• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Chơi game, kiếm tiền là cuộc sống cho em?

  • Thread starter Thread starter tolahuy
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.

tolahuy

Youtube Master Race
Tham gia ngày
8/7/13
Bài viết
5
Reaction score
0
Chả giấu gì mấy bác, em là một thằng nghiện game, chơi game suốt từ những ngày cấp 3 rồi lên ĐH. Học hành tạm tàm, em chẳng trượt môn nào nhưng cũng không có gì xuất sắc. Nói là mê game nhưng e là thằng chơi có nhận thức, có tìm tòi và biết phân phối thời gian.
Nhưng ra trường rồi, em học Kinh tế, công việc lại là thứ làm em đau đầu. Thật sự là e chẳng có đam mê gì với kinh tế, cũng vác đơn đi xin mấy nơi mà chẳng có hồi âm. Thật sự e nhận ra mình chỉ có đam mê với game, nhưng ở VN mình, chơi game kiếm tiền có lẽ là một thứ xa vời. Nghĩ xa hơn thì là chuyện có Gấu, có nhà, con cái.
Mấy ngày nay em thực sự rất đau đầu về chuyện này, cảm giác chán nản vô cùng.
 
Chả giấu gì mấy bác, em là một thằng nghiện game, chơi game suốt từ những ngày cấp 3 rồi lên ĐH. Học hành tạm tàm, em chẳng trượt môn nào nhưng cũng không có gì xuất sắc. Nói là mê game nhưng e là thằng chơi có nhận thức, có tìm tòi và biết phân phối thời gian.
Nhưng ra trường rồi, em học Kinh tế, công việc lại là thứ làm em đau đầu. Thật sự là e chẳng có đam mê gì với kinh tế, cũng vác đơn đi xin mấy nơi mà chẳng có hồi âm. Thật sự e nhận ra mình chỉ có đam mê với game, nhưng ở VN mình, chơi game kiếm tiền có lẽ là một thứ xa vời. Nghĩ xa hơn thì là chuyện có Gấu, có nhà, con cái.
Mấy ngày nay em thực sự rất đau đầu về chuyện này, cảm giác chán nản vô cùng.
Ai nói với thím là ko có chơi game kiếm tiền? Đầy game kiếm tiền ở Việt Nam ý chứ. Tất nhiên ko phải là cày cuốc, hay vật lộn gì cả. Tham gia các công ty game, làm Game Designer, làm Phát triển sản phẩm hoặc chơi game kiếm tiền. Intro tới thím mấy game kiếm tiền được như Thập Nhị Tranh Tài, VQS, Lệnh Truy Nã của VTC, hẳn thím mê game thì rõ :4cool_beauty:
 
cày vàng bán cũng đc đó
 
Chơi game hay mà, ai cũng khoái chơi game cả, nhưng đến một tuổi ta cũng phải lớn lên dần. Bạn đang chán nản ở vụ kiếm việc làm. Nói thật là bây giờ đang thời thế khó khăn kiếm việc khó. Bác lại cứ xin chỗ ngồi bàn giấy nên nó thế. Nghe nói Samsung nó xây nhà máy tuyển người lương cũng cao. đi làm về chơi game, chẳng phải suy nghĩ nhiều. Còn muốn ở thành phố xây nhà thì phải có bản lĩnh bác ạ - câu này ông già dạy em thế
 
hình như mình đọc được ở cmt nào đó của bạn cothytho đợt train diablo 3 được vài trăm m đấy, liên hệ học kinh nghiệm đi bạn :(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top