Lâu nay tớ cũng hay vào box tâm sự nhưng hiếm khi post bài vì kinh nghiệm chuyện tình cảm còn non kém chẳng biết nên khuyên ai cái gì. Nay tớ rơi vào 1 hoàn cảnh cũng khá là đau đầu nên xin các bro góp ý chân thành giúp, xin thanks trước
Hiện tại thì tớ đang theo đuổi 1 bạn gái hơn mình 1 tuổi, đây là người con gái đầu tiên mà tớ cảm thấy thực sự thích, rung động và muốn theo đuổi, vẻ ngoài khá xinh và tính tình cool. Tớ mời đi cafe, đi ăn thì không từ chối (tớ thì chưa có kinh nghiệm để đoán xem người ta có thích mình không, chỉ biết là mình thì thích người ta lắm rồi). Nói chung là chặng đường tán tỉnh xác định vẫn còn dài và tớ sợ tỏ tình bây h là quá sớm.
Bên cạnh đó thì có một bạn gái (kém tớ 1 tuổi) đang rất thích tớ (cái này tớ biết rõ), tớ cũng đã đi chơi cùng em nó vài lần và nói thật là chỉ cần tớ ngỏ lời nữa thôi thì coi như 2 bên chính thức thành đôi. Em nó thì không quá xinh, nhưng dễ nhìn, ngoan và hiền.
Bây giờ tớ đang đắn đo giữa 2 người này, mỗi lần vào box này tớ thường nghe các cao nhân nói rằng nên thích người yêu mình hơn là người mình yêu. Thế nhưng nói thật là với em gái thích tớ tớ chưa từng có cảm giác hồi hộp hay rạo rực mỗi khi gặp e ấy (còn e ấy thì rất vui và hạnh phúc).
Tớ thì không phải là dạng người muốn phiêu lưu trong chuyện tình cảm và muốn yêu thực sự nghiêm túc. Vì thế tớ đang đắn đo không biết nên chọn theo đuổi người mình yêu hay người yêu mình (nói thật là biết e kia vẫn đợi và mỗi buổi đi chơi về thấy mình không nói gì nhìn e ấy rất buồn, và mình không muốn làm e ấy buồn nữa).
Nhưng tớ sợ nếu tớ nói yêu e ấy thì lại không xóa được hình ảnh của cô gái kia và cảm thấy nuối tiếc vì đã không theo đuổi tới cùng. Còn nếu tới tỏ tình với cô gái kia mà bị từ chối rồi mới quay lại nói yêu e kia thì thú thực là tớ thấy mình khốn nạn và thương e ý quá.
Tớ mới ra trường, trước h khá là nhát gái nên chưa có người yêu bao h (còn thì tất nhiên đã thích đơn phương nhiều lần rồi). Bề ngoài tớ có thể nói là khá ổn, lương tháng ~ 10 mil (nói không phải khoe với các bro làm gì) và nhà con 1, gia đình không giàu (bố mẹ trc đều làm công nhân), nhưng nói chung là không nghèo.
Xin được các bro tư vấn chuyện tình cảm, nếu tớ có gà vì chưa có ny bao giờ nên tình cảm có sai lạc thì cũng đừng ném đá. Tớ xin cám ơn chân thành.

Hiện tại thì tớ đang theo đuổi 1 bạn gái hơn mình 1 tuổi, đây là người con gái đầu tiên mà tớ cảm thấy thực sự thích, rung động và muốn theo đuổi, vẻ ngoài khá xinh và tính tình cool. Tớ mời đi cafe, đi ăn thì không từ chối (tớ thì chưa có kinh nghiệm để đoán xem người ta có thích mình không, chỉ biết là mình thì thích người ta lắm rồi). Nói chung là chặng đường tán tỉnh xác định vẫn còn dài và tớ sợ tỏ tình bây h là quá sớm.
Bên cạnh đó thì có một bạn gái (kém tớ 1 tuổi) đang rất thích tớ (cái này tớ biết rõ), tớ cũng đã đi chơi cùng em nó vài lần và nói thật là chỉ cần tớ ngỏ lời nữa thôi thì coi như 2 bên chính thức thành đôi. Em nó thì không quá xinh, nhưng dễ nhìn, ngoan và hiền.
Bây giờ tớ đang đắn đo giữa 2 người này, mỗi lần vào box này tớ thường nghe các cao nhân nói rằng nên thích người yêu mình hơn là người mình yêu. Thế nhưng nói thật là với em gái thích tớ tớ chưa từng có cảm giác hồi hộp hay rạo rực mỗi khi gặp e ấy (còn e ấy thì rất vui và hạnh phúc).
Tớ thì không phải là dạng người muốn phiêu lưu trong chuyện tình cảm và muốn yêu thực sự nghiêm túc. Vì thế tớ đang đắn đo không biết nên chọn theo đuổi người mình yêu hay người yêu mình (nói thật là biết e kia vẫn đợi và mỗi buổi đi chơi về thấy mình không nói gì nhìn e ấy rất buồn, và mình không muốn làm e ấy buồn nữa).
Nhưng tớ sợ nếu tớ nói yêu e ấy thì lại không xóa được hình ảnh của cô gái kia và cảm thấy nuối tiếc vì đã không theo đuổi tới cùng. Còn nếu tới tỏ tình với cô gái kia mà bị từ chối rồi mới quay lại nói yêu e kia thì thú thực là tớ thấy mình khốn nạn và thương e ý quá.
Tớ mới ra trường, trước h khá là nhát gái nên chưa có người yêu bao h (còn thì tất nhiên đã thích đơn phương nhiều lần rồi). Bề ngoài tớ có thể nói là khá ổn, lương tháng ~ 10 mil (nói không phải khoe với các bro làm gì) và nhà con 1, gia đình không giàu (bố mẹ trc đều làm công nhân), nhưng nói chung là không nghèo.
Xin được các bro tư vấn chuyện tình cảm, nếu tớ có gà vì chưa có ny bao giờ nên tình cảm có sai lạc thì cũng đừng ném đá. Tớ xin cám ơn chân thành.



Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng -))


