_ To tuta:quả thật, đôi lúc chip cũng quá tự tin vào trí nhớ của mình để rồi xảy ra những sai lệch không đáng có như vậy. Do các kiến thức này tất cả đều phải học cho ôn thi quốc gia nên chip mới tự tin một cách chính xác như thế. Nhưng chip tức nhất là ở câu nói "Đúng là thùng rỗng kêu to, lịch sử Việt Nam mà còn ỡm ờ như thế mà còn định ban về lịch sử Trung Hoa". Điều đó quả thật là một sự xúc phạm rất nặng

. Cậu lấy chứng cứ gì nói chip không phải là người am hiểu lịch sử Trung Quốc chứ ? Không nên vì một sai lầm nhất thời mà đánh giá nguyên con người chứ ! Chính cậu cũng đã từng thừa nhận mà...
Còn về bài viết
Còn cái chuyện bạn "lăn tăn" về vấn đề trên thì bạn cứ đọc kỹ lại sẽ rõ, người ta nói về Trần Nguyên Hãn thì bạn lại lôi Nguyễn Trãi vào thế không là "lạc đề", lẩn thẩn thì là gì
. Cái đó là do chip vô tình nhớ lộn TNH là Trần Khánh Dư đời nhà trần nên mới tưởng azkonz nói đến nguyễn trãi. Từ đó mới dẫn đến chuyện như thế này. Thành thật xin lỗi tất cả mọi người !
_ To azkonz: công nhận là chip có nhầm lẫn chút chút về lịhc sử Việt nam nhưng cậu cũng hay thật. Đem ra hai cái link để "trấn áp" tinh thần à ??? TNH thì chip công nhận mình đã sai khi nhớ lầm về danh nhân, cũng từ đó mà dẫn đến bao nhiêu chuyện rắc rối trong này. Nhưng ! Còn về cái link của nhạc phi thì sao ? Thêm vào câu "Thôi dzị đủ rồi, rảnh thì tham khảo nhe anh bạn hehehe" => như thế là sao. Ý cậu nói là chip sai luôn cả Nhạc Phi à, cậu dùng câu đó ý muốn đổ hết tất cả những sai lầm lên đầu chip rồi. Không tốt đâu nhé, chip là người có lỗi thì nhận, có sai thì sửa, không bao giờ biết sai mà cho qua luôn đâu. Còn cậu, tự hiểu đi nhé

. Nếu như chip nghĩ sai về cậu qua câu nói đó thì cho chip xin lỗi, nhưng sau này mong cậu nhớ là đừng nên dùng từ có ý nghĩa mập mờ như thế. Nếu như sai thì phải biết nhìn nhận cái sai của mình, đừng có mà đưa ra dẫn chứng này dẫn chứng nọ để đánh lạc hướng và kết thúc bằng một câu có lợi cho mình... thanks
_ To 4eyes: thật ra thì không có sách sử nào miêu tả chi tiết về nhân vật Hàn Tín cả (nếu có chắc chỉ có sách lịch sử được viết bằng tiếng TRung Quốc thì họa may). Tất cả đều nói sơ qua về nhân vật này do Lưu Bang ghen ghét công to. Trước đây, chip cũng nghĩ như thế. Nhưng khi đọc được bộ Hán Sở Tranh Hùng của Mộgn Bình Sơn thì chip có cách nghĩ khác về Hàn tín. Rõ ràng là HT đã cậy mình có công cao mà đã bắt ép LB, nếu như LB không chịu phong cho HT làm vương đất Tề thì sẽ không khởi binh cứu giúp (PMHung cũng có viết chi tiết này trong nhân vật LB ở phía trên). Một người có dã tâm làm vương, bắt ép chủ mình phong vương cho => âm mưu mưu phản rõ ràng quá rồi còn gì. Nhưng ! đó chỉ là một phía, thật ra thì HT còn bị lương tâm dằn xé nên không phản lại được nên mới bảo LB phong vương, nếu LB không phong cho thì danh chính ngôn thuận để phản, tiếc rằng LB còn có tài lấy đức đãi sĩ, biết nhịn nhục, biết nghe lời khuyên nên HT không có cớ để phản và trong thâm tâm lại chịu ơn một lần nữa đối với LB. Về sau, khi LB lên làm hoàng đế, không cho HT nắm giữ binh quyền nữa nên HT bắt đầu nảy sinh và hối hận trước đây không mưu phản. LB lúc này đang củng cố địa vị của mình nên cần phải rút hết binh quyền của các tướng (điều này trong tất cả đời vua nào cũng có cả) nên mới tìm cớ để giết HT. Nói chung là cả hai đều có ý định riêng có lợi cho dục vọng của bản thân cả...