Christmas Carol - Kinh dị, hài hước, ấm áp, nhân văn và đầy tinh thần Noel

red_hunter

<b><font color=red>Fire Phoenix</font></b>
Tham gia ngày
6/6/03
Bài viết
3,203
Reaction score
4
a-christmas-carol-jim-carrey.jpg
Hình như trong box chưa có topic vào về phim này nhỉ? Dịp giáng sinh này phim ra khá nhiều, 2012, New Moon, Iglorious Basterd... Nên khi christmas carol ra mắt tui không mấy lưu tâm. Ban đầu chỉ ấn tượng vì trailer phim có phần nhạc dạo đầu khá giống trong serie Harry Potter, tui rất thích phần nhạc dạo kiểu này.

Hôm qua đi coi với bạn gái, không biết chọn phim gì vì đa số mấy phim kia coi hết rùi, nên thui coi thử Christmas Carol, không ngờ bộ phim còn hơn cả những gì tui mong đợi :-*

Phim dựa trên bộ tiểu thuyết cùng tên của Charles Dickens, về sau tìm hiểu thêm thì tui biết ông là một nhà văn người anh vĩ đại, một trong những tiểu thuyết nổi tiếng khác của ông là The Adventures of Oliver Twist (cũng đã dc dựng thành phim). Do chưa từng đọc qua câu chuyện nên bộ phim đối với tui là hoàn toàn mới mẻ, ban đầu cứ tưởng là phim hoạt hình dành cho thiếu nhi nhân dịp noel. Tại cái trailer thì chỉ có cảnh đầu tiên lúc con ma mang đầy dây xích tiến vào là hơi kinh dị chút, còn về sau toàn cảnh tươi sáng, như khi gặp con ma hình cây nến, và linh hồn giáng sinh hiện tại (là cái ông mặc áo choàng ngồi trên đống vàng) v...v... nên tưởng phim cũng nhẹ nhàng.

Vô rạp thì toàn là con nít với mấy cặp xì tin, tưởng kì này vừa coi phim vừa nghe "thuyết minh" đã đời. Ai ngờ là bé cái nhầm!!!!

Phim mở đầu là nguyên 1...cái xác, va vẽ kiểu tả thực rất kinh dị, tông màu cũng khá u ám, khoan bàn về nội dung thì tông màu và cách vẽ của phim là cực kì ấn tượng, tui rất thích tông màu của phim này. Nội dung thì....thui không dám nói, nhưng đại khái là khá nặng nề và kinh dị, 2 linh hồn đầu tiên còn đỡ, nhưng khi tới 12h đêm (chuyện gì xảy ra thì coi rùi biết) và khi gặp linh hồn thứ 3 thì...ặc ặc, con nít coi phim này chắc đái ra quần. Giống hồi đó watchmen làm cái poster khiến mấy phụ huynh tưởng là 5 anh em siu nhưn nên dẫn con nít đi coi =))

Tuy nhiên nội dung phim cực kì sâu sắc, tui 22t và mới chỉ cảm nhận dc 1 phần (nhỏ bạn tui cũng bằng tuổi nhưng chê phim ko hay vì chả hiểu lắm), đầy tính nhân văn và tinh thần Noel - dịp để mọi người mở rộng tâm hồn mình, và vui vẻ bên gia đình, bạn bè và người thân.

Ai chưa coi phim này thì nên coi ngay he he, bảo đảm ăn đứt New Moon, theo tui còn hay hơn 2012 chút xíu (tất nhiên không so nội dung vì 2012 chỉ có kĩ xảo chứ nội dung chả có gì)

Trailer
http://www.youtube.com/watch?v=6YAOYs3ObzI
 
Walt Disney mà cũng làm phim Hoạt hình kinh dị nữa sao. Con ma trong trailer thì mới đủ dọa con nít, nghe bác kể còn nhiều con kinh dị hơn làm tò mò quá. hic còn bao nhiêu phim hay chưa xem 2012, district 9, Avatar h phải kiếm thêm cái này
 
Charles Dickens, về sau tìm hiểu thêm thì tui biết ông là một nhà văn người anh vĩ đại
Bạn không biết Charles Dickens thật à?

Phim này trên imdb đến 7.2/10 với hơn 5k votes, đương nhiên phải ăn đứt cái của nợ Newgay rồi. Cài này đợi có DVD đêm noel ở nhà tắt hết đèn coi phim với gia đình, vợ, hoặc bạn gái thú vị lắm nè.

Spoil thêm chút nội dung phim:

Miser Ebenezer Scrooge bị đánh thức trong đêm giáng sinh, bởi những linh hồn đã chỉ ra cho lão thấy sự tồn tại của lão thật vô nghĩa, thật đáng tội nghiệp đến nhường nào. Chúng chỉ ra cho lão thấy những cơ hội mà thời trai trẻ lão đã bỏ lỡ. Chỉ ra cho lão thấy hiện tại lão xấu xa đến thế nào, và cho lão biết tương lai thảm khốc đang chờ đợi lão nếu lão không chịu thay đổi cách sống.
Scrooge phải đối diện với quá khứ hà khắc và cay nghiệt của chính lão, và phải tự quyết định tương lai cho chính mình. Cái chết hay sự chuộc tội.

Phim này mới có TS.
 
Có jim dính vào là phải xem :))
 
trong văn học thì Giáng sinh của Carol là rất đỉnh bởi vì cả phần nội dung lẫn lối viết văn làm cho Dicken trở nên vĩ đại.Cách sử dụng từ ngữ,câu chữ trong Giáng sinh carol là đáng học hỏi
 
tuần sau mua vé avatar rồi coi luôn vậy
 
Phim này nghe nói kinh dị lắm, có buổi chiếu mà mấy ko bỏ về cơ mà :|
 
xem trailer khá là nhônj,Vn mình có mua về chiếu không nhỉ ;;)
 
chiếu từ 8 đời rồi giờ còn hỏi VN có chiếu ko
 
Nhớ hồi bé cũng xem phim hoạt hình lấy cốt truyện như thế này, cũng của Walt Disney nhưng nhân vật là vịt Donal, chuột Mickey và Goofy cơ. Xem rất hay, tuy là phim dành cho trẻ nít nhưng lại rất ý nghĩa.
 
HỒi tr' xem film này cũng rất bất ngờ , tưởng film nhí nhố vớ vẩn ai dè lại có ý nghĩa đến thế :x .
Nói chung kinh dị thì ko kinh dị lắm nhưng tính nhân văn cao , nhiều đoạn cũng khá vui , đi cùng bọn bạn bựa nên càng vui hơn , lúc gặp thằng hồn ma suốt ngày ngồi trên cái đống gì đấy cười , thằng bạn tưởng nó ngồi trên cây thông bảo là bị lá thông chọt đít nhột nên cười =))
 
mình chỉ mong sắp có phim Valentine của 1 loạt diễn viên nữ nổi tiếng thôi , Aston Krutcher nữa :D
 
Film này thấy mấy thằng bạn đi coi khen dữ lắm, khi nảo đi mới dc :-?
 
Đọc cái spoil trên thấy quen quen

hình như hồi cấp 3 có học qua hay đọc qua ( vì nó nằm trong phần đọc thêm của SGK^^)
 
Để tớ đi coi..
Nếu có gì...
Giáng sinh này có lũ ma nó hỏi tớ cũng quyết định luôn thể...
 
Vừa đi xem lúc chiều tối về. Phim khá hay và sâu sắc, có điều có vài đoạn làm dài dòng không cần thiết lắm. Chắc để đi theo cốt truyện nên vậy. Trùng hợp là lúc sáng mới mua quyển Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, chiều lại xem cái phim này. Cái tựa sách và nội dung phim giống nhau thật.
 
tuần sau mua vé avatar rồi coi luôn vậy

Tớ nghĩ bạn nên xem ngay, chứ để qua tuần chiếu film mới là nó hết chiếu film này luôn áh.

@Film hay, nội dung mang tính nhân văn sâu sắc. xem hơn đứt New Moon ^^
 
^^ Link download film Christmas Carol nè bạn :x
Bạn TS thôi :P English nha :D
(Nhiều link quá >.< Không biết copy thế nào nên để link web vậy =.=")
Mã:
http://moviecentre.org/33961-christmas-carol-2009-ts.html
 
Còn mình đi xem nửa chừng về , thấy nó lan man thế nào ý >"<
 
Nhà có truyện này, rất hay, hy vọng sẽ xem lại trên Disney Channel :))
 
Back
Top