Victor Creed
Youtube Master Race
- 16/12/09
- 7
- 0
18 tuổi, sinh viên năm thứ 2, trường cao đẳng...
Sáng nay lên trường, chính thức nhận được giấy thông báo buộc thôi học, dù đã biết trước chuyện này 1 tuần, nhưng thật sự là việc này quá sức tưởng tượng.
Chỉ vì điểm trung bình chung tích lũy của học kỳ qua quá thấp, hậu quả của việc bỏ thi hết tất cả các môn ( chính xác là 9 môn học, còn lý do vì sao mà bỏ thi thì xin các bạn đừng gặng hỏi...), thiếu 0,02 điểm nữa là được tiếp tục học. Dù thi lại vẫn được và đã qua gần như tất cả các môn đó, nhưng trường chỉ tính kết quả lúc mình thi lần 1, còn lần 2 thì không tính vào điểm trung bình chung.
Giờ còn chờ giấy thông báo của trường về nhà nữa thôi (đoán tầm khoảng 3-4 ngày nữa). Mệt mỏi và chán chường quá... Biết phải đối mặt với gia đình làm sao đây?
Xác định bước đầu là sẽ đi xa nhà, kiếm việc làm thêm để trang trải (việc gì cũng làm, miễn là khỏi phải ăn bám gia đình), tiếp tục tập trung ôn & thi lại ĐH vào nghành mà mình thích...
Biết là con đường này rất khó khăn, nhưng không còn cách nào khác, các bạn cho mình thêm vài lời khuyên đi !
Sáng nay lên trường, chính thức nhận được giấy thông báo buộc thôi học, dù đã biết trước chuyện này 1 tuần, nhưng thật sự là việc này quá sức tưởng tượng.
Chỉ vì điểm trung bình chung tích lũy của học kỳ qua quá thấp, hậu quả của việc bỏ thi hết tất cả các môn ( chính xác là 9 môn học, còn lý do vì sao mà bỏ thi thì xin các bạn đừng gặng hỏi...), thiếu 0,02 điểm nữa là được tiếp tục học. Dù thi lại vẫn được và đã qua gần như tất cả các môn đó, nhưng trường chỉ tính kết quả lúc mình thi lần 1, còn lần 2 thì không tính vào điểm trung bình chung.
Giờ còn chờ giấy thông báo của trường về nhà nữa thôi (đoán tầm khoảng 3-4 ngày nữa). Mệt mỏi và chán chường quá... Biết phải đối mặt với gia đình làm sao đây?
Xác định bước đầu là sẽ đi xa nhà, kiếm việc làm thêm để trang trải (việc gì cũng làm, miễn là khỏi phải ăn bám gia đình), tiếp tục tập trung ôn & thi lại ĐH vào nghành mà mình thích...
Biết là con đường này rất khó khăn, nhưng không còn cách nào khác, các bạn cho mình thêm vài lời khuyên đi !
..... Cao đẳng năm 2 mà mới 18t 
.Lời khuyên thì như bố mẹ vẫn dạy thôi, tốt nhất bạn cứ xin bố mẹ đi học ngành mình thích, đc công an việc làm ổn định lúc ấy suy nghĩ tiếp nhé:)
").