưng mọi chuyện không theo ý mình muốn. Lúc đó nhà của nhỏ gặp một số chuyện không vui nên tâm trạng nhỏ không tốt, lúc đó mình không biết chuyện nên cứ chọc gập bánh xe thế là 2 đứa hiểu lầm nhau... lúc đó mình cảm thấy là nhỏ không ưa mình nên mình cắt đứt liên lạc với nhỏ vì không muón quấy rầy nhỏ nữa. Một thời gian sau lên mạng thì 2 đứa cũng nó chuyện với nhau và liên lạc lại bình thường nhưng chủ yếu chỉ là xã giao vài câu vì lúc đấy mình đang có bạn gái nên mình không muốn mọi người nói là kẻ 2 mặt. Quen được 1 tháng thì mình chủ động chia tay vì cảm thấy mình không thích người ta thật lòng, lúc đấy mình nghĩ tới Dung
gần đây mình tình cờ gặp nhỏ ở một quán nước và mình quyết định quay lại với nhỏ, mình rũ nhỏ đi chơi và thường gọi DT nói chuyện, trưa nay mình vô tình nhắn với nhỏ 1 câu " nếu D thấy cô đơn thì D kiếm một ng` nào đó làm BF của mình đi, thấy D cũng dể thương mà ko lẽ ko ai để ý ". Câu đó mình nhắn định gợi ý cho nhỏ mà ai ngờ nhỏ giận, nhỏ bảo là nghe mình nói câu đó nhỏ đã khóc và không thích mình nói như vậy dù mình không biết mình đã nói gì sai nữa =.=. Giờ đây mình rất muốn làm bạn trai người đó nhưng cũng có một hôm nhỏ bảo " D muốn D với V mãi mãi như thế này thôi, vì nhiều người sau khi chia tay thì không thể làm bạn được nữa, D không muốn thế, chỉ như thế này thôi là D cảm thấy vui lắm rồi....". Mọi người có thể cho mình một lời khuyên mình có nên quen người ấy không hay tiếp tục làm bạn?
gần đây mình tình cờ gặp nhỏ ở một quán nước và mình quyết định quay lại với nhỏ, mình rũ nhỏ đi chơi và thường gọi DT nói chuyện, trưa nay mình vô tình nhắn với nhỏ 1 câu " nếu D thấy cô đơn thì D kiếm một ng` nào đó làm BF của mình đi, thấy D cũng dể thương mà ko lẽ ko ai để ý ". Câu đó mình nhắn định gợi ý cho nhỏ mà ai ngờ nhỏ giận, nhỏ bảo là nghe mình nói câu đó nhỏ đã khóc và không thích mình nói như vậy dù mình không biết mình đã nói gì sai nữa =.=. Giờ đây mình rất muốn làm bạn trai người đó nhưng cũng có một hôm nhỏ bảo " D muốn D với V mãi mãi như thế này thôi, vì nhiều người sau khi chia tay thì không thể làm bạn được nữa, D không muốn thế, chỉ như thế này thôi là D cảm thấy vui lắm rồi....". Mọi người có thể cho mình một lời khuyên mình có nên quen người ấy không hay tiếp tục làm bạn?





Dù nghe nói là như vậy mọi ng` cũng nghĩ là nhỏ đó cũng có tc w mình nhưng mà xét theo hành động của nhỏ thì khi đi bên cạnh nhỏ nhiều lúc nhỏ như muốn đẩy xa khoảng cách của 2 đứa ra, rồi khi về nhà thì lấy DT nhắn tin để kéo cả 2 gần lại. Dù mình biết là mình và nhỏ chỉ mới gặp lại nhau trong khoảng thời gian dài gần 6 tháng thì không nên có những cử chỉ vồ vập quá. Nhưng mình thấy cứ kéo dài thế này chỉ làm cả 2 mệt mỏi, T7 tuần sau 2 đứa mình lại tiếp tục hẹn hò, mình có nên tỏ tình bảo cô ấy làm bạn gái mình ko??