này, trưa nay vừa lượn khắp các nơi mà Dragon với Petit kể, <nhà em gần bờ hồ mà, đi bộ 10' là qua tất các chỗ đó> công nhận bài thì nhiều, nhưng mà chất lượng sao mà tồi tệ thế hả zời T_T Lương Văn Can thì ngại chả hỏi bán hàng nên không biết, Chợ Đồng Xuân thì chui vào toàn cái của nợ gì ý, chả biết đường nào mà tìm <lần đầu vào chợ mà>, đi mấy tầng toàn thấy đồ ăn, rồi quần áo, cặp túi....v..v loạn xị, chả thấy chỗ nào bán bài T_T lượn qua Hàng Mã thì ôi thôi, sung sướng vô cùng khi thấy bao nhiêu bài, vào gần xem kĩ thì há mồm ra mà khóc... toàn cái bài gì gì ý, lóng la lóng lánh, tên thì sai linh tinh, magic với trap thỉnh thoảng còn có công với thủ, ặc ặc... mà vài lá monster công với thủ còn bị thêm số 0 ở cuối -> tăng 10 lần... hix hix...
thế tóm lại cụ thể là chỗ nào, địa chỉ bao nhiêu, bán bài đểu mà ổn ổn một tí, chứ cái loại lấp lánh ấy ngày xưa em mua hơn chục bộ, vứt cho thằng em nghịch hết rồi...
<chẳng nhẽ các bác dùng bài đểu là toàn dùng cái loại lóng lánh ấy T_T>