Chronicle (2012)

ai mà mới coi cách quay này lần đầu thì chắc là chóng mặt đấy :-?
mong là có p.2 thêm mấy chú teen teen nữa :D
 
mới coi về, ko hề biết thông tin gì về phim này, chọn đại coi và...hài lòng
dù hơi chóng mặt nhưng tổng thể phim khiến những người hay mơ tưởng về siêu năng lực giống mình sẽ rất phấn khích, cốt truyện bình thường, nhưng diễn đạt nên khi xem xong cũng đọng lại nhiều suy nghĩ.
 
Mới đi coi về hôm nay ở GLX ND, xem những cái đoạn phát triển năng lực và pha bem nhau cuối film khá thích, cứ giật giật người theo cao trào :">

Về vụ camera thì mình thấy bt, chả bị tí chóng mặt nào.

Anh bạn đi chung xem xong chê quá trời, còn có 1 câu comment kiểu: "Siêu năng lực gì sét đánh cái chết queo?". Chắc tại đó giờ trong đầu chỉ có các bạn DC, Marvel nên đâm ra thế....
 
Hjx, phim hay thật, có điều hơi kén ngươi xem, đi với gấu, coi xong ra gấu bảo "phim gì nhảm quá à" @@
 
Làm mình nổ phim này hay lắm với con gấu, vô xem về nó bảo "Phim này hay đó hả ?", đúng là mấy phim hơi tâm lý chút thì ko nên dắt con gấu cùng đi
 
Nói chung chỉ nên dẫn gái đi xem những phim tình cảm nhí nhố, tình yêu bọ xít hay hài nhẹ nhàng là lành nhất. Các thể loại đua xe bắn súng, siêu anh hùng này nọ, cần lang thang 4rum để thẩm thì anh em nên đi cùng cho vui.

Bọn mình toàn thế. Tiêu biểu là series Transformers, Fast and Furious. Gái ở nhà hết. Có lần đang xem Bourne ultimatum, các em gái bên cạnh phun ra 1 câu, quảng cáo Hê li ken kìa. Hài vãi. :1cool_byebye:
 
Thế mới thấy mình may mắn khi Gấu mình cũng thik xem những thể loại phim giống mình, và 0 thik xem ba cái phim tình cảm linh tinh :x
 
Cốt truyện hơi đơn giản thì phải, nói chung ko ấn tượng nhiều. Đoạn đầu dẫn truyện hơi dài làm hơi nản :-?
 
Cái đoạn đấy cho chúng ta thấy được hoàn cảnh của Andrew và cũng như những gì Matt có thể làm được với vai trò là một thằng bạn thân từ nhỏ/cousin.

Nói chung là nhờ vậy mà chúng ta biết được vì sao Andrew lại nổi điên (dĩ nhiên là hoàn cảnh đưa đẩy) và câu trả lời khi nó chất vấn tình cảm của Matt. Trong cái hệ thống trường học của Mẽo thì những thằng uncool như Andrew bị xa lánh như hủi và dĩ nhiên những thằng đi cùng nó cũng bị xem là mầm bệnh nốt thôi.

Btw, theo như film thì 3 thằng có 1 tí telepathy với nhau, có ai có suy nghĩ như mình là khi một thằng mất đi thì những đứa còn lại sẽ mạnh hơn như vụ clone trong 'The One' của Jet Li ko?
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái đoạn đấy cho chúng ta thấy được hoàn cảnh của Andrew và cũng như những gì Matt có thể làm được với vai trò là một thằng bạn thân từ nhỏ/cousin.

Nói chung là nhờ vậy mà chúng ta biết được vì sao Andrew lại nổi điên (dĩ nhiên là hoàn cảnh đưa đẩy) và câu trả lời khi nó chất vấn tình cảm của Matt. Trong cái hệ thống trường học của Mẽo thì những thằng uncool như Andrew bị xa lánh như hủi và dĩ nhiên những thằng đi cùng nó cũng bị xem là mầm bệnh nốt thôi.

Btw, theo như film thì 3 thằng có 1 tí telepathy với nhau, có ai có suy nghĩ như mình là khi một thằng mất đi thì những đứa còn lại sẽ mạnh hơn như vụ clone trong 'The One' của Jet Li ko?

Chuẩn, kiểu như có 1 nguồn sức mạnh 3 thằng dùng chung, bình thường thì nó phân bố đồng đều và cố gắng duy trì sự đồng đều đó. Nhưng khi nào có thằng khác sử dụng quá liều thì nó sẽ hút bớt năng lượng từ thằng còn lại, thế nên nhiều đoạn mấy anh kia ko dùng năng lượng vẫn bị chảy máu, vì bị thằng kia nó lấy bớt của mình :-?
 
Sao thằng Andrew nó cầm máy quay lên mây điện mà k bị sét đánh nhỉ :-? ?

Hay là vì thằng kia "da đen" =)).
 
thấy phim chán phèo. dạo đầu thì kéo dài . đến lúc cao trao thì cũng k có j hấp dẫn :6cool_beat_brick:
 
film này có ra link HD ko nhỉ :-s ko thích đi rạp xem...thích nằm nhà xem cơ :-s thoải mái hơn nhiều :-s
 
Chuyển biến tâm lý của Andrew rất xuất sắc :D Khá impres với 20p cuối phim :)) Andrew xem rất chi nà mác nê tô ;))
 
thấy phim chán phèo. dạo đầu thì kéo dài . đến lúc cao trao thì cũng k có j hấp dẫn :6cool_beat_brick:

uh! phải chi là toai-lai bạn nhỉ, hành động tình củm éc sờn cứ gọi là vl bạn nhỉ.
 
Đợt này thi mà có 3 phim muốn coi là phim này, act of valor, và trò chơi sinh tử :))
Tốn tiền quá
 
Hôm nay xem ở QG khó chịu điên,sub màu vàng trùng luôn cảnh phim,may là cũng đủ nghe hiểu.
Lại còn được mấy ông công sở chêm mấy câu:"Vỗ tay phát cho phim đỡ nhạt nào!!","Hết phim rồi à,may thế!!!"
May là phim xem còn hay,chứ không bỏ về luôn rồi.Ấn tượng với cha diễn Andrew đạt,thể hiện một thằng tự kỉ quá chuẩn:))
Chán mấy bố VN!
 
Phim này cũng bình thường, ko có gì đặc sắc mấy. Ngồi hàng đầu xem chóng hết cả mặt @@
 
Mới xem lúc sáng. Xem đại vì John Carter chiếu muộn quá, ko xem đc. Căn bản đi test cái MegaStar Pico Mall. Nhưng cuối cùng lại rất hài lòng.
Mình thích phim này ở chỗ có những thứ rất thực, cảm tưởng khi mình có siêu năng lực mình cũng làm những trò y như các nhân vật trong phim vậy. Mỗi tội cái thằng Andrew ngu kinh:6cool_beat_brick: (spoiler ahead). Có siêu năng lực long trời lở đất mà đi cướp tiền lẻ của mấy thằng trẻ ranh với siêu thị, việc mà bất kì 1 thằng côn đồ với 1 khẩu súng trong tay nào đó cũng làm đc. Cứ noi gương Jumper là thấy. Có siêu năng lực cuộc sống thật nhẹ nhàng, đơn giản, sung sướng biết bao, làm bao người xem xong chỉ muốn làm Jumper chứ ko thèm làm siêu nhân gì khác.

Lúc ngồi xem cả rạp có 5 người, có 1 anh ngồi sau mình ko biết là sarcastic hay thật nữa. Lúc chưa có phim, đang chiếu trailer Avengers thì bảo "À, Người Sắt 3(?)", thôi cái này ko sao, vì có thể chưa xem các phim khác nên ko biết. Lúc vào phim, xem dưới góc nhìn của cái camera lởm của thằng Andrew thì kêu "Hình ảnh ko đc đẹp lắm nhỉ", đến lúc mấy thằng chui xuống hầm xong hỏng mất cái camera, nó chớp chớp xong tắt phụt đi, "Megastar mà thế này à":7cool_waaaht:
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top