3 con chăn dân lâu lắm,chỉ sợ bác mới chỉ chăn được vài con dân là nó đã đủ quân ra chống rồi,mình lõm,ngày xưa tôi đánh ngựa thịt tất mà chăn hết 1 thằng cũng còn thấy lâu,mà thường là chăn nó được 15,16 con dân là nó có bánh xe nếu nó cá cố lên đời,tuy nhiên kể cả khi nó có bánh xe mình vẫn chăn được. Nếu đánh nhiều người thì việc dò nhà quan trọng gì .Nó chống bác xong là vác sang quấy nhà gần nhất ngay,cũng ko dễ chịu tí nào đâu .Vậy nên bây giờ chả mấy người chơi ngựa thịt nữa rồi.Đánh quẩy còn chủ động chứ ngựa thịt chỉ là cách thức bất đắc dĩ do mình phát triển lỗi muốn giảm nhẹ gánh nặng cho đồng đội thôi , chứ dùng với người biết đánh thì vẫn thua thiệt.