- 11/3/10
- 19
- 0
Mình là một thằng con trai đời cuối 8x nhạy cảm ,thiếu kinh nghiệm giao tiếp .Cứ nghĩ chơi với con gái cũng đơn giản nhưng giờ mới thấy thật là khó .
Cách đây 1 năm sau khi cưa cẩm một em không thành ,mình tạm thời quên đi chuyện tình cảm và tìm những thú vui khác . Trong thời gian phất bông đó ,một cô bạn trong đám cafe,nhậu nhẹt bỗng rủ đi trà chanh .Cô này trước đây tư vấn khá nhiều cho mình trong chuyện tình cảm nên vụ trà chanh hôm đó khá vui ,cả hai nói chuyện khá hợp .Cứ thế một tuần 2 lần đều đặn trong vòng 2 tháng ,chúng tôi đều gặp nhau bàn đủ thứ chuyện ,ban đầu mình chỉ nghĩ việc này là giết thời gian cho cả hai ,và cũng không muốn tiến xa vì cô ây đã có người yêu .Nhưng rồi sau này mình bắt đầu để ý hơn đến cô ấy ,một phần cũng vì cô ấy khá quyến rũ ,biết ăn mặc lại rất giỏi nắm bắt tâm lý đàn ông .Cả hai bắt đầu trò chuyện nhiều hơn ,cô ấy cũng bộc lộ nhiều cảm xúc ,và tạo cơ hội để mình quan tâm nhiều hơn .Mình cởi mở và bắt đầu quan tâm nhiều đến cô ấy cả bằng lời nói và hành động .
Chuyện kéo dài được thêm một thời gian dài ,và mình phát hiện quanh cô ấy có rất nhiều gã tán tỉnh ,quả thật cô ấy rất giỏi trong việc khiến đàn ông chạy quanh .Cảm thấy giống một cái vệ tinh ,mình do dự và kiếm chế cảm xúc hoàn toàn vì thiếu tin tường, và xác định lại mối quan hệ này chỉ là bạn bè thì hơn .Có lẽ cô ấy cũng hiểu và nói mong cả hai giữ quan hệ tốt ,chúng tôi tiếp tục chơi theo kiểu bạn thân (chính điều này khiến mình sai lầm ),càng tiếp tục mình lại càng thấy ghen tuông với những gã tán tỉnh ,tuy không để lộ ra điều này những nó khiến cho quan hệ cả hai xấu đi
.Mình vẫn muốn giữ mối quan hệ này ,vì cô ấy cũng đối tốt với mình, chưa bao giờ cô ấy lợi dụng mình về mặt tiền bạc .Nhưng làm sao để dứt bỏ cái tình cảm nam nữ giữa hai người bạn thân ,mình có ý định tìm một em khác nhưng vẫn chưa thấy ai hợp .Hơn nữa trong khoảng thời gian này ,mình thấy mệt mỏi vì luôn phải kiềm chế những cảm xúc với cô ấy 
Cách đây 1 năm sau khi cưa cẩm một em không thành ,mình tạm thời quên đi chuyện tình cảm và tìm những thú vui khác . Trong thời gian phất bông đó ,một cô bạn trong đám cafe,nhậu nhẹt bỗng rủ đi trà chanh .Cô này trước đây tư vấn khá nhiều cho mình trong chuyện tình cảm nên vụ trà chanh hôm đó khá vui ,cả hai nói chuyện khá hợp .Cứ thế một tuần 2 lần đều đặn trong vòng 2 tháng ,chúng tôi đều gặp nhau bàn đủ thứ chuyện ,ban đầu mình chỉ nghĩ việc này là giết thời gian cho cả hai ,và cũng không muốn tiến xa vì cô ây đã có người yêu .Nhưng rồi sau này mình bắt đầu để ý hơn đến cô ấy ,một phần cũng vì cô ấy khá quyến rũ ,biết ăn mặc lại rất giỏi nắm bắt tâm lý đàn ông .Cả hai bắt đầu trò chuyện nhiều hơn ,cô ấy cũng bộc lộ nhiều cảm xúc ,và tạo cơ hội để mình quan tâm nhiều hơn .Mình cởi mở và bắt đầu quan tâm nhiều đến cô ấy cả bằng lời nói và hành động .
Chuyện kéo dài được thêm một thời gian dài ,và mình phát hiện quanh cô ấy có rất nhiều gã tán tỉnh ,quả thật cô ấy rất giỏi trong việc khiến đàn ông chạy quanh .Cảm thấy giống một cái vệ tinh ,mình do dự và kiếm chế cảm xúc hoàn toàn vì thiếu tin tường, và xác định lại mối quan hệ này chỉ là bạn bè thì hơn .Có lẽ cô ấy cũng hiểu và nói mong cả hai giữ quan hệ tốt ,chúng tôi tiếp tục chơi theo kiểu bạn thân (chính điều này khiến mình sai lầm ),càng tiếp tục mình lại càng thấy ghen tuông với những gã tán tỉnh ,tuy không để lộ ra điều này những nó khiến cho quan hệ cả hai xấu đi
.Mình vẫn muốn giữ mối quan hệ này ,vì cô ấy cũng đối tốt với mình, chưa bao giờ cô ấy lợi dụng mình về mặt tiền bạc .Nhưng làm sao để dứt bỏ cái tình cảm nam nữ giữa hai người bạn thân ,mình có ý định tìm một em khác nhưng vẫn chưa thấy ai hợp .Hơn nữa trong khoảng thời gian này ,mình thấy mệt mỏi vì luôn phải kiềm chế những cảm xúc với cô ấy 



. Tuy cảm thấy hơi tiếc vì mất đi người bạn tốt, nhưng tới lúc này, mình cảm thấy thoải mái, k cần suy nghĩ mệt óc. Vài dòng tâm sự.