Mình cần ý kiến của mấy bác vì mấy bác là ngừơi ngoài cuộc nên sáng suốc hơn mình.
Mình wen 1 em 16t, lúc đầu thì vui vẻ lắm nhưng về sau thì càng ngày càng tệ.
Nói ngắn gọn cho mấy bác dễ hiểu:
-Lúc đầu nói chuyện, nhắn tin, ko giận gì hết
-Lúc sau ít nói chuyện hoặc ko nói luôn, nhắn tin thì nhạt nhẽo,thiếu muối, giận thường xuyên (khó hiểu theo kiểu con gái)
Sau nhiều lần như thế em cũng muốn biết ý nó như thế nào thì nó nói như thế này:
-bây giờ tôi đã có câu trả lời rồi, tôi ko thik T vi T wa người lớn, đừng nhắn tin cho tôi và cũng đừng tìm tôi (em ko hiểu người lớn kiểu nào luôn,mình hơn nó 2t nhưng thề có chúa mình thật sự ko wen nó để chứng tỏ ta đây người lớn , wtf??)
Nó nói típ:nếu wen người = mình thì cư sử như người lớn ko sao nhưng nói chuyện với người nhỏ hơn mình thì ko nên sẽ làm người khác hụt hẫn đó biết ko
Và từ đó nó ko nói chuyện với e nhưng chưa chia tay, minh vẫn còn liên lạc với nó.
Rồi 1 lần e nói nó như thế này: (thằng bạn kêu như vậy cho nó rớt giá:P )
-Từ trước giờ tôi chỉ thử e thôi, cuối cùng tôi đã kết luận ra 1 đều e la người ko có máu tốt
-Cũng nói luôn là e cũng ko đẹp và ko dễ thương, tôi đã nhìn lầm e la người thật lòng, ko đua đòi nhưng tôi đã sai
Nó cũng nhắn lại:
-thử tôi hả, thừ tôi như vậy làm cho tôi thất vọng tràn trề luôn, nói vậy là mấy người đâu có thik tôi.(khi thấy nó nhắn lại mình nghĩ nó chỉ ko thèm nói chuyện với mình thôi chứ nó vẫn cho mình cơ hội)
-Nó nói ko thik mình vì nó muốn mình kiếm đứa khác, nó thấy nó ko xứng với mình. Và khi mình nói như vậy đã làm nó thất vọng
Minh ko biết phải làm sao khi đứng giữa tình cảm và lý trí nữa.
Nếu về tình cảm thì mình còn thương nó nhiều lắm
Còn về lý trí thì mình nghĩ nó ko thik mình nữa,nó ko thật lòng, nó lợi dụng tình cảm
Từ trước đến giờ chưa cãi nhau 1 lần,luôn muốn kiếm chuyện vui để kể mà nó thì mặc cho mình thương yêu,chìu chuộn nó
Mình wen 1 em 16t, lúc đầu thì vui vẻ lắm nhưng về sau thì càng ngày càng tệ.
Nói ngắn gọn cho mấy bác dễ hiểu:
-Lúc đầu nói chuyện, nhắn tin, ko giận gì hết
-Lúc sau ít nói chuyện hoặc ko nói luôn, nhắn tin thì nhạt nhẽo,thiếu muối, giận thường xuyên (khó hiểu theo kiểu con gái)
Sau nhiều lần như thế em cũng muốn biết ý nó như thế nào thì nó nói như thế này:
-bây giờ tôi đã có câu trả lời rồi, tôi ko thik T vi T wa người lớn, đừng nhắn tin cho tôi và cũng đừng tìm tôi (em ko hiểu người lớn kiểu nào luôn,mình hơn nó 2t nhưng thề có chúa mình thật sự ko wen nó để chứng tỏ ta đây người lớn , wtf??)
Nó nói típ:nếu wen người = mình thì cư sử như người lớn ko sao nhưng nói chuyện với người nhỏ hơn mình thì ko nên sẽ làm người khác hụt hẫn đó biết ko
Và từ đó nó ko nói chuyện với e nhưng chưa chia tay, minh vẫn còn liên lạc với nó.
Rồi 1 lần e nói nó như thế này: (thằng bạn kêu như vậy cho nó rớt giá:P )
-Từ trước giờ tôi chỉ thử e thôi, cuối cùng tôi đã kết luận ra 1 đều e la người ko có máu tốt

-Cũng nói luôn là e cũng ko đẹp và ko dễ thương, tôi đã nhìn lầm e la người thật lòng, ko đua đòi nhưng tôi đã sai
Nó cũng nhắn lại:
-thử tôi hả, thừ tôi như vậy làm cho tôi thất vọng tràn trề luôn, nói vậy là mấy người đâu có thik tôi.(khi thấy nó nhắn lại mình nghĩ nó chỉ ko thèm nói chuyện với mình thôi chứ nó vẫn cho mình cơ hội)
-Nó nói ko thik mình vì nó muốn mình kiếm đứa khác, nó thấy nó ko xứng với mình. Và khi mình nói như vậy đã làm nó thất vọng
Minh ko biết phải làm sao khi đứng giữa tình cảm và lý trí nữa.
Nếu về tình cảm thì mình còn thương nó nhiều lắm
Còn về lý trí thì mình nghĩ nó ko thik mình nữa,nó ko thật lòng, nó lợi dụng tình cảm
Từ trước đến giờ chưa cãi nhau 1 lần,luôn muốn kiếm chuyện vui để kể mà nó thì mặc cho mình thương yêu,chìu chuộn nó
