Dragon of South
Red, Pokémon champion
- 2/9/04
- 7,105
- 155
Nói thế sai rồi. TQC đâu phải là truyện tưởng tượng ra đâu mà có ý tưởng ở đây?ynha nói:truyện này miêu tả trân xích bích rất hay, tuy ko sát với bản gốc TQC nhưng ý tưởng của tác giả còn đạt và thực hơn cả bản gốc. tui nhớ đoạn này Tào Tháo vờ trúng kế trá hàng của Hoàng Cái rồi đưa quân chu du vào liên hoàn kế thực sự rất hấp dẫn. Hơn nữa, truyện này miêu tả được cái vũ, dũng mãnh của Tào tháo cũng như cái nhân từ nhưng đầy uy nghi của Lưu Bị, chứ đọc TQC hở tý là Lưu Bị khóc, còn Tào Tháo thì chỉ biết mỗi câu " chính hơp ý ta" phát chán.
Cái vụ lừa quân Hoàng Cái hay thì hay thật đấy, nhưng xem kỹ lại, thật là phi lý. Chú ý nhé, rõ ràng là Hoàng Cái đã đốt một số thuyền của Tào Tháo, thì sau đó Tào Tháo mới cho thuyền ra dùng cái kế gì đó (hổng nhớ cái tên, mà là dùng dây xích để "đập" lại thuyền Ngô. Nhưng với thế gió và lửa nhanh như vậy, thì chỉ trong phút chốc là thuyền của họ Tào thành tro hết, chứ đừng có nói là kịp tháo xích ra. Mà xích thuyền để giữ thuyền mà làm cái dây xích dài như vậy thì làm sao mà giữ được đây?
P/S: truyện này vẽ lúc đầu còn được, về sau thì vừa xấu mà ai cũng như pêđê cả. Chỉ được cái mấy bộ áo giáp với vũ khí là được thôi :p


)
