chót yêu 1 em có người iu roài

dùng sức chưa chắc giữ đc người mình yêu , phải xem thằng ny nó có giỏi mồm mép ko đã :)) mình có sức nhưng dùng mồm mép là nhiều .

PS bác chủ topic : thường thì 2 đứa chúng nó có thể đang ngồi chửi bác đấy :))

VD - anh à , cái thằng thích em như thằng dở hơi ý , đã bảo kko rồi mà cứ hâm hâm lên :))
- thằng đấy cho nó tự do tán em nó chưa chắc là đối thủ của anh . em xem nó có = anh cái gì nào ?
 
đã hỏi dò thử ý định của em roài em ấy bảo trừ khi thằng ấy bỏ em ấy nếu ko thì .... kg như nào thì các bác cũng bít roài đây :((
 
đã hỏi dò thử ý định của em roài em ấy bảo trừ khi thằng ấy bỏ em ấy nếu ko thì .... kg như nào thì các bác cũng bít roài đây :((

đã nói ngay từ đầu trình kém còn đi đánh đồn có địch ko biết sĩ diện , đi kiếm em nào không có bồ mà tán,sao cứ phải đi kua cho dc nhỏ đó,đàn ông mà sao lụy vì tình vậy
 
nghe các bác nói rốt cuộc tui cũng quyết chí theo đuổi em đến cuối cùng cho dù kết quả như nào tui cũng chấp nhận hết cả

vậy lập topic khác tường thuật rõ tình hình chiến trận xem các cao thủ giúp được gì không :>

---------- Post added at 19:41 ---------- Previous post was at 19:39 ----------

đã hỏi dò thử ý định của em roài em ấy bảo trừ khi thằng ấy bỏ em ấy nếu ko thì .... kg như nào thì các bác cũng bít roài đây :((

Đánh đồn có địch mà giống như ôm bom cảm tử thế :-ss. Cậu nghĩ một thằng qua đường như cậu có thê thay thế được anh người yêu của nó à :-O. Chưa lấy được chút
cảm tình nào đã đánh động cho em nó biết...
 
đánh đồn có địch thỉ lên thì còn phải ý em ấy thía nào mới đánh chứ nhỡ đâu em ấy là người thích bắt cá 2 tay :D
 
Kn bản thân mình thích em ấy, em ấy cũng có ý nhưng mà em ấy có bạn trai rồi. Ban đầu mình làm bạn với em ấy chat qua chat lại cảm tình ngày càng dữ dội hơn có một ngày em hỏi giả sử mình yeu nhau thì sao anh ha? Rồi một hồi em nói nevermind coi như em chưa nói gì. Lúc đó mình nói lại là anh cũng yêu em nữa thành ra quen tới giờ luôn. Bí quyết là cái lý luôn thuộc về kẻ mạnh.
 
^ đây chỉ là phút yếu lòng của gái, đừng nghĩ sẽ tiến tới cái gì bác ạ
mạnh hay không chỉ là bác tự sướng, cá nhân tớ thấy chỉ là bác chát liên tọc, còn thằng kia thì không, coi như cự li bác thắng. Nhưng thằng kia có nhiều cái mà 1 thằng chát suốt ngày sẽ không có, chắc thế
 
Ko phải là ko có cơ hội. Chỉ là nếu yêu thật lòng 1 em có địch thì sẽ chuốc đau khổ thôi :)). Còn thì cứ giữ chiêu:"anh chỉ là bạn thân" rồi đến 1 lúc chúng nó cãi nhau to hoặc chia tay thì là thời cơ thuận lợi cho ta mà. Chỉ là có giữ đc cái đầu lạnh và kiên trì đến lúc đó ko thôi ;)) Ông kia chắc hên nên cái thời gian đợi chờ nó ngắn ;))

Nhưng mà tốt nhất là thôi mịe đi. Hay ho gì cái trò hạnh phúc cho người này là bất hạnh cho người khác. Gái tốt hơn thiếu gì :d
 
nói chung cũng còn tùy vào tình yêu của 2 bạn kia nữa, nếu sâu đậm thì bỏ qua thôi, còn nếu 1 trong 2 hoặc cả 2 đều hời hợt, trẻ con...(đại khái là tình yêu đó không đi xa được) thì bạn cứ kiên trì vậy. Cái này chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được :)
 
tên dung.lonely ra tù rồi à, tới giờ mới để ý thấy
 
@shooter_v2: hôm 2/9 mừng quốc khánh, ta đành ra góp vui chứ ở trỏng cô đơn lạnh lẽo lắm :(
 
hôm 2/9 thì ta lại được đẩy vô đó thế chỗ mi đấy :((, giờ phải xài nick clone đây
 
Ta khác, mấy tuần ko vào gamevn thấy lên cân, sau này mà gặp áp lực cân nặng ta lại làm vài hành động quá khích :)
 
@85....: bạn sống bằng niềm tin, bằng sự ngủ mê trong cõi viễn vông nào đó, bạn suy nghĩ mọi thứ đều có số, đều tự đến và tự đi. Bạn chỉ biết há mỏ chờ đồ ăn đến, chỉ biết nằm chờ các bà các cô đến trong giấc mơ của bạn. bạn tưởng tượng quá độ, fristy quá liều. bởi tất cả của bạn là tưởng tượng nên bạn không nắm giữ được gì trong tay
Chữ ký của bạn giải thích cho những lời bạn viết.
Tôi cho rằng chính bạn mới là người ngủ mê.
 
cái sign chỉ là để cho vui, sao lại xoắn người ta, có gì thì cứ tranh luận đàng hoàng đúng nghĩa mình ở ngoài làm quan tòa kiêm đao phủ quăng tạ cho :)
 
nghỉ thôi, trước em cũng bị 1 quả như thế, cuối cùng chỉ để nó dắt mũi mà lại là tình đầu nữa chứ... haizz, h thì cái loại con gái như thế thì em ỉa vào mặt :))
 
có lời khuyên cho chủ thớt 1 là bỏ đi thoai 2 cố mà đợi nhỡ đâu sau này 2 đứa nó chia tay thì bác nhảy vào nhưng trường này là rất hiếm hầu như ko có đâu cho nên bỏ là thượng sách
 
Back
Top